Phẫn nộ với gã đàn ông bỏ rơi bạn gái mang thai rồi lại mặt dày quay lại đòi con, đời đâu có chuyện ngon vậy
Mới đây, một cô gái đã lên mạng tâm sự về chuyện tình cay đắng của mình khi mà kẻ bạc tình đã bỏ rơi cô khi cô trót lỡ mang thai, nay lại quay về đòi con.
"Có kẻ đã để quên tinh trùng trong người em khiến em được nhận thiên chức làm mẹ năm 21 tuổi. Nhưng éo le thay kẻ đó không dám nhận chỉ vì con em là con gái. 5 lần 7 lượt anh ta dọa nạt bắt em bỏ đi giọt máu của mình khi con chỉ 3 tuần. Anh ta nói trai thì để nuôi còn gái thì phá đi. Em cương quyết không bỏ, tình cảm mẫu tử đã gắn kết em và con không thể tách rời nhau từ đó em là mẹ đơn thân hay nói cách khác mẹ thiên hạ dành cho em là CHỬA HOANG. Em chấp nhận hết tất cả kể cả bố mẹ em từ em nếu em không bỏ cái thai em vẫn cương quyết giữ lại vì em biết con em không có tội, chỉ là nó đầu thai nhầm chỗ.
Em đã sống thật tốt để con em khỏe mạnh được chào đời như bao đứa trẻ khác. Được nhìn thấy mặt trời, được khóc được cười được mẹ nâng niu che chở. Vâng từ ngày con em 3 tuần nó đã phải sống cuộc đời khuyết khuyết cha, cho đến ngày hôm nay 1 tay em nuôi con thì anh ta đòi con em và hỏi sao em không đi lấy chồng. Em thật sự đã cố gắng kiềm chế cơn tức giận của bản thân, em tức đến run người. Cuộc sống của em rất hạnh phúc em chỉ mong đừng có kẻ làm đảo lộn cuộc sống của 2 mẹ con. Thà con em không có bố, còn với kẻ không có tư cách làm bố thì đừng bao giờ đòi quyền làm bố".
Đây là câu chuyện của Nguyễn Diệu Thu, sinh năm 1995, ở Hà Nội. Thu cho biết, ngay khi biết cô có thai, bố đứa bé đã đòi bỏ con, rồi chia tay cô. Đến khi mang bầu 4 tháng gia đình Thu thương con gái cũng khuyên con gái phá thai, 1 phần cũng vì áp lực và định kiến xã hội nữa khi gia đình Thu còn có 1 cậu em trai bị tự kỷ.
Mặc dù làm căng như vậy, thế nhưng khi thấy Thu kiên quyết giữ đứa trẻ, ba mẹ lại thương tình. Đến khi con gái mang thai tháng cuối, ba mẹ đưa Thu về chăm sóc. Lúc này, cô lại phải chịu sự gièm pha của thiên hạ khi mang tiếng chửa hoang. Thiên hạ nói rằng không biết con của ai nên nhà trai người ta mới không cưới. Họ cười nhạo bố mẹ Thu không biết dạy con để con đến nông nỗi này. Cha đứa trẻ từ chối quyền làm cha khi đứa trẻ là con gái. Nhưng còn nước còn tát bố mẹ Thu cũng đã muối mặt nói chuyện với người sắp được làm ông bà nội của đứa trẻ nhưng nhận được câu trả lời: "Con trai tôi sắp lấy vợ. Gia đình mang trầu cau dạm ngõ rồi, đang chờ ngày cưới thôi".
"Ngày đi đẻ tưởng như là ngày giỗ của mình luôn. Đầu con cao, âm đạo hẹp không đẻ được phải mổ, xong bị băng huyết mất gần 200ml máu mà bác sĩ không biết. Cái chết đã cách mình chỉ 1 sợi chỉ thôi. Thế nhưng ông trời thương mình, thương con không muốn nó không có cả bố và mẹ nên để mình được sống chăm sóc con. Lúc cấp cứu chỉ nghĩ chưa nhìn thấy con, chết ai sẽ nuôi con và cứ thế có động lực bắt mình phải sống", Thu nghẹn ngào kể ngày đi đẻ như bước trước "cửa tử" như thế.
Đẻ con được 1 tháng thì bố mẹ áp lực trước lời gièm pha của hàng xóm láng giềng mà nặng lời nên Thu lại ôm con ra ngoài sống. Đúng lúc đó thì bố đứa trẻ lại xuất hiện và đòi lại đứa con. Thu kể: "Anh ta bảo sẽ nhận con nhưng không nhận mẹ. Anh ta sẽ cho mình 200 triệu để nuôi con đến 2 tuổi rồi anh ta sẽ mang về nuôi. Anh ta liên tục làm phiền đến cuộc sống của mình như thế. Còn mình vẫn tiếp tục hành trình gửi con, đi làm quán ăn từ 4 giờ chiều đến 3 giờ sáng để mỗi ngày có được 100 ngàn và bán hàng online để kiếm thêm nuôi con. Khó khăn cũng nhiều nhưng thật may cũng có nhiều người thương giúp đỡ. Bố mẹ đến lúc này vẫn thương con thương cháu nên bảo về. Mình lại gửi con đi lớp rồi ở nhà làm nem chua bán kiếm thêm thu nhập".
Thật tình trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chuyện đàn ông ăn xong chùi mép đã thành chuyện thường. Ấy vậy mà có những người còn không biết xấu hổ đến nỗi quay lại đòi con dù chả muốn chăm sóc, nuôi dưỡng gì cả. Thật hay, họ tưởng là con gái người ta là gái đẻ thuê à? Thích nhận là nhận, nuôi là nuôi à? Có tí tiền thì coi người khác không ra gì?
Nói thật với loại đàn ông này là tôi khinh nhất, căm thù nhất. Đã không có trách nhiệm thì biến luôn đi, đâu ra cái trò người ta sống chết đẻ con, còng lưng nuôi con cho nó rồi nó cưới con khác, rồi đòi lại đứa con mà người ta đã phải hy sinh bằng tuổi thanh xuân, bằng hạnh phúc tương lai, thậm chí là sinh mạng của mình để sinh ra và dưỡng dục. Cái giống loại gì mà lạ vậy trời!
Ở Việt Nam mình rất ngộ khi mà lúc nào cũng cho rằng “lá rụng về cội”, rằng chả cần nuôi nấng gì, chỉ cần hiến 1 con tinh trùng xong cái là nghiễm nhiên thành bố người ta. Qua cái thời đó rồi nhé. Tôi là tôi thấy “công sinh không bằng công dưỡng”, trẻ con giờ nó cũng biết ai là người thương nó, là người hy sinh chăm bẵm nó, đừng có tưởng chơi cho đã, quẹt đít bỏ đi rồi mà con nó vẫn nhận nhé.
Gởi đến cô gái nhỏ: em rất dũng cảm, hãy cố gắng sống tốt, sống hạnh phúc để cho cái thể loại bạc tình đó nó trắng mắt ra.
Xem thêm video về Hạnh phúc của 1 người mẹ đơn thân
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1