Phát hiện “phản ứng chui” của Cường Đô La khi chia tay Hạ Vi, quá phũ với người cũ, quá nhục với đàn ông?
Yêu nhau thì gửi nhau bao lời mặn nồng, nắm tay sánh vai đi với nhau mà đụng chuyện chia tay lại chẳng thèm ngó mặt, chẳng lời nào “đường đường chính chính” chia tay tôn trọng nhau. Đôi khi cái tình bạn sau tình yêu tan vỡ, cũng khó lòng giữ được với nhiều người.
Các đây vài hôm, em có biết quản lý của Hạ Vi tuyên bố về việc cô chia tay Cường Đô La. Mà thật ra, người hâm mộ như em chắc cũng đoán trước được, vì gần đây, cặp đôi này ít xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện, chưa kể tâm trạng buồn bã của Hạ Vi trên facebook cá nhân. Hồi yêu Cường Đô, Vi có được “yên thân yên phận” đâu, cứ bị so sánh với vợ cũ của Cười lHà Hồ. Từ ngày yêu đại gia phố núi, lùm xùm về Hạ Vi tăng lên mà sự nghiệp chẳng mấy nổi bật.
Trước khi chia tay, Cường Đô thường xuyên chia sẻ hình ảnh về họ.
Dẫu vậy, em vẫn đứng về Hạ Vi, bởi lẽ sau khi chia tay, “cô Tấm” đã không ngại thừa nhận với người hâm mộ về việc này, và khẳng định sẽ cố gắng trau dồi kỹ năng, phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình. Còn Cường Đô thì ngược lại, im lặng và “xóa đi ký ức”, chẳng bận tâm đến người cũ, dù cho trước đó họ dành cho nhau biết bao lời ngon ngọt.
Khi thông tin chia tay được lan truyền rộng rãi đến với công chúng, thì trên trang cá nhân "doanh nhân phố núi" đã không còn hình ảnh nào giữa anh và Hạ Vi. Nhưng đặc biệt hơn, đó là ảnh của Quốc Cường và vợ cũ - Hồ Ngọc Hà vẫn được lưu giữ. Đây chính là một điểm khác nhau rõ ràng sau khi chia tay của Cường Đô La.
Những lời khen, những hình ảnh này giờ đây đã bị Cường Đô xóa sạch.
Em còn nhớ hồi họ mới quen nhau, Cường Đô La không ngần ngại công khai mối quan hệ của mình với Hạ Vi, và thường xuyên chia sẻ hình ảnh về họ trên FB: cùng đi thang máy cũng khoe, nắm tay trên phố cũng khoe, đi chung xe cũng khoe, đi sự kiện thì “tự sướng” muốn mòn mặt,... làm rần rần cho thiên hạ nhốn nhào. Thế mà lúc chia tay lại xóa sạch hình ảnh bạn gái, chỉ chừa ảnh của vợ cũ. Hành động này tệ bạc quá!
Dù rằng mỗi người có 1 kiểu chia tay nhưng xin đừng phũ phàng. Xót cho Vi vì yêu phải một người đàn ông vấn vương người cũ, chẳng khác nào biến mình thành “người thay thế”. Nhưng bức xúc trước kiểu đàn ông khi yêu thì làm quá, khi chia tay thì chẳng một lời. Có thể, Cường Đô hận Vi nhiều hơn Hà, vì Vi không khéo, khiến cho Cường Đô bao phen mệt mỏi. Nhưng dù gì đi nữa, đã 2 năm yêu nhau kề vai sát cánh, không còn yêu, còn tình bạn, cớ chi phải đánh mất?
FB của Cường Đô giờ chỉ còn hình ảnh vợ cũ, Hạ Vi không còn "tồn tại".
Điều tuyệt vời nhất sau cuộc chia tay, hay ly hôn đó chính là hai người tách biệt nhưng vẫn là bạn bè, tri kỷ tâm giao chứ không phải hai kẻ xa lạ, chẳng thèm nhìn mặt. Tiếc thay, Cường Đô chỉ giữ được điều này cho Hà Hồ nhưng không giữ được cho Hạ Vi. Đàn ông như thế có chút hẹp hòi, có chút vô tình, có chút yêu chưa đến,... và như vậy, người khổ sở đến sau cùng vẫn sẽ là người phụ nữ.
Thế nên khi yêu một ai đó, chị em phải yêu một người đàn ông đủ độ bao dung và rộng lượng. Bởi đường đời dài lắm đâu biết sao này sẽ ra sao, sẽ có thể chị em và người ấy chẳng bên cạnh nhau đến cuối đời. Nhưng khi gặp lại vẫn tự tin nở nụ cười, gọi nhau hai tiếng “bạn-tôi”.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chuyển topic đi ha