Đúng là lấy chồng như đánh bài, hên mình hưởng, xui mình chịu. Như chị gái trong câu chuyện này đây, vốn xinh đẹp, nổi tiếng nhưng cuộc đời quá hẩm hiu.

>>> Vợ bầu 6 tháng bị gã chồng đuổi khỏi nhà vì bố vợ không chịu mua xe BMW làm của hồi môn

Báo Tuổi Trẻ hôm qua đưa tin, lúc chiều 16 giờ, ngày 01/10/2020, cô gái này đã qua đời ở tuổi 30.

hình ảnhẢnh chụp báo Tuổi trẻ. 

Chuyện về cô gái tên Lạp Mẫu này được người dùng trên mạng xã hội ở Trung Quốc biết đến cái tên Hắc Cô Nương, nghe nói, cô đến từ vùng núi Ngawa ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vẻ ngoài của người phụ nữ 30 tuổi này xinh đẹp, hay cười lại hay thường xuyên chia sẻ về cuộc sống giản dị nơi vùng núi. Chính vì thế mà cộng đồng mạng rất mến mộ cô.

Tối hôm xảy ra, ngày 14/9/2020, lúc Lạp Mẫu đang livestream ở nhà thì bị chồng cũ tạt xăng thiêu sống. Cô được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng bị phỏng nặng. Cho đến ngày 17/9/2020, cô được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên điều trị.

Tuy nhiên tình trạng của cô hôn mê sâu tại khu chăm sóc tích cực tới tận 13 ngày, toàn thân bị phỏng trên 90%. Hoàn cảnh của cô gái này đáng thương lắm, vô cùng khó khăn, cha 55 tuổi do bệnh tật mà dẫn đến cảnh nghèo. Năm 2014, gia đình cô được liệt vào danh sách hộ nghèo, thu nhập chính là từ việc trồng trọt và lên núi hái thuốc.

hình ảnhẢnh trái: Lạp Mẫu lúc phát trực tiếp video. Nguồn: Weibo. Ảnh phải: Ảnh minh họa. Nguồn: Pexels. 

Gánh nặng tài chính lại tiếp tục đè lên vai Lạp Mẫu. Vì thế mà cô kiếm thêm thu nhập từ việc đăng video. Cuộc sống gia đình cũng từ đó mà cải thiện hơn.

Lạp Mẫu kết hôn với một người đàn ông, sau khi ly hôn, cô phải tự nuôi 2 con. Lúc đang xem Lạp Mẫu phát livestream thì người xem thấy một người đàn ông đi vào. Rồi sau đó màn hình đen thui, kèm theo đó là tiếng la hét và đoạn video dừng phát ngay sau đó.

Sau khi hành động xong, gã này chạy khỏi hiện trường, lúc tẩu thoát đã bỏ lại 1 chiếc giày. Nắm được thông tin Công an huyện Kim Xuyên lập tổ chuyên án để xử lý ngay. Bắt gã đàn ông thiêu chết vợ để điều tra về tội cố ý giết người. Vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Cư dân mạng xem xong, bày tỏ sự phẫn nộ không ngừng, kêu gọi trừng phạt thật nặng gã chồng này, có người còn quyên góp hơn 1 triệu Nhân dân tệ, khoảng 3,4 tỷ đồng để giúp gia đình cô gái xấu số này. Chị ruột của cô gái này cũng yêu cầu phải trừng trị nghiêm khắc gã đàn ông này.

hình ảnh


Ảnh: Chiếc giày mà người chồng bỏ lại trong lúc cố chạy khỏi hiện trường. Nguồn: Apple Daily. 

Vậy là đã quá rõ rồi, hành vi dùng xăng tạt lên người cô gái, nhiều người cứ cho rằng là cố ý gây thương tích, nhưng tận sâu trong đó là ý định muốn tước đoạt mạng sống của người khác tới cùng nên việc xử lý tội giết người là điều đương nhiên.

Ở Việt Nam, với hành vi giết người như thế, có thể chịu án cao nhất là tử hình, theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành.

Nói đến án tử hình mới nhớ, lúc cư dân mạng phẫn nộ, có người bảo phải hỏa hình. Trong khi thực tế hiện nay, biện pháp tử hình như thế này không còn được áp dụng ở nhiều nước nữa. Chủ yếu hiện tại là áp dụng biện pháp tiêm thuốc độc như ở Việt Nam hoặc không áp dụng án tử hình.

hình ảnh


Ảnh trái: Lạp Mẫu thường chia sẻ về cuộc sống ở vùng núi. Ảnh phải: Lạp Mẫu lúc được cấp cứu trong bệnh viện. Nguồn: Weibo. 

Song so với các biện pháp tử hình khác, đây được đánh giá là biện pháp nhân đạo nhất, nhưng có lẽ nó lại mất khá nhiều chi phí cho một lần tử hình với kẻ tội phạm.

Tổng hợp