Những bài học kinh nghiệm của mẹ và Gold có được đều từ những thử thách mà mẹ cùng Gold đã vượt qua suốt 3 năm qua...
Thử thách :nỗi sợ
Nói là con vượt qua thử thách nhưng thật ra những thử thách ấy có vượt qua cùng con mình mới thấy đó chính là thử thách của bản thân mình.Lần đầu tiên mang bầu,sinh con, cái gì cũng bỡ ngỡ,lo sợ nhưng vì lúc nào những lúc lo lắng thế mình lại đặt tay lên cái bụng tròn to mà nhủ rằng "mình luôn có con đồng hành mà lo gì "thì mình đã cùng với con vượt qua thử thách đầu tiên nỗi sợ.Rồi khi con bệnh,con sợ bóng tối...mẹ luôn cùng con và nhỏ nhẹ rằng "có mẹ đây,hết sợ chưa nào?" thì bé đã thỏ thẻ :"con không sợ khi có mẹ bên cạnh".Đi học,con sợ cô đơn vì không có mẹ bên cạnh.Nhưng khi nghe giải thích trong lớp có bạn có cô,có chơi trò chơi ,có học tô màu,ráp hình thì con đã vượt qua nỗi sợ khi không có mẹ,Chiến thắng nỗi sợ rồi nhé
Thử thách :học hỏi
Học ăn ,học ngủ cùng con khi con vừa lọt lòng.Rồi thử thách cho mẹ ,ba là cách truyền đạt cho con hiểu được tiếng nói của mình .Thử thách này vượt qua được cũng ko phải là dễ dàng,bé phải nghe được tiếng ba,tiếng mẹ,còn phải biết trả lời.Biết gọi với theo,biết khóc đòi ẵm,đòi ăn....Thành quả mà mẹ cùng Gold có được là 14 tháng đã nói được 2 chữ rành mạch.Cùng thêm đó là còn phải vượt qua thử thách "lật ,bò,ngồi,đứng,đi "nữa chứ.Làm sao có thể bỏ qua các thử thách ấy khi con vượt qua được rồi nè,con vừa biết lật,biết đứng hay đi thì ba mẹ đều đứng bên cạnh cười thật tươi và cỗ vũ cho con "giỏi quá,giỏi lắm con trai "...Và rồi con đã lần nữa "vượt qua các thử thách ấy" trong những nụ cười hồn nhiên như trả lời với ba mẹ rằng "con đã làm được"
Thử thách :học ăn
Ăn-chuyện tưởng đơn giản mà ko dễ dàng tí nào.Mẹ chăm con từng muỗng sữa,rồi từng muỗng ăn bột ngọt,bột mặn...Con mẹ thật sự kén ăn.Mẹ phải học hỏi thêm trên các web,báo...để tạo cho con 1 bầu không khí ăn thật vui tươi,món ăn thật bắt mắt.Lúc đầu con cũng lắc đầu nguầy nguậy nhưng dần dần khi lớn lên con đã lại vượt qua được thử thách này rồi .Minh chứng cho thử thách này là con vốn rất ghét cà rốt,con đã nôn ói mấy lần khi ăn lúc nhỏ,nhưng mẹ lại trộn 1 ít vào bữa khác và cộng dần lượng khi con lớn hơn ,làm cho con quen mùi cà rốt.Thành tích hôm nay khi mẹ nấu canh súp con có thể tự múc ăn hết 2-3 khoanh cà rốt ngon lành...
Thử thách :vệ sinh cá nhân
từ nhỏ con đã quen với việc dùng tả.Lớn 1 chút mẹ không cho con dùng nữa,chỉ mặc tả khi đi chơi,đi tiệc...còn ở nhà thì bỏ tả hoàn toàn,mẹ hướng dẫn con khi nào mắc tiểu hoặc muốn đi vệ sinh thì kêu mẹ,chứ ko tự ý chạy vào nhà vệ sinh vì dễ té.Thử thách "chủ động được bản thân mình" muốn gì là điều ko dễ đâu nha.Phải trải qua 1 thời gian dài con mới có thể làm chủ được chuyện vệ sinh cá nhân ấy.Rồi cả việc mẹ dạy con phải đánh răng trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy ,con cũng đã vào nề nếp,còn biết chủ động kêu mẹ khi mẹ quên khuấy đi mất con trai ngủ dậy chưa đánh răng
Thử thách :đi học
do công việc bận rộn nên Gold của mẹ đi học khi tròn 18 tháng.Ngày đầu tham quan lớp con vui,ngày hôm sau thì khóc đòi về,ngày sau nữa là khoc từ nhà đến trường...mẹ thật sự rất buồn khi thấy con như thế .Mẹ cố gắng giải thích,học cùng con,hát cùng con...Chỉ tới khi lớn hơn 1 tí con mới hiểu "à đi học thứ 2,3,4,5,6 còn thứ 7 chủ nhật là nghỉ học ở nhà với mẹ ".
Thử thách :học sẻ chia,biết cách yêu thương
Gold cũng giống như các em bé khác ,thích ăn kẹo,bánh vặt .Và khi biết đó là của mình thì nhóc không muốn chia sẻ cho ai dù đó là mẹ.Mẹ tự thêu dệt lên câu chuyện có bạn thỏ ,bạn gấu...rồi có bạn ham ăn không được chơi chung với các bạn...Bài học nhỏ mà đem lại hiệu quả thật lớn,bé hiểu ra rằng nếu mình xấu tính,ích kỉ sẽ bị mọi người xa lánh.Từ đó bé đã biết chia đồ ăn,bánh kẹo cho bạn ...
Còn nhiều nhiều thử thách nữa mà bé Gold nhà em đã được học không chỉ từ mẹ,ba,những người thân...mà còn từ môi trường lớp học,cô giáo ,bạn bè ...Cùng học hỏi,tham gia các thử thách cùng bé thì không chỉ bé mà cả ba mẹ đều cảm thấy vui và thú vị mỗi ngày đúng không ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
cám ơn các mẹ...
dạ thôi,ko cạnh tranh lại hihi
Thằng bé nhà...
Đứa bé nhà...
dạ đúng vậy chị ha