Những ngày gần đây, em nghe chị em xôn xao vụ việc nghi vì chuyện buồn gia đình, chị Chu Thị V. (25 tuổi) ôm 2 đứa con nhỏ nhảy xuống sông tự tử. Nghĩ đến việc ra đi của bốn mẹ con, bản thân em vô cùng đau xót. Tuy nhiên người chết đã nằm xuống, giờ đây người sống sẽ làm gì. Và chúng ta rút ra được điều gì từ đây…



Vào ngày xảy ra sự việc, chị V. điều khiển xe máy đến cầu Diễn Ngọc thì bất ngờ dừng xe, ôm hai đứa con nhỏ lao xuống sông. Điều đáng buồn là chị V. đang mang thai đứa con thứ ba được hơn 2 tháng. Khi nhận được tin báo, anh Hồng - chồng chị Lam, vô cùng đau đớn. Lúc vừa đến cầu Diễn Ngọc, nhìn thấy thi thể vợ con nằm trên bờ, anh Hồng đã khóc ngất, phải nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ mới giữ được bình tĩnh.



Gia đình anh Hồng (chồng chị V.) đang yên ấm bỗng chốc tràn ngập không khí tang thương. Trong tiếng não nề của chiếc đài nhỏ tụng kinh, anh Hồng dường như vẫn còn bần thần chửa thể nào cất tiếng nổi. Tuy nhiên theo điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định nghi là do mâu thuẫn với chồng và buồn chuyện gia đình nên chị V. đã nghĩ quẩn, dẫn đến chuyện đau lòng nói trên.



Anh Hồng khóc ngất khi nghe tin vợ, con tử vong - Ảnh: Internet




Nếu thật vậy, nguyên nhân này với em không phải lạ, bởi lẽ trước đó đã từng có nhiều vụ vợ côm con tự tử tương tự xảy ra ở nhiều nơi. Điều em ngỡ ngàng là, sau bao vụ tang thương ấy, vẫn chưa đủ để cảnh tỉnh nhiều người còn vô cảm với vợ con. Lại một lần nữa, mâu thuẫn chồng vợ, mẹ chồng-nàng dâu được cân nhắc. Làm thế nào để mọi người sống vừa lòng nhau?



Nhớ lại vào năm 2014, dư luận từng bàng hoàng khi hay tin, một y tá, là chị M. thai phụ ôm con tự tử trên sông Lô. Khi vợ con nằm xuống, người chồng vẫn có thể tỉnh táo nói: “Vợ tôi hay cho con bỏ đi khỏi nhà, mỗi lần đi, cô ấy lại nhắn tin cho tôi. Như mọi lần, tôi thấy vợ đi khi hết giận lại quay về. Vợ tôi thương chồng và con nhiều lắm, hàng xóm xung quanh ai cũng biết điều đó…”.



Biết rành rành vợ thương mình nhưng anh S. (chồng chị M.) vẫn im lặng khi chị M. có xích mích với mẹ chồng. Là một y tá, bệnh nghề nghiệp khiến chị M. đòi hỏi cao trong việc chăm sóc con cái, nhưng đôi khi mẹ của anh S. lại không khéo lắm. Những lần mẹ chồng nàng dâu đôi co, tuy không đến độ quá cay cú, nhưng dần dà lại khiến quan hệ gia đình bất ổn.



Là người đứng giữa, anh S. vô cùng khó xử trước những chuyện nhỏ nhặt của phụ nữ. Anh không muốn làm mẹ buồn hay vợ buồn nên thường im lặng. Tuy nhiên, đàn ông như các anh đâu lường trước được sự nhảy cảm đến đau đớn tột cùng của phụ nữ. Các chị có thể im im nhưng rồi khóc thầm, cho đến kho không thể kìm được cảm xúc, lý trí không tỉnh táo dẫn đến hành động dại dột.



webtretho


Những mâu thuẫn nhỏ tạo nên lổ hỗng lớn trong đời sống vợ chồng.




Còn trong vụ chị M. mới đây, ông L - một người dân địa phương, hàng xóm của nạn nhân, cho hay: "Khả năng là do mẹ chồng, nàng dâu không nhất trí chuyện gì đó nên mới dẫn đến việc tự tử này. Chồng Vân đang làm tại địa phương nhưng không kiếm được nhiều tiền trong khi những người đàn ông khác cũng đi làm mà kiếm được nhiều tiền hơn nên gia đình Vân kinh tế không khá giả".



