Ai đã qua thời sinh đẻ thì biết rõ nè. Người ta hay ví chuyện sinh con “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển đơn côi một mình”. Gặp sóng gió thì cũng chỉ có đàn bà mình chịu.

>>> Mẹ 19 tuổi sinh con ở phòng trọ rồi bịt miệng bé vì sợ người khác biết: Con qua đời cho vào balo

Nên vượt cạn thành công là điều đáng mừng. Không phải ai may mắn cũng được như vậy.

Theo báo Pháp Luật, anh Phạm Khắc Dũng, sinh năm 1976, ngụ ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương – là chồng của chị Phạm Thị Nhài, sinh năm 1979, trú cùng địa phương, cho biết chị Nhài bị hôn mê bất tỉnh sau khi nhập viện sinh con lần 3.

hình ảnhẢnh chụp báo Pháp Luật. 

Nghe lể lại, ngày 12/11/2019, anh này đưa vợ đến Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ để thăm khám thai nhi. Lúc này, bác sỹ yêu cầu nhập viện để sinh con và tình trạng sức khỏe sản phụ vẫn tốt, các chỉ số bình thường. Đến 14 giờ cùng ngày thì sản phụ đau quá, được chuyển vào phòng sinh, đến khoảng 18 giờ 30 phút thì sinh được bé trai nặng 3,5kg.

Cũng từ thời điểm đó đến 20 giờ cùng ngày, anh Dũng vẫn không thấy vợ và con được chuyển ra khỏi phòng sinh. Em gái anh Dũng có vào thì bị y tá yêu cầu ra ngoài. Sau đó lén nhìn thì chị này vẫn thấy chị Nhài và em bé nằm trên bàn sinh. Cháu bé được quấn bởi chiếc vải phẫu thuật màu xanh.

Rồi anh Dũng và gia đình được một y tá gọi vào thông báo chị Nhài sẽ phải chuyển lên tuyến trên vì không cầm được máu. Tuyến trên là Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương, lúc đó, gia đình được báo sản phụ bị mất máu cấp, chỉ còn 1% sự sống và ngừng tuần hoàn 30 phút.

Tại bệnh viện này, các bác sỹ phải tiến hành phẫu thuật, cắt tử cung để cầm máu may ra mới cứu được sản phụ. Đến sáng ngày 13/11/2019, sản phụ lại được tiếp chuyển qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Tiếp theo lại được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu vào ngày 15/11/2019.

Cho đến ngày 20/11/2019, sản phụ đã qua được cơn nguy kịch và được chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương rồi chuyển về Bệnh viện Y học cổ truyền Quân Đội để điều trị. Thời gian dài điều trị, sản phụ này vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Gia đình hết kinh phí nên phải chuyển về nhà để tiện bề chăm sóc.

hình ảnh


Ảnh trái: Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ. Ảnh phải: Do hết kinh phí nên gia đình anh Dũng đã đưa sản phụ Phạm Thị Nhài về nhà chăm sóc. Nguồn: Báo Pháp Luật. 

Ngay khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ thỏa thuận với gia đình, mong muốn “giải quyết tình cảm” và hứa sẽ có trách nhiệm nếu sức khỏe sản phụ có vấn đề. Đến nay, đơn vị này đã chuyển 2 lần tiền cho gia đình, 1 lần 50 triệu đồng và 1 lần 40 triệu đồng.

Đến ngày 06/8/2020, Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã có kết luận. Đây là trường hợp tai biến sản khoa băng huyết sau sinh, diễn biến phức tạp và nhanh. Trong khi điều kiện thực tế ở Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ không có máu tích trữ và không đủ thời gian để huy động truyền máu tại chỗ.

Tại kết luận này cũng chỉ ra, Trung tâm Y tế huyện đã phân công bác sỹ trực là chưa phù hợp với quy chế Bệnh viện, vì bác sỹ này không đúng chuyên môn, đáng lý ra phải là người có đủ trình độ, độc lập giải quyết công việc, đằng này lại không phù hợp với phạm vi chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Sự việc xảy ra đến nay gần 1 năm trời, hậu quả thì vẫn còn đó, nhưng mà trách nhiệm của lãnh đạo lẫn người trong cuộc vẫn chưa làm rõ.

Dễ thấy những vụ như thế này, người ta thường đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của nhau, với cả họ thường chọn cách thương lượng giải quyết bằng tiền để cho êm chuyện. Nhưng mà những vụ nghiêm trọng như thế này, cần phải có sự vào cuộc của cơ quan chức năng, phải có giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe.

Với hành vi vi phạm quy tắc nghề nghiệp dẫn đến hậu quả gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm, hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 05 năm, theo Điều 139 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Riêng với những người nắm giữ vị trí quản lý, lãnh đạo, thì trách nhiệm cũng không kém nặng, theo Điều 360 của Bộ luật hình sự hiện hành, có thể phải chịu án phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 12 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Bên cạnh việc phải chịu trách nhiệm hình sự thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tính mạng là không thể bỏ qua, dựa trên thiệt hại thực tế mà bồi thường, theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

Vì vậy, nghề bác sỹ mang tiếng là cứu người, nhưng nếu chỉ vì chút sơ suất hại người có thể mang tiếng cả đời, chưa kể có thể bị xử phạt nữa đó.

Tổng hợp