Mới đây, em có đọc qua mấy tâm sự đắng lòng này trên FB nên chia sẻ lại đây với chị em. Chồng