Cách đây chắc khoảng hơn nửa năm, do vì chăm chút cho da body quá ( vì lúc đó da mặt em có phần trắng sáng hơn da body nên em nghĩ mình cần tập trung cho da body) mà bỗng 1 ngày giật mình chăm chút cho da body quá giờ nó trắng hơn hẳn 1 tông so với da mẹc :(. Thế là em quyết định tạm gác chuyện chăm chút cho da body để tập trung vào cái mặt :|. Qua nhiều ngày tham khảo các topic trên wtt, ... em quyết định rinh 2 em này zìa: orient
pearl và b-tural.
Theo cảm tưởng riêng của em, kem orient xài thì vết thâm mau lành lắm, còn kem b-tural thì thoa lên da mặt, em thấy da hơi căng căng, mịn mịn. Thế là em cứ kết hợp dùng 2 em đó. hjxhjx. Lúc đấy da mặt em trắng lắm ạ, trắng theo dạng hồng lun ấy. Thèn bạn em nó nhìn em mà cứ khen hoài. Nó nói mặt em lúc nào nhìn cũng hồng hồng tươi tươi. Em tự nhủ, xài kem hoài cũng không tốt nên xài hết 2 hũ này sẽ ngưng, chuyển qua dưỡng thiên nhiên. Khi hết 2 hũ kem, em ngưng xài. Khoảng vài ngày sau thì em thấy mụn xuất hiện trở lại. Em nghĩ do da mặt nhờn nên mới bị mụn là chuyện bình thường. Nhưng không phải zậy, mụn càng ngày mọc càng dày hơn, những chỗ còn đang bị mụn thì lại học thêm mụn :((. Có thể tóm tắt cái mẹc của em lúc đó là như zầy: Mụn bọc tùm lum, 2 bên má, trên trán. Chữa trị chưa hết là cái mụn khác lại nổi lên. Em không biết do kem nào làm em bị như vậy (vì xài song song mà, hết cùng 1 lúc). Dùng benoxyl 10 mà cứ cái mụn này vừa xẹp là mụn # lại nổi lên. Chán :((, em không thèm dùng gì nữa, cứ rữa mặt = sữa rửa mặt thôi, không bôi trét gì hết. Tuy vậy e vẫn cứ tàu ngầm trên các diễn đàn để xem các cách trị mụn của các chị. Sau đó em có mua deal spa trị mụn 2 phiếu, rủ con nhỏ bạn đi chung (mặt con nhỏ bạn em bị mụn lâu rồi, đi bs cũng khá lâu mà vẫn chưa khỏi). Đến đấy người ta tẩy trang, rửa mặt, xông hơi, rồi dùng kim để nặng hết mụn ra, em thấy mụn chưa già ngta cũng nặng ra hết. Sau đó chị chủ spa bán 1 hủ kem 250k cho em. Bảo về thoa ngày 1 lần tối trước khi đi ngủ, rồi cứ 1 tuần quay lại lấy mụn 1 lần. Hix, em cũng nghe lời, mua về xài, khoảng 1 tuần thì mấy cái mụn bọc nhìn có vẻ u u lên, ngứa không chịu được. Nên em quyết định dùng bông gòn, cây lấy mụn nặng lun. À mà em quên kể, sau khi đi lấy mụn về, mẹc em sưng hết lên sau đó máu bầm tích tụ dưới da để lại thâm đen xì trong ghê chết được. Theo cảm tưởng của em, càng dùng cái kem spa đó, mụn càng bị đẩy lên hay sao ấy, mà mỗi lần đẩy lên nó ngứa lắm, nặng thì ra mụn mủ,rồi để lại thâm. Chán quá, ráng dùng hơn 1 tháng rồi cũng quăng lun. Không thèm thoa sức gì hết. Tình trạng mụn cũng không khuyên giảm gì ráo. Sau đó,em lại nghe người ta khuyên uống Doxycylin để trị mụn. Em mua thử vỉ zìa uống, mới đầu cũng hơi lo lo, uống khoảng 2-3 ngày em thấy mặt mình có dấu hiệu khuyên giảm. Mụn bọc ít mọc lên thêm, mấy mụn cũ thì khuyên giảm, ít đỏ hơn. Em duy trì khoảng 3 tháng. Thế nhưng, em uống 3 tháng mặt hết mụn nhưng vết thâm thì càng ngày càng đen xì. Em ra hỏi chị dược sĩ mới biết, doxy tác dụng kháng viêm, trị mụn nhưng da sẽ bị bắt nắng kinh khủng. Nhất là da em đã sẵn yếu vì vụ bôi kem, nặng mụn bla bla. hix, kinh quá, em bỏ lun không uống thuốc nữa :|. Quá đau lòng, vì là con gái mà, mặt đang đẹp giờ lại trở nên xấu như vậy vì lũ mụn đáng ghét, em hết dám tin dùng cái gì nữa hết. Bỏ xài khoảng vài tuần thì em lại lên mạng thấy bộ sản phẩm trị mụn:|, cái tật hay loi nhoi cái gì cũng muốn thử, mà giờ không còn gì đâu để mất mặt cũng tùm lum rồi, nên em đặt mua lun. Xấu rồi thêm miếng nữa chắc cũng có sao :((. Ai dè, lại xài được, mụn xẹp hẳn. Em xài đến giờ chắc cũng được 3 tháng rồi, chỉ khi nào có kinh kì thì mới mọc 2-3 cục mụn. Tuy vết thâm cũng chỉ khá hơn 1 tẹo, nhưng em tạm hài lòng với mẹc hiện tại. Không dám loi nhoi gì hơn. :(
Các chị có kinh nghiệm gì chữa trị thâm do mụn thì chỉ em với nhé. Mẹc em là da dầu lại còn nhạy cảm. Các mask em đã dùng qua là mặt nạ sữa chua mật ong, cám gạo, yến mạch.......... vô số các chị ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
b ơi, b có y!h hay sdt thì để lại cho mình nhé, m pm tên sp qua cho b
giấm táo mua ở đâu b nhỉ:? b chỉ mình cách dùng...