Thiên thần nhỏ của mẹ đã tròn một tuổi rồi, con lúc nào cũng tươi cười với tất cả mọi người kể cả là người lạ. Tuy chưa nói được thành lời nhưng mỗi khi nhận ra người quen con lại nhanh miệng kêu lớn aaaaa....Con trai sẽ mãi là thiên thần của bố mẹ.
Ngày con mới trào đời mỗi lần cho con tắm là mẹ, bố và bà ngoại lại vã mồ hôi vì con rất sợ nước, con khóc to và đạp nhiều lắm. Cả nhà ai cũng thương con và vội làm thật nhanh để ủ ấm con lại, mẹ sợ sau này lớn con cũng sợ nước như thế. Vậy mà giờ đây mỗi lần được tắm lại là 1 sự trải nghiệm cho con, con có rất nhiều cảm xúc khó tả khi được khám phá đồ vật dưới dòng nước mát vì khi thì nó nổi khi nó lại chìm con cười khoái trí. Mẹ hạnh phúc vì thấy con vui
| WebtrethoID | biotech28 |
| Họ Tên bé: | Nguyễn Vũ Minh Nhật |
| Ngày Tháng Năm Sinh | 18 Aug 2012 |


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mom qua ủng hộ zai yêu nhà mình với nhé !thanks mom