Rúng động lý do khiến nam ca sĩ châu Á tự tử trong uất nghẹn, 3 năm sau sự thật khiến ai cũng rơi nước mắt
Nào giờ em nghe nói nhiều trường hợp bà vợ tự tử khi phát hiện chồng ngoại tình, chứ hiếm khi nào nghe nói đến chiều ngược lại. Tuy nhiên mới đây, khi biết được sự thật lý do 1 nam ca sĩ nổi tiếng Nhật Bản bất ngờ tự sát vào 3 năm trước, thì em lại có suy nghĩ khác…
Không phải phụ nữ yếu mềm mới chọn cách “chết” vì yêu, mà đàn ông si tình cũng vậy thôi. Khi cảm xúc vượt qua lý trí, cánh mày râu có mạnh mẽ đến đâu cũng tuyệt vọng, bế tắc. Cảm giác bị phụ bạc, bị phản bội khiến đàn ông cảm giác “mất tất cả” đấy các chị à.
Mới đây, Nhật Bản bất ngờ đăng tải thông tin cho biết nữ diễn viên Takako Uehara đã ngoại tình trong thời điểm vẫn đang là vợ của cố nghệ sĩ TENN, thành viên của nhóm nhạc ET-KING. Theo điều tra, đây chính là nguyên nhân chính khiến cho TENN quyết định tìm đến cái chết vào 3 năm trước.
Chân dung nam ca sĩ TENN, được cho đã tự sát vì bị vợ phản bội.
Trong bức thư tuyệt mệnh của mình, TENN đã tiết lộ rằng anh phát hiện ra vợ mình phản bội, cặp kè với nam diễn viên Tsuyoshi Abe. TENN cũng chia sẻ rằng anh mắc chứng nghiện rượu. Nam ca sĩ đã quyết định tự sát để giải thoát. Sự phản bội của người vợ là lý do khiến nam ca sĩ rơi vào bế tắc, lẻ loi và bị bỏ rơi một thời gian.
Trước khi ra đi, nam ca sĩ vẫn cổ vũ và an ủi vợ rằng tương lai sẽ trở nên tốt đẹp hơn. TENN tự tử bằng cách treo cổ trong xe hơi của mình. Thông tin mới về vụ tự tử của TENN khiến các fan của nam ca sĩ hết sức bàng hoàng. Nhiều người bày tỏ sự thắc mắc tại sao cho đến bây giờ thông tin này mới được đăng tải.
Trong khi đó, tháng 05/2017 vừa qua, hình ảnh Takako Uehara hẹn hò với một đạo diễn phim mới bị phát hiện. Người bên lề tiết lộ thêm rằng, cặp đôi này đang có ý định làm đám cưới.
Được biết, Takako Uehara hiện vẫn đang giữ họ của chồng và cô mong muốn quay trở về họ chính của mình dù cho trước đo, khi TENN ra đi, Takako từng chia sẻ cô muốn giữ lại họ của chồng trong tên của mình. Các fan đã rất tích cực ủng hộ và khen ngợi hành động của cô. Gia đình TENN hiện tại rất tức giận và yêu cầu Takako phải đưa ra khoản tiền 10 triệu Yên (hơn 2 tỷ đồng) mới quyết định làm theo đề nghị của cô.
Người đẹp nóng bỏng Takako Uehara gây xôn xao với quá khứ ngoại tình được che giấu.
Bản thân em khi nghe qua vụ việc này, chẳng màn đến việc gia đình này yêu cầu bồi thường hay cô “vợ cũ” này có bồi thường hay không. Em chỉ thấy rằng, dù bồi thường thế nào cũng không thể bù đắp nổi cho sự ra đi của một nghệ sĩ, một người chồng bị vợ phản bội.
Nghe đến cái kết đau lòng do vợ (chồng) ngoại tình em lại thấy đau xót. Lúc yêu nhau thì thề non hẹn biển, cưới nhau hẹn thề trăm năm, ấy mà đâu đó, lại có mấy cái kết ngoài mong muốn thế này. Lắm lúc đọc qua mấy sự việc này, em lại e dài khi yêu ai đó, càng không thể tin tưởng mọi điều chỉ qua lời hứa.
Là nam hay nữ, là chồng hay vợ,... mà ngoại tình là sai rồi. Chung chăn gối với nhau lại lén lút ra ngoài "ăn vụng" với người khác. Chẳng khác nào đang chà đạp lên lòng tin và danh dự của họ.
Cặp đôi từng được công chúng quan tâm bởi chuyện tình đẹp.
Cái chết đau lòng của TENN có lẽ là lời nhắc nhở về bi kịch ngoại tình. Thứ mà có thể hủy hoại ai đó vốn tin tưởng vào cuộc hôn nhân đích thực, cũng như “ăn mòn” kẻ phản bội giống thứ axit vô hình qua tháng năm. Cái kết này gợi nhắc em một bài học: sống cho đúng, yêu cho đủ, đừng dồn "nửa kia" đến đường cùng.
Có những người vốn chẳng sợ chết nhưng cuộc đời đầy vào sự chết, hoặc chết vì người bên cạnh - hy sinh hay trầm uất? Để rồi người ở lại có vui không khi hằng đêm, vẫn nhớ về sự phản bội của mình. Nếu bội bạc hãy bội bạc một cách văn minh, đừng lấp lửng sau lưng một người, chà đạp lên sự tin tưởng của người đó dành cho mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1