rảnh lúc con đang ngủ, m lại chẳng ngủ đc nên lên đây tám cho đỡ buồn.


Các mẹ ạ,có ai bị mụn lúc bầu bí mà sanh xong vẫn còn mụn k, m có bầu tập 2 mụn quá trời mà nghĩ đang bầu bí nên thôi kệ chắc đến lúc sanh thì sẽ hết.Rồi sanh xong mụn vẫn không hết da m lại còn nhạy cảm hơn, dùng mỹ phẩm trị mụn thì da bị nổi vảy lên và ngứa, ngay đến tuýp sữa rửa mặt loại mình vẫn xài lúc chưa bầu bí có sao đâu giờ dùng lại thì dị ửng đỏ nổi mẩn lên. Nói chung lúc này da mình rất đỏng đảnh k chấp nhận một loại mỹ phẩm nào có dính dù là chút xíu hóa chất.:((


Cứ nhìn vào gương là mình rầu ghê lắm,thế rồi mình nghĩ phải làm sao đây để cứu cánh cho làn da xuống cấp bây giờ8-|, uh, thì không hóa chất vậy thì mình dùng thiên nhiên xem sao, thôi thì chăm con mọn đã khổ nay khổ thêm chút cũng chăng sao. Vậy là tranh thủ lúc con ngủ mình lại hì hục làm các loại sản phẩm cho làn da của mình, mình làm sửa rửa mặt từ tinh bột nghệ và mật ong,dầu dừa, dầu oliu, rồi làm mặt nạ dưỡng da tự phấn hoa, bột cám gạo,...và kết quả là "em ấy" thích loại mỹ phẩm tự nhiên các mẹ ạ. giờ bé mình đc 5 tháng rồi và làn da của mình cũng láng o k có chú mụn nào nữa hết, chỉ còn vết thâm của mụn thì cũng đang phai đi từng ngày da sáng hẳn lên trông thấy!!!!;;)


Mẹ nào bị mà không muốn xài sản phẩm hóa chất thì thử xem nhé.m chỉ công thức cụ thể cho:)