Để chuẩn bị cho đêm tân hôn lãng mạn và cũng tạo dấu ấn kỷ niệm khó phai cho chồng sắp cưới, em đã bí mật đi xăm một hình nho nhỏ bên ngực trái và nghĩ chắc hẳn anh ấy sẽ thích lắm. Thế nhưng, nào ngờ đâu…

Nhìn mặt cô em chồng 9X đang bí xị dù mới cưới chồng được hơn một tuần, tôi rất ngạc nhiên. Lân la hỏi thăm thì nó mới kể lại chuyện đêm tân hôn của hai vợ chồng nó.
Chả là cô em chồng tôi năm nay cũng chỉ mới ra trường, nó yêu chồng nó bây giờ từ năm lớp 11, cả hai ở cùng quê nên ông bà, cha mẹ cũng đồng ý lắm và vun vén lắm. Mới ra trường tụi nó đòi cưới ngay, dù hai vợ chồng tôi cũng khuyên là thôi từ từ cưới, còn trẻ cưới sớm làm gì. Thế nhưng ba má chồng tôi thì lại ủng hộ vì thấy tụi nó cũng yêu nhau lâu rồi. Vả lại, chồng nó cũng lớn tuổi hơn nó, thuộc dòng 8X đời đầu rồi. Thế là cưới.
Con bé còn trẻ, lại xinh xắn nên nó cũng muốn có một đêm tân hôn lãng mạn và “kích thích” vì vậy nó chuẩn bị cho ngày trọng đại khá công phu. Chẳng những đi hút mụn, làm đẹp da mặt rồi wax lông đủ kiểu thì nghe ai đó mách nước nó bèn giấu chồng, giấu nhà đi xăm một con bướm ngay trên ngực trái. Nó nói: “
Em nghĩ sẽ làm anh ấy bất ngờ và thích thú vì em thấy mấy đứa bạn em cũng hay đi xăm. Rất đẹp và cá tính
”.
Đêm tân hôn, nó cũng để đèn mờ lãng mạn, rồi trải ra giường màu hồng, mặc bộ đồ khêu gợi chờ chồng. Nó bảo, anh chồng cũng hơi ngà ngà say vì bị bạn bè ép uống rượu. Thế nhưng, thấy cô vợ nhỏ xinh xắn đang chờ nên anh chồng cũng vồn vã thực hiện nghĩa vụ và cũng là quyền lợi của anh ta.
Trong lúc cả hai đang say đắm, đến lúc cúi xuống hôn ngực vợ thì anh chàng hết hồn, vùng dậy bật đèn làm nó hụt hẫng hết sức. Thấy con bướm đen to tướng trên ngực cô vợ trẻ, anh chồng nhăn mặt hỏi: “Cái gì đây???”. Nó hơi ngỡ ngàng và giận dỗi nên nói: “Thì hình xăm con bướm chứ cái gì”
-
Sao em lại xăm hình?
-
Thì em muốn dành cho anh sự ngạc nhiên
Nó bảo thế mà chồng nó giận, “
Ảnh bảo em điên à, tự nhiên xăm ngay ngực nhìn không ra sao cả
”, nó vẫn còn khá ấm ức. Tôi nói thì đáng lẽ em cũng nên nói với chồng trước hoặc xăm trên bờ vai hay cánh tay chứ xăm ngay ngực đâu phải ai cũng thích. Nó cãi lại: “
Nói trước thì sao mà bất ngờ được chị. Mà bạn em còn xăm ngay vùng kín mà chồng nó có nói gì đâu, chẳng qua là chồng em ảnh thiếu lãng mạn, lại bảo thủ
”.
Tôi nghĩ ừ có lẽ hai vợ chồng cách xa tuổi tác nên suy nghĩ cũng có khác nhau. Riêng tôi thì thấy xăm một hình xăm cũng không có gì to tát. Thế nhưng xăm những chỗ riêng tư, nhạy cảm thì tôi cũng thấy không nên. Chả biết có phải do tôi cũng thuộc thế hệ già rồi nên bảo thủ không nhỉ?
Thế nhưng đến giờ dù đôi khi tôi cũng muốn đi xăm một cái hình chỉ đơn giản là cho vui thôi nhưng tôi cũng thấy ngại. Không chỉ vì sợ đau mà tôi cũng nghĩ lỡ xăm không đẹp thì làm sao, hoặc sau đó tôi cảm thấy không thích hình xăm ấy nữa thì làm sao mà xóa? Nghe nói muốn xóa hình xăm sẽ để lại sẹo nên tôi không dám.
Giờ thì hai đứa nó cũng làm hòa với nhau rồi, nhưng chồng nó vẫn ấm ức vụ hình xăm lắm. Anh chàng cấm cô em tôi được xăm linh tinh như vậy nữa. “
Nói vậy thôi chứ em cũng không thèm làm gì nữa đâu, tự nhiên mất toi đêm tân hôn lãng nhách
”, cô em tôi tâm sự.
Vì vậy, tôi khuyên các bạn trẻ nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định làm một cú “đột phá” trong đêm tân hôn nhé. Dĩ nhiên, một thân hình thơm tho, một bộ váy gợi cảm hay một không gian lãng mạn thì rất tốt. Nhưng nếu có những ý tưởng táo bạo hơn thì nên suy nghĩ kỹ xem đối tác của mình có cùng “gu” không nhé, nếu không coi chừng bị phản tác dụng ngược nha các chị em.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1