Da con là da dầu, lcl to và có mụn ẩn dưới da rất nhiều, đặc biệt là ở mũi và má, đến ngày thì con hay bị nổi mụn bọc mụn nhân. Hết mụn mặt lại thâm sẹo. Con tìm đủ mọi cách chữa chạy hết đắp bột yến mạch, chanh, mật ong đến bôi các loại thuốc chữa mụn, thâm ở hàng thuốc với uống cả thuốc mát gan, cả mấy cái trị mụn của catchy doll nhưng vẫn không thuyên giảm. Hồi gần tết con có mua kem coco của nhật (mà mãi gần đây mới biết k phải của nhật) của 1 bạn hot girl trên mạng, thấy quảng cáo fb kinh lắm nên con cũng tin tưởng mua về dùng. Con dùng từ hồi tết đến tận bh, chắc cũng phải 8 tháng rồi, thấy da trắng lên rõ rệt, trắng hồng, màu mặt với màu cổ là 2 màu khác hẳn nhau, nhưng chỉ thấy trắng da chứ không mịn lắm, mụn ẩn dưới da k thể hết được (con k biết có phải là mụn ẩn không, nó ở dưới những cái lcl to, nặn ra màu vàng, trắng, dạng sợi, nhiều khi là hạt, cứng, không phải mủ), còn mụn bọc mụn trắng từ ngày dùng thấy đỡ nổi hẳn. Dùng được khoảng 1 thời gian thì con thấy da bị bong, con lúc ấy cũng không bận tâm lắm vì nghĩ da bị khô, và con vẫn tiếp tục dùng. Khoảng mấy ngày trước con mới tò mò tìm hiểu về loại kem này, đọc đc 1 bài trên webtretho mới biết đây là kem trộn k rõ nguồn gốc, con hoảng quá soi kĩ da mình dưới gương thì thấy 1 số chỗ trên da nổi mạch máu đỏ, mụn ẩn vẫn cực nhiều như lúc đầu. Con đã ngưng bôi đc 2 ngày, vẫn chưa thấy gì tệ hơn cả. Con biết da mình bh đã bị mỏng đi rất nhiều, và con rất hối hận vì không tìm hiểu kĩ, cũng tại hồi đấy con bất lực quá rồi nên đành liều. Các cô các bác thấy tình trạng da con như vậy có phải là quá tệ rồi không, và con cần làm gì để phục hồi da bây giờ ạ? Con năm nay 18 tuổi. Tiện thể con muốn hỏi về cách trị mụn ẩn, nhiều khi mấy cái mụn này làm nổi mụn mủ trắng, nặn ra hết mủ tưởng hết rồi hóa ra vẫn còn cái nhân cứng ở trong ý ạ.