Bất chấp sự phản đối của gia đình, người phụ nữ khuyết tật nhất quyết sinh một cặp sinh đôi
Là phụ nữ, giây phút trọng đại nhất chính là giây phút được làm mẹ. Đàn bà bản chất yếu đuối, nhưng vì đứa con, người mẹ có thể trao đi mạng sống, hy sinh tất cả. Câu chuyện người mẹ mất 2 chân quyết sinh con đã từng gây ra nhiều tranh luận gay gắt cách đây 5 năm ở Trung Quốc. Nhiều người cho rằng cô ích kỷ và chỉ nghĩ đến mong muốn của mình chứ không nghĩ xa hơn về tương lai của con, những đứa con của một bà mẹ không có chân.
Thế nhưng người phụ nữ ấy đã thay đổi sự hoài nghi của mọi người khi giờ đây, cô chẳng những nuôi dạy 2 cậu con trai khôn lớn mà còn có một gia đình hạnh phúc, một công việc kinh doanh ở nhà nhiều người mơ ước.
Lu Juan sinh năm 1987 đến từ Hồ Bắc. Trung Quốc, là con gái duy nhất của một gia đình trung lưu. Năm 17 tuổi, cô gặp tai nạn giao thông, 2 chân không thể cứu vãn nỗi. Thời gian đầu, Lu Juan không thể tự chăm sóc bản thân, chính mẹ cô là người chăm sóc cô, sau khi về nhà, Lu Juan bắt đầu học cách làm những việc thường ngày mà không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai. Sâu thẳm trong tận đáy lòng, Lu Juan vẫn mong muốn sẽ có một tổ ấm, với tiếng cười của trẻ nhỏ, dù nhiều người cho rằng đó là một ước muốn xa vời.
Luôn giữ thái độ lạc quan và tích cực với cuộc sống, Lu Juan tin rằng dù mất đi đôi chân nhưng cô vẫn có thể có ích. Cô gặp chồng mình qua Internet, anh là người bị liệt 2 chân, thấu hiểu và thật lòng yêu cô. Sau đó họ kết hôn, dù những người hàng xóm xấu miệng luôn bảo với mẹ của Lu Juan rằng nếu đã không tính đến chuyện sinh con đẻ cái thì kết hôn làm gì. Nghe chuyện, Lu Juan thẳng thừng bảo rằng cô sẽ nhanh chóng có con vì vợ chồng cô rất thích trẻ nhỏ.
Lu Juan đã tự dành dụm tiền tiết kiệm và tiến hành phẫu thuật thụ tinh ống nghiệm để có một gia đình hạnh phúc bên chồng, bất chấp sự can ngăn của người nhà. Cha mẹ Lu Juan sợ rằng cô sẽ không thể duy trì thai kỳ vì thể chất không cho phép. Gia đình cố gắng thuyết phục hết lần này đến lần khác nhưng Lu Juan vẫn rất cố chấp, sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng Lu Juan cũng có thai.
Việc mang thai của một người khuyết tật không hề đơn giản. Chứng đau lưng, nhức đầu, ốm nghén… hành hạ Lu Juan suốt thai kỳ. Tuy phải chịu nhiều đau đớn hơn những phụ nữ mang thai bình thường nhưng Lu Juan không hề hối hận về quyết định của mình. Truyền thông lúc ấy cũng đưa tin về ca mang thai đặc biệt này, nhiều người ủng hộ mong muốn thực hiện thiên chức làm mẹ của người mẹ mất 2 chân quyết sinh con, một số khác cho rằng đây là suy nghĩ ích kỷ và nông cạn. Bởi bao nhiêu biến chứng có thể xảy ra, nếu Lu Juan qua đời thì bất hiếu với bố mẹ cô, nếu sinh ra 2 đứa trẻ mà không thể chăm sóc chúng chu toàn thì có lỗi với con.
Bỏ ngoài tai tất cả, Lu Juan và chồng trở về gia đình chồng ở thị trấn Song Dương, Hắc Long Giang, một làng quê hiền hòa, chân chất. Các tin tức về cô cũng dần biến mất, chỉ đến khi gần đây có người tìm đến, mới biết cuộc sống của Lu Juan sau 5 năm đã thay đổi rất nhiều. Thì ra Lu Juan đã hạ sinh 2 bé trai song sinh, cả 2 đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh dưới sự chăm sóc cẩn thận của vợ chồng Lu Juan, biết giúp đỡ bố mẹ việc nhà và luôn hòa thuận với nhau.
Đồng thời, các em không mặc cảm vì bố mẹ là người khuyết tật. Chính vì sự vĩ đại và kiên trì của "bà mẹ cụt chân" mà cuộc sống của Lu Juan hiện tại rất trọn vẹn và hạnh phúc khiến nhiều người không khỏi xúc động. Từ lúc 2 bé ra đời cho đến nay, một tay Lu Juan lo lắng chăm sóc cho 2 con, với sự giúp đỡ của gia đình chồng. Mẹ chồng đối xử với Lu Juan như con gái ruột của mình. Cuộc sống nơi làng quê bình yên với những điều hiền lành giản dị. Những năm gần đây người thành thị ưa tìm về các nông sản miền quê, Lu Juan cũng tự tạo trang bán hàng để bán trứng ngỗng, khoai tây, ngô…
Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một người mẹ. Dù có thân hình không hoàn hảo nhưng người mẹ mất 2 chân quyết sinh con có một gia đình hạnh phúc mà ít ai có được. Dù điều kiện không mấy tốt đẹp nhưng họ sẽ cùng nhau cố gắng để thay đổi cuộc sống.
Bài và ảnh tổng hợp từ TT


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1