Mình thấy nhiều bố mẹ, ông bà Việt hay có kiểu nựng con nựng cháu mà cứ hôn vào vùng kín. Nhìn nó cứ kinh kinh tởm tởm thế nào ý. Các mẹ gạch đá bao nhiêu em cũng chịu, chứ em thì nhất quyết phản đối hành động đó.


Hôm vừa rồi mình đi họp tổ dân phố, có mẹ kia dắt theo con gái 14 tháng tuổi, nhìn bé bụ bẫm đáng yêu vô cùng. Đang định khen “Trộm vía, nhìn con yêu thế!” thì trông thấy mẹ ấy làm một hành động mà mình cứng họng không nói nên lời. Các chị có biết mẹ ấy làm gì không? Đó là vật con ra và vùi mặt hôn lấy hôn để vào vùng kín của con gái, miệng chụt chụt xuýt xoa. Mình thấy ngứa mắt quá nên nhiều chuyện xen vào: “Chị ơi đừng nên hôn vào mấy chỗ đó của con, không tốt đâu!”. Mẹ ấy bèn trả lời: "Nhiều người cũng có sở thích hôn mông hôn bím con như tui mà con cái có làm sao đâu. Mấy bà cứ bảo không nên này nọ. Tui kệ! Miễn mồm miệng sạch sẽ tránh da con mẩn ngứa là cứ hôn tới”. Biết gặp phải đối tượng “cứng đầu” nên em đành thôi, chắp miệng cho qua.





(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)




Em còn thấy một chị gần nhà cứ để con ở truồng rồi bế xốc lên thổi vô mông bạch bạch bảo: “Mẹ thổi mông cho con mau lớn nha”. Thằng bé “nhột” cười toe toét, mẹ càng được đà thổi liên hồi. Ngày thổi, đêm con ngủ nóng nóng chút cũng lấy cớ đem ra thổi kêu làm vậy cho con mát, ngủ ngon. Sợ luôn!



Nói vậy thôi chứ lòng còn tức anh ách đấy ạ. Đồng ý là bố mẹ yêu thương con quá nhiều khi không kiềm chế được sẽ hôn con tới tấp cho “đã cơn” nhưng hôn thì cũng lựa chỗ chứ. Ai đời cứ nhè miệng với vùng kín của con ra mà hôn chụt choẹt thế kia. Có thể mẹ nghĩ chỉ cần rửa miệng sạch sẽ là tránh làm con bị viêm ngứa khi hôn. Thực tế thì hôn sai chỗ như thế còn dẫn đến nhiều hậu quả khó lường.



Hôm bữa mình có kể chuyện hôn nựng mấy chỗ nhạy cảm như thế cho các mẹ khác nghe. Có mẹ kia đồng tình với em hai tay hai chân luôn. Mẹ ấy bảo lúc trước cũng hay hôn con như thế lắm. Dạo gần đây, cứ mỗi lần cởi truồng con ra để tắm hoặc thay đồ là con cứ lấy tay mò vọc bím, day đi day lại. Chị sợ quá, nghĩ do mình hay hôn con nên con nhớ cảm giác ấy và bắt chước. Thế là cấm tiệt không bao giờ hôn hít bữa bãi như thế nữa.



Các mẹ cứ nghĩ đơn thuần là hôn mà không giữ vệ sinh miệng thì con dễ bị viêm nhiễm, ngứa ngáy này nọ. Thực tế, không chỉ có mỗi nguy cơ đó. Nó còn khiến bé quen với hành động đó, dễ bắt chước, tò mò vùng kín như trường hợp e vừa kể ở trên. Song song với tò mò là bé sẽ xem đó là chuyện hết sức bình thường, khi không có bố mẹ ở cạnh, người khác lợi dụng, có hành vi bậy bạ thì bé không biết đường phản kháng, cứ mặc nhiên ngồi im cho người ta muốn làm gì thì làm. Như vậy thì có chết không cơ chứ!




(Ảnh minh họa)




Có mẹ còn phản pháo là: “Có vẻ tệ nạn ấu dâm gần đây nó gieo vào các mẹ nỗi sợ hãi quá lớn. Chỉ là một cách hôn yêu thôi mà cũng sợ bị ấu dâm. Không quá nghiêm trọng thế đâu. Giờ con bé thì hôn cho thỏa yêu thế thôi. Con lớn tí bắt đầu ý thức được sự riêng tư cá nhân rồi thì chả ai yêu kiểu đó. Mà lúc đó con cũng chả thích...”. Mẹ này không biết rằng nuôi dạy con là một hành trình lâu dài. Và có những thói quen nếu đi vào tiềm thức của trẻ con thì sẽ rất khó bỏ. Mẹ không nâng cao cảnh giác, đề phòng cho con thì khác nào tiếp tay cho nạn ấu dâm hoành hành. Đó là chưa kể chính mẹ cũng giống như một người xấu đang ấu dâm con mình. Em nói như vậy hơi nặng lời chút nhưng nó hoàn toàn có cơ sở.



Thực sự thì em không có ý công kích gì cácmẹ này cả. Em chỉ nói lên quan điểm cá nhân thôi. Các mẹ ai thấy đúng thì ủng hộ, ai không đồng tình có thể cho qua. Tuy nhiên, nếu là một người mẹ thông thái, muốn bảo vệ con mình khỏi những nguy cơ xấu có thể xảy đến, các bố mẹ hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi có bất cứ hành động gì với con trẻ. Đừng để sự yêu thương vô tình trở thành nhát dao làm con tổn thương.