Hầu hết tất cả chúng ta khi yêu một ai đó đều trao hết sự tin tưởng của mình cho họ. Thế nhưng không phải điều gì cũng đẹp mãi mãi, cái gì cũng có giới hạn của nó. Mọi thứ đời này đều có thể xảy ra một cách rất lạ lùng và rất nhanh, như chuyện bị người yêu cắm sừng là điều mà chúng ta không thể ngờ được. Để là một người thông minh trong chuyện tình yêu thì ta phải là người nắm thóp hêt tất cả mọi chuyện. Nhưng có lẽ dù thông minh đến mấy thì khi yêu vào cũng trở nên ngốc nghếch. Chúng ta dành hết tâm can của mình cho họ, dành cho họ những điều tuyệt vời nhất trên đời này nhưng cuối cùng vẫn bị họ phản bội. Nhưng điều gì cũng có lí do của nó, và lí do lớn nhất chỉ có thể là ở chúng ta.

Vì chúng ta đã không còn cho họ cảm giác được chinh phục nữa. Tình yêu họ luôn muốn được chinh phục như những ván game, game đã chơi đến trận cuối cùng rồi thì sẽ chán và xoá nó đi tìm nhưng cái khác thú vị hơn nó để tiếp tục trải nghiệm. Tình yêu không cần biết là mới quen hay quen lâu rồi, chỉ cần là yêu thật lòng thì người kia sẽ tự nguyện đăng những thứ liệ quan đến mình lên những trang mạng xã hội để khẳng định ta là họ. Nhưng nếu người kia luôn dùng những lí do riêng của họ để tráng né việc này thì bạn nên xem lại trên đầu của mình có mọc thứ gì ra chưa nhé.

Bởi vì, khi yêu ai cũng muốn công khai mối quan hệ của cả hai lên mạng xã hội cả, ai cũng muốn cả thế giới biết ta là của họ. Chỉ khi họ chưa thật sự sẵn sàng để công khai mối quan hệ này hoặc một lí do khác đau lòng hơn là trong tim của họ bạn chẳng là gì, bạn chưa thật sự là người quan trọng đối với họ.