Chào các chị, đây là lần đầu tiên e post bài lên diễn đàn nhưng thật ra e đọc và tìm hiểu cũng lâu rồi. Hôm nay e xin mạn phép nói đôi lời đồng thời cũng vì ức chế vì 3 lọ kem e mới mua được quảng cáo rầm rộ mà e đảm bảo chắc chắn thế nào cũng có các chị các mẹ đang dùng. Đây là hình của nó :


Bộ kem này e mua với giá 1tr3 của một nhà bán kem trộn em xin giấu tên. Cảm giác ban đầu mới cầm về là quá thất vọng!! Vỏ hộp thì cũ kĩ, không ghi rõ nguyên liệu, nơi sản xuất mà lại toàn chữ tầu nên em đảm bảo không có chuyện là hàng hông kông gì đâu ạ. Nhưng vì trót mua mà cũng khá đắt ( 1tr 3 cho 3 lọ bé tí bằng 3 đốt ngón tay) >> e cũng cố dùng thử ạ :( . Sau 2 tuần đầu bôi thì ........ chưa bao giờ e thấy da mình lại ĐẸP và MỊN như thế các chị ạ : da mặt trắng, ửng hồng, SẠCH MỤN !!! kô cần trang điểm gì hết , chỉ tí son dưỡng, mascara là tự tin ra đường !!! Đấy là những ngày vui nhất trong cuộc đời em đấy :(


Sau khi dùng đc 1 tháng , hộm đấy e mới lên mạng vô tình đọc được topic cảnh báo kem làm trắng da mặt sẽ làm mòn da mặt, lộ mạch máu dẫn đến nám. E thấy băn khoăn quá, tại thấy bộ kem này tác dụng thì thật tuyệt vời e cũng không muốn ngưng. Sau đấy nhìn vào gương thấy hơi hơi có tí mạch máu thật, mà từ trước đến h e không có. E lo lắng mất mấy ngày rồi cũng quyết định là ngưng dùng kem ( đây là quyết định sáng suốt nhất đời em !!!)


Sau khi ngưng kem 1 tuần thì ôi thôi, mụn nhỏ mụn to thi nhau tranh chỗ. Da mặt thì xám xịt đi. Ai bảo là sau khi ngưng kem mà da vẫn đẹp e xin đảm bảo là KHÔNG HỀ CÓ !!! Da mặt e sạm hẳn lại, sần sùi và mụn mọc. E buồn quá, đi nghiên cứu đủ mọi cách làm đẹp da tự nhiên và quyết định theo tinh rau má và toner hoa hồng trong 1 tháng. Giờ da e đã sạch mụn nhưng không trắng đc như trước. Như thế cũng vui rồi chứ giờ cho e quay lại dùng cái kem kia thì e xin hàng. Đây là kinh nghiệm bản thân e tự rút ra xin đảm bảo không có ý định dìm hàng ai đâu. Có các mẹ các chị nào đang dùng hãy thử ngưng lại 1 thời gian như e sẽ thấy da minh tồi tệ đi trông thấy, không có chuyện vẫn trắng đẹp mịn đâu :-S Đúng là nên nói không với hàng HỒ CẨM ĐÀO. Em cũng rất bức xúc việc hiện nay các topic kem trộn cứ quảng cáo quá mức sản phẩm dưỡng da của họ. Em còn bức xúc một vụ về kem trộn của một bạn rất nổi tiếng trên muare khiến em bị hỏng da nhưng e không tiên nói tên sợ bị mang tiếng đi dìm hàng. Chị nào muốn biết thông tin cứ inbox e sẽ kể tận tình luôn !! Chúc các mẹ các chị 1 ngày vui vẻ !!