Em là nhân viên kế toán cả ngày ngồi máy tính, thêm phần e bị cận 1,5 độ ;;). Không biết mấy chị có hiện tượng giống e hay không: sau khi ngồi máy tính mắt e nó nhứt, nhìn mọi thứ nó cứ mờ mờ khó chịu lắm, nhìn mắt nó cứ đờ đẫn thế nào ý :o. Tình cờ e được bà chị cho 1 miếng đắp mắt thảo dược tẩm nước biển Nano, miếng này được làm theo công thức gia truyền. Lúc em đắp xong thấy khác hẳn, dễ chịu, nhìn mọi thứ rõ lắm, vùng da quanh mắt thấy mịn và đẹp=D>. E thấy cái này thích hợp cho những chị em làm văn phòng như chị em mình ;), đặc biệt là những người cận và hay ngồi máy tính nên muốn chia sẽ với mọi người để chăm sóc mắt tốt hơn. Bởi zậy người ta nói "con mắt là cửa sổ tâm hồn", nay e mới cảm nhận được câu nói này. 1 tuần chỉ cần đắp 1-2 lần là oke,hihi. Chúc các chị, các mẹ, các em vui vẻ và trẻ đẹp nhé....:)