Bình thường cứ đóng để đó, chứ chẳng để ý đâu, đến lúc bệnh nặng thấy tiền BHYT trả lớn quá. Khi đấy mới thấy được giá trị.

Mình hay nói thế nhưng ai trong hoàn cảnh mới rõ được, chứ người đứng ngoài hay dè bĩu môi vì ngán ngẩm cái cảnh hưởng tiền từ BHYT. Giờ khác xưa rồi mẹ ơi, nhiều trường hợp bệnh nặng bác sĩ còn hỏi có thẻ BHYT không, vì họ lo sợ người thân – người nhà nạn nhân không có tiền để chi trả cho việc điều trị đó.

Bởi thế mà có một số trường hợp bắt buộc đóng BHYT, điển hình 2 nhóm đối tượng mà chúng ta thường thấy là người lao động làm công ăn lương ở công ty và học sinh, sinh viên đi học ở trường.

Nay không nói đến người lao động nữa, mà mình nói đến nhóm học sinh, sinh viên đây.

Theo quy định hiện tại, mức đóng BHYT với học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở, tức là 804.600 đồng cho 1 năm, tuy nhiên, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 30%, còn lại 70% mà phụ huynh phải đóng cho học sinh, sinh viên là 563.220 đồng.

Mức đóng này có thể đóng cùng lúc, hoặc dàn trải ra 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng hoặc 12 tháng là tùy. Mức đóng nêu trên là của 12 tháng.

Tính bình quân mỗi tháng chẳng là bao nhiêu, nhưng như trường hợp của em học sinh Nguyễn Trọng Nguyên, là học sinh trường THPT Thái Hòa, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An là minh chứng.

Theo tin từ trang Dân Trí, em này bị mắc bệnh viêm phổi do vi khuẩn gây ra, bị đe dọa tính mạng. Em được chuyển lên Bệnh viện Phổi Trung ương điều trị nên nỗi lo gánh nặng đè lên đôi vai bố mẹ.

hình ảnhẢnh chụp trang Dân Trí. 

Gia đình em làm nông, kinh tế không khá giả, lúc đó, chi phí điều trị của em mỗi ngày lên tới 10 triệu đồng, ba mẹ em nói nếu không có thẻ BHYT có khi họ sẽ không trụ nổi vì viện phí quá lớn. Em chia sẻ hoàn cảnh khi được quỹ BHYT thanh toán số tiền 550 triệu đồng chi phí điều trị.

Không chỉ em Nguyên, mà em Chế Đình Đức, là học sinh trường THPT Cửa Lò, thị xã Cửa Lò cũng tương tự, chi phí được chi trả là 225 triệu đồng. Sau 03 tháng điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai với căn bệnh xuất huyết nội sọ, bệnh tình của Đức vẫn chưa thuyên giảm, đang tiếp tục điều trị. Nhờ vậy mà bố mẹ em cũng bớt đi phần gánh nặng, yên tâm điều trị.

hình ảnh


Ảnh trái: Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Pháp Luật. Ảnh phải: Nguyễn Trọng Nguyên (Trường THPT Thái Hòa, Nghệ An) vừa được quỹ BHYT thanh toán 550 triệu đồng chi phí điều trị. Nguồn: Dân Trí. 

Báo Pháp Luật TP.HCM hôm nay cũng đi tin, em học sinh ở Hòa Bình được BHYT chi trả gần 1,1 tỷ đồng, còn em học sinh ở Hà Nội được chi trả gần 1 tỷ đồng. TP.HCM cũng có trường hợp tương tự được chi trả trên 947 triệu đồng.

Đấy, thấy nhiều không các mẹ, nhưng lúc mình đóng thì chẳng là bao nhiêu cả. Vậy nên đừng so đo tính toán, đến lúc bệnh nặng mới thấy công dụng của nó.

Tổng hợp