Khi em ngồi viết bài này là lúc tình trạng da của em xuống cấp thảm hại rồi các chị ạ :(( Em xin kể lại sự tình như này.


28 tết vừa rồi em bị dính chưởng viêm amidan. Cả cái tết nghỉ 4 ngày em nằm bệt ở nhà luôn. Bác sỹ khám cũng chỉ bảo là do viêm amidan cấp nên bị sốt, ho, kèm dịch mũi họng, có đêm ho mất ngủ luôn. Hết thuốc tiêm uống cũng chỉ hạ được sốt, không dứt được hẳn. Rồi em sang bệnh viện đa khoa hưng hà - hưng yên (em ở hưng yên ạ) khám. Thật chứ nghĩ đến giờ em vẫn cay bọn lang băm ở đó. Mùng 5 tết đi khám chưa làm dịch vụ khám bảo hiểm, nên phải khám tự nguyện. Nó cho em hơn 1 triệu tiền thuốc (thật chứ lúc ý em ốm lâu, ai bảo gì cũng uống, chứ nghĩ lại chả hiểu chỉ chữa amidan thôi, thuốc tiên sao mà đắt khiếp vậy!) Cơ mà uống gần chục loại thuốc, chả đỡ, lại còn càng nặng. :(( Rồi em nhờ cô bạn lấy hộ thuốc chỗ bác sỹ gần nhà bạn ý, uống hôm đầu tiên, em không bị ho nhiều nữa, đêm ngủ được, rồi thấy không sốt nữa. Em sung sướng lắm, cái cảm giác bị ốm triền miên lâu ngày, uống tiêm bao nhiêu không đỡ, thì việc thấy đỡ phải nói là như lên mây luôn. Thật chứ lúc ốm tâm trạng đi xuống lắm, lại ở một mình nữa nếu em mà biết có trường hợp bị chết vì viêm amidan rồi, chắc em chết vì buồn trước khi chết vì bệnh rồi. Uống thuốc được 1 tuần, em gần như khỏi rồi, chỉ còn khản giọng và hơi ho. Em uống tiếp một đợt nữa, cũng không hết khản giọng nên dừng.


Đợt đó, da dẻ em mịn màng lắm các chị ạ. Thật chứ em dùng cả bộ Sekkisei rồi dưỡng các kiểu mà da cũng chưa bao giờ được như thế cả. Đi gội đầu ngoài quán các chị ý còn bảo da đẹp, da em vốn trắng sẵn, nên đợt đó mịn màng hồng hào sờ thích lắm. Em cứ nghĩ hay tại ốm, mình chẳng ăn được mấy, cả tuần trời chỉ ăn cơm với canh rau, hoặc cháo miến rau không thịt không mỡ, với hay uống mật ong chanh để long đờm nên da đẹp như vậy. Vì sau đó, em hết ốm, ăn uống lại bình thường, là mặt mũi lạ như cũ.


Nhưng càng ngày, da em càng nhạy cảm, trước em dùng đồ tẩy trang của Yves rocher, rồi dưỡng của Sekkisei, nước hoa hồng Hadalabo, mà giờ dùng cái gì cũng thấy da mẩn mẩn đỏ. Thứ duy nhất em đắp vào mặt mà không thấy ngứa là kem vitamin E của Thái. :(( Em cứ nghĩ hay tại ăn uống và thời tiết cơ. Cho đến một ngày cô em gái em xuống dọn nhà cùng, nó học y cổ truyền, xong dọn đống thuốc còn thừa của em, nó bảo có mấy loại chứa corticoid, bảo sao mà em uống vào đỡ nhanh vậy, da dẻ lại mịn. Em gái em cũng bảo giờ cứ ra hiệu thuốc mà bị viêm sưng là dược sỹ họ kê thuốc đó, vì đỡ rất nhanh, trong giới dược phẩm, nó gọi là thuốc tiên, nhưng cũng là độc dược vì dùng rất nguy hiểm, và dễ gây kháng thuốc. :((


Nhưng có một điều là trên vỏ thuốc không ghi có corticoid, mà nó ghi hơi khác, em quên cái tên ý rồi, lúc nào hỏi lại em gái sẽ ghi lại cho các chị xem. :((


Giờ thì da em thảm hại lắm, em còn chẳng dám bôi gì nữa, chỉ dám rửa sữa rửa mặt thường thôi. Bôi cái gì da cũng xót xót, mà cứ mẩn đỏ, lại khô cứng nữa, cứ như đắp cái mặt nạ đất ý. :((


Có chị nào bị như vậy em rồi không? Làm thế nào giờ ạ? Em sợ đi khám da liễu lắm, vì trước một lần em bị lở mồm (kiểu bị mụn nước ở môi, rồi lan ra cả cằm, lở loét kinh lắm), đi khám họ bảo herpes, cho thuốc bôi đủ kiểu, mà cứ 1 tháng bị 1 lần. Sau hóa ra là em bị dị ứng 1 loại thuốc đi ngoài Bisepton, nên cứ uống vào là bị (bụng dạ yếu nên lại hay uống thuốc đó, trước không bị dị ứng, mà đi học đại học lại bị).


Chị nào cho em lời khuyên với ạ? :(((