Chào các mẹ. Em mừng quá sau khi thoát khỏi con ác mộng mang tên Mụn nên muốn share với các mẹ đang bị mụn nó hành hạ nhé. Sau 1 thời gian dài chiến đấu với lũ mụn đáng ghét, tốn tiền bạc tốn thời gian em giờ đây e tự tin lắm rùi các mẹ ạ. Kể cho các mẹ nghe hành trình dài chữa trị khắp nơi của em.


Em năm nay 29 tuổi. Năm trước năm 2013 da em thjk lắm các mẹ ạ, đy đâu ai cũng khen trời phú cho làn da mịn màng trắng trẻo. Em cũng không dùng mỹ phẩm gì nên da rất khỏe. Rùi sau đó em thấy bạn bè đều mỹ phẩm nọ mỹ phẩm kia, chúng nó bảo như vậy mới giữ gìn được nét trẻ trung của da thế là em kiếm vài loại dưỡng da dùng. Lúc đầu đúng là dùng thjk dã man, da luk nào cũng mịn và mướt như em bé ạ. Rồi đến cuối năm 2013 một ngày đứng trước gương rất lâu vì em chợt nhận ra da mình đã mỏng đy nhiều quá, mỏng đến nỗi em thấy rõ những mạch máu trên da mặt luôn. Thời gian sau đó em sợ quá ko dùng gì nữa nhưng da mặt tự dưng nổi chi chít mụn, ban đầu là những hạt li ti trắng, e nặn và chắc nó bị viêm hay sao í nó thành những mụn bọc to và mủ trắng nhìn sợ lắm. Em bị bố mẹ la mắng ko thương tiếc, mẹ em đưa em khám ở da liễu, họ bảo em bị dị ứng da, cho thuốc về uống cũng ko đỡ. Mẹ em lo quá lại dẫn con gái đên spa, chi phí ở đây đắt đỏ em mất hơn chục triệu mà không khỏi. Nản quá các mẹ ạ, ra trường công việc cũng có nhưng mang cái bản mặt đầy mụn em thiếu tự tin lắm, cứ liên hoan tụ tập gặp zaj lạ là em không đy. Hizz. Thời gian sau đó em đã lên mạng tìm kiếm thông tin các kiểu, ai chỉ phương pháp nào em cũng làm theo, có phương pháp cũng đỡ, nhưng mụn se se được vài hôm rùi lại rủ nhau mọc khắp mặt các mẹ ạ. Rùi trời cũng thương em, hôm ấy em chán quá. Lang thang ra công viên Thống Nhất ngồi, em ngồi cạnh một chị, thấy chị ấy da đẹp mà tươi như hoa em tủi thân chết được. Chị ấy dẫn em míc đy chơi, tính em cũng thjk chó lắm nhưng chằng dám nói gì chỉ ngồi nhìn 2 chị em họ chơi với nhau. Tự dưng con chó chạy ra chỗ chân em thế là chị ấy quay sang bảo em cũng thjk chó ak rùi 2 chị em nói chuyện linh tinh về chó với em. Em ngại toàn lấy tay che phần mụn bị nặng, rùi chị ấy bảo em, em bị mụn thế sao không đy chữa đy. Con gái làn da là quan trọng lắm nên giữ gìn em ạ. Em tủi thân mún khóc kể với chị ấy em đã chữa khắp nơi mà ko khỏi em nản lắm rùi chị ạ. Rùi chị ấy kể ngày truok chị ấy cũng có 1 thời gian bị mụn nhưng không đến nỗi kinh khủng như em, chị cũng thử dùng mấy loại kem trị mụn nhưng không đỡ, rùi chị ấy được chị bạn tặng sinh nhật lọ kem trị mụn bằng đông y thế là khỏi hẳn. Chị ấy bảo em bị mụn mất tự tin lắm mà công việc của chị toàn ngoại giao nên hình thức quan trọng. nếu em không ngại lần sau ra đây ngồi đúng chỗ này chị tặng em một ít em dùng xem có đỡ không. Qua cách nói chuyện cũng thấy chị ấy thật thà mà thân thiện nên em cám ơn và hẹn chị ấy cuối tuần e sẽ ra, chưa biết thế nào nhưng dù sao cũng có tia hy vọng. Em về mà trong đầu cứ nghĩ chắc gì chị ấy đã nhớ. rùi cuối tuần đó em lại ra công viên Thống Nhất, đúng chỗ đó, chị ấy và con chó đang nô nhau. Vừa nhìn thấy em chị ấy vẫy và dúi cho e một cái lọ bé tí tẹo mầu đen, bảo chị cũng có ít thui nên em dùng tạm nhé, nếu hợp thì tốt rùi dặn em cách dùng. Em bảo gửi tiền chị ấy ko lấy chỉ bảo cái này rẻ lắm, lấy tiền của em chị uống cốc nước là hết. Em cảm ơn ngồi nói chuyện 1 lúc rùi xin phép về trước, may vẫn nhớ xin được số đthoai của chị. Tối ấy về bắt đầu em bôi theo hướng dẫn, trời ơi 1 tuần đầu mặt em lên nhiều mụn như nghĩa địa luôn mấy mẹ ạ. Em sợ quá gọi cho chị ấy, mà bà ý cười như không có chuyện gì, rùi chị ấy giải thjk cho em: bảo chị quên ko nói với em thời gian đầu mụn nó lên nhiều lắm vì độc tố dưới da em sẽ được đẩy hết lên bề mặt rùi mới khỏi được chứ, cứ dùng đy. Em nghe cũng có lý, kiên trì dùng được gần tháng thì mụn giảm hẳn, da mặt hồng hào nên. Em gọi điện cho chị ấy hỏi địa chỉ mua thuốc, sau thời gian chờ đợi để chị ấy xin địa chỉ chỗ bán thuốc em mới mua được. Em dùng hết 2 lọ thì không còn 1 cái mụn nào luôn các mẹ ạ, em chịu khó đắp mặt thêm với tinh bột nghệ và sữa chua. Ôi chúa ơi, da em đẹp trở lại và đến jo em vẫn không bị mụn lại. Em vui quá nên kể dài dòng, các chị em đang bị mụn đừng nản lòng nhé. cố gắng lên ạ. Chuk cả nhà cuối tuần vui vẻ