Chia sẻ bí quyết trị mụn, mờ sẹo, mờ thâm cực hiệu quả...
Người ta vẫn thường nói: " Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp"
Qủa là câu nói đó vẫn không hề sai. Giờ đây, khi mình chia sẽ những dòng cảm xúc này, ắc hẳn sẽ có những bạn có cùng cảm xúc như mình cách đây 4 năm.
Trước đây, mình vẫn là một cô gái với làn da trắng ngần và mịn ( nói một cách hơi tự tin thì là rất nhiều người ngưỡng mộ :D:D:D), cho đến lúc ôn thi đại, suốt ngày bản thân cứ đâm đầu vào học, học và học, mình chỉ cần 3 tiếng đồng hồ trong ngày để ngủ, liên tục ăn mì không quan tâm gì đến nhan sắc cả. Bắt đầu từ đó, thời kì kinh hoàng và đầy màu xám cũng bắt đầu từ đây:-S. Mụn bắt đầu mọc lên ít rồi hơi nhiều, rồi khá nhiều, rồi quá nhiều rồi kín cả mặt. Cảm giác ghê đến nổi mình chả dám nhìn mình trong gương, khi ra ngoài thì bị mọi người chê bai và quở với những câu rất ác ý: con gái có cái bản mặt thôi mà cũng ko biết giữ; sao cha mẹ đẹp mà con xấu thế;... Mình được mọi người khuyên dùng từ mỹ phẩm đến dược phẩm đến thuốc đông-tây-nam-bắc, tất cả đều không có tác dụng. Mình bắt đầu thấy tự ti và tự kỉ, suốt ngày mình tự nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai. Mình chia tay với người yêu vì cảm thấy mặc cảm và xấu hổ trước bạn bè của anh. Mình như rơi vào địa ngục. Có lúc mình đã nghĩ đến cái chết để giải thoát khỏi sự gê gớm này. Mình đã đậu đại học nhưng bỏ hcoj vì chả muốn vác gương mặt này đến lớp. 2 năm trôi qua, mình không còn một chút hi vọng để cứu vãng được nữa, gia đình khuyên mình nên đi học lại, và mình đã lấy hết can đảm để đi luyên thi ở 1 trung tâm gần đó với ước mơ chỉ có học mới kiếm tiền và mang lại sắc đẹp. Sau đó trong thời gian đi hoc mình đã được 1 bạn ngồi bên cạnh khuyên mình nên dùng bột đắp mặt (gồm tất cả các loại đậu và thảo dược thuốc bắc), đứa em của nó đã từng bị như mình và xài hiệu quả, hết mụn hẳn. Ban đầu mình không tin, nhưng vì nhìn lại gương mặt mình đã ko còn j để mất nên dùng cũng dùng thử, sau hơn 1-2 tháng thì thấy hiệu quả, mụn bớt dần, sẹo thâm mờ đi, da trắng ra. Gi ờ đây mình cũng đã đi làm, cũng có người yêu cao to bãnh trai, hehe. Thật sự mình rất cảm ơn bạn gái đó đã giúp mình tìm lại chính mình. Giowf đây mình ko còn mụn nữa, nhưng vẫn thường xuyên đắp mặt nạ trắng da, mịn da của e ấy vì rất hiệu quả. Mình chia sẻ đây với mong muốn bạn nào đang bị mụn hay muốn trắng da thì có thể inbox để mình giới thiệu bột đắp mặt của em đó (vì tính chất riêng tư nên mình không post sđt e nó lên đây), bột mình dùng khi đó gồm tất cả các loại đậu và thảo mộc trị mụn, mờ thâm, sẹo. Ngoài ra mình còn chia sẽ cho các bạn bí quyết tăng vòng 1 và 3: hàng ngày uống 1 bì sữa đậu nành, khi tắm massa theo vòng cung sẽ có hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã đọc bài biết của mình.