Mấy tháng trước mặt nổi sần đỏ, vệt tròn khắp 2 má. Đi da liễu khám thì kêu viêm da tiếp xúc..... Ai chả biết là viêm do tiếp xúc... Cho đơn thuốc chống dị ứng, uống thì đỡ, ngừng chưa được 1 ngày thì ngứa khóc lên khóc xuống. Mà chả lẽ uống hoài, hại gan thận hết. Thế là đi qua đông y


Lên face thấy nhà thuốc đông y nhân ái.... Gửi ảnh qua cho người ta xem. Kêu bị chàm tổ đĩa.... 280k chai nhỏ nhỏ như chai oxi già, cam kết chữa hết..... Xức đc 1 tháng, lỡ đi công việc đột xuất ko đem thuốc theo thì 1 ngày sau ngứa lại( thuốc này màu đất, kiểu như thuốc nam dạng nước, xức lên đóng đen cả lỗ chân lông). Da đen sạm hẳn nhưng đang chữa bệnh cũng phải chịu


Thế là về kiểm tra lại mới phát hiện lọ kem mắt đóng mốc đen trên nắp ở mặt trong,nghi chắc bị nấm nên ra tiệm thuốc mua típ nizoral cold về xức, xức đc 3 ngày da khô quéo. Lại mua thêm lọ kem dưỡng ẩm autoplam chuyên cho da chàm. Mới xức đc nửa tháng da mặt đã bình thường ko mẩn ngứa, đỏ ửng từng mảng nữa,


Hồi bị bệnh xức thuốc liên tục vì rất ngứa. Cứ ngứa chỗ này xong ngứa qua chỗ khác, gãi mà phát khóc. H thì chỉ xức ban đêm,ban ngày ko xức vẫn y như hồi chưa có bệnh. Đang kiên trì xức đến 1 tháng cho dứt nấm da.


Ai bị ngứa trên da, thử mua nizoral xức thử, đi bệnh viện nhà thuốc họ vẽ ra lại tốn tiền tốn công.


Viết bài bằng đt nên ko biết tải ảnh như thế nào. Mình sẽ đăng ảnh cái mặt mình lưc ngưng uống thuốc chống dị ứng của bác sĩ