Dẫu cho điều gì đi nữa, với em, chồng chị M. chưa hoàn thành tốt vị thế của mình. Là người đàn ông hiếu thảo với mẹ, thề hẹn yêu thương chồng. Chính anh đã không đứng giữa làm “người phán xử” dung hòa được mối quan hệ giữa mẹ và vợ. Nếu không hành động, chí ít anh ấy hãy nói...



Đại ý, nên nhịn mẹ một chút, mẹ có nói gì quá đáng thì hãy "nghe tai này và cho ra tai kia". Người chồng là người đứng giữa "cuộc chiến" này, rất khó có thể đứng về phe ai. Nhiều chị em cũng tâm sự rằng, bà mẹ chồng rất quá đáng, nhưng nếu cãi mẹ thì nghĩ chồng sẽ rất khổ tâm nên họ đành nín nhịn cho qua. Và khi họ bỏ qua, vợ lại đau đớn cho rằng anh ra vô cảm.



Mâu thuẫn bố mẹ chồng, con dâu trong cuộc sống là rất khó tránh, nhất là cùng chung sống dưới một mái nhà. Là người phụ nữ, em tin rằng bất kỳ “nàng dâu” nào cũng phải ghi nhớ điều này để có cuộc sống thuận hòa, nếu không vì người khác, thì hãy vì mình và con.



Sự ra đi của người thân là nỗi ân hận muộn màng của người ở lại.




- Không nên để những mâu thuẫn không cần thiết xảy ra. Nếu có điều gì không hợp hay bất đồng quan điểm tư tưởng, thì tốt hơn hết là nên tìm cách khéo léo để khỏi phải tiếp xúc thường xuyên. Dù có tức giận mẹ chồng đến mấy cũng không nên tuôn hết ra, bởi vì một khi lời đã nói ra, có thể không bao giờ rút lại được.



- Khi xảy ra vấn đề với bố mẹ chồng đừng có tố cáo hay nói xấu họ với chồng, như thế chỉ càng làm ông xã khó xử. Im lặng là vàng. Đôi khi, bạn phải nuốt sự thật vào lòng và khéo léo để không làm tổn thương bố mẹ chồng hay chồng. Đó là sự hy sinh bạn nên làm để sống cùng nhà chồng một cách hòa thuận.



- Nếu có sự hiểu lầm giữa mẹ chồng với mình thì nên khéo léo nói cho chồng biết và tìm cơ hội lúc đông đủ cả nhà thì nhỏ nhẹ thanh minh và xin lỗi nếu bạn thực sự có điều gì làm sai. Và cũng nên góp ý thẳng nếu mẹ chồng hiểu chưa đúng về mình.



- Thường xuyên tự xét lại mình trước khi phê bình chỉ trích người khác. Hãy bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh để duy trì không khí thân ái, hòa hợp trong gia đình. Nhiều chị em hễ có mâu thuẫn là ôm con về nhà mẹ đẻ rồi kể lể, thêm mắm dặm muối chuyện nhỏ thành lớn, mâu thuẫn sẽ không bao giờ giải quyết được mà ngày càng sâu thêm.



- Nghĩ về những lợi ích khi sống chung: Sống cùng bố mẹ chồng không chỉ có hy sinh mà có rất nhiều lợi ích. Bố mẹ chồng luôn trông nom nhà cửa khi bạn đi làm, con bạn sẽ được ông bà chăm. Vì vậy, nếu bạn nghĩ không thể sống cùng bố mẹ chồng, hãy nghĩ đến những điểm tích cực.



Những điều trên không khó làm nếu như chị em hiểu được vị trí của mình trong gia đình chồng, và đặc biệt là với những đứa con. Làm được như thế, các chị sẽ có cuộc hôn nhân dĩ hòa vi quý, viên mãn đến trọn đời.


Mời xem thêm:


Cặp vợ chồng nào vướng phải 5 điều này, thà chia tay còn hơn!


Hé lộ cuộc hôn nhân “kim tiền” của nữ chính “Hương mùa hè” với chồng công tố viên


Choáng ngộp trước “đám cưới thế kỷ” của Song Joong Ki – Song Hye Kyo: Khó ai sánh bằng!