Nhìn thấy vết trầy xước trên mặt con, chị D khẳng định con mình đã bị tát khi đi học mẫu giáo.

Dù đã được cô giáo giải thích là bị bạn cùng lớp cào nên con mình bị trầy xước mặt, tuy nhiên bằng bản năng thấu hiểu và nhìn nhận của người mẹ, chị D. khẳng định chắc chắn con bị tát trong thời gian đi học ở trường mầm non.

Từ vết cào bất thường có in lằn ngón tay người lớn rất rõ trên mặt con

Được biết vụ việc này xảy ra ở một trường mầm non công lập thuộc huyện Hoài Đức, Hà Nội. Theo đó, chiều 10/11, chị D nhận được thông báo từ phía giáo viên dạy con chị với nội dung là cháu Đ bị bạn cùng lớp cào thâm mặt, dù cô đã lấy đá chườm nhưng vẫn không đỡ. Cũng là một phụ huynh thấu tình đạt lý, chị D cũng hết sức thông cảm về việc này vì việc trẻ đi học có va chạm bạn này, bạn kia là điều không tránh khỏi, tuy nhiên khi đi đón con về thì chị cảm thấy vô cùng bất bình.

hình ảnh

Bằng bản năng của người mẹ nhìn nhận, chị cho rằng con mình 21 tháng, chưa biết nói nhưng bé rất ngoan, ai bế bé cũng theo thì làm sao có chuyện bạn cùng lớp cào tới mức này. Quan sát kĩ thì vết thương ở mặt bé chị cho rằng đây là vết lằn ngón tay người lớn in rất rõ, trên mặt con lại không có vết xước da hay chảy máu gì, chị D. khẳng định chắc chắn con bị tát. Sợ bản thân trong lúc nóng giận nghĩ oan cho phía nhà trường, chị D. quyết định nhắn tin cho một người quen cũng là cô giáo dạy lớp con, người này lúc đầu khẳng định là con bị bạn khác cấu. Nhưng sau một hồi nói chuyện, trước lập luận của chị D., người này cuối cùng thừa nhận con bị một cô giáo tên H. "đánh lỡ tay".

hình ảnh

Nguồn hình: FB

Nghe đến đây chị D cảm thấy rất bức xúc, ở nhà dù đôi khi cũng cáu con nhưng không nỡ đánh vậy mà sao cô giáo lại tát con đến mức in cả dấu tay lên mặt, thương nhất là con chưa biết nói nên đâu biết kể lại cho ba mẹ nghe những điều con phải đối mặt khi đi học. Bức xúc hơn nữa là lúc bà bé Đ tới đón, cô giáo còn đổ lỗi cho một bé ở trong lớp. Sự việc xảy ra khiến chị vô cùng phẫn nộ và quyết định làm cho ra lẽ.

Cái tát hay sợ con đói mới thực sự là thương trẻ?

Sau khi vụ việc được xác minh rõ ràng, vào hơn 23h khuya 10/11, cô giáo có nhắn tin xin lỗi, nhận sai và xin phép được đến nhà nói chuyện nhưng chị không trả lời.

Theo đó, cô giáo này giải thích rằng lý do đánh là vì cháu không chịu ăn, “muốn cháu no và ngoan” nên mới hành động như vậy. "Trăm ngàn cái sai cũng tại chị không đúng. Chị xin em và gia đình", cô giáo nói.

hình ảnh

Nguồn hình: FB

Nhận thấy sự bức xúc từ phía gia đình cháu Đ, ngay trong sáng sớm ngày 11/11, cô giáo đã đến xin lỗi gia đình. Đại diện trường cũng đã đến làm việc và nhận lỗi với phụ huynh vì hành vi của cô giáo. Phía nhà trường cũng mong chị D thông cảm vì hoàn cảnh cô H có nhiều khó khăn và chịu nhiều áp lực, đồng thời xin chị D gỡ bài viết trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chị không chấp nhận và yêu cầu về trường giải quyết vì không thể cứ bạo lực với trẻ rồi xin lỗi.

Được biết, theo kết quả giám định chiều nay 11/11, bé Đ bị chấn thương phần mềm, ngày mai 12/11 cháu sẽ gây mê để kiểm tra tổn thương màng nhĩ. Theo chị D, từ hôm bị tát đến nay con bị sốt và có biểu hiện sợ hãi người lạ, cứ bám chặt bố mẹ với bà nội, cả đêm khóc rên liên tục.

Thực sự cho con đi học mầm non, bất kỳ người cha, người mẹ nào cũng đặt tất cả niềm tin lên nhà trường và giáo viên. Tuy nhiên "một con sâu làm rầu nồi canh", với cách "lo cho trẻ" như cách cô giáo kia áp dụng thì khiến không ít phụ huynh phải hoang mang và lo lắng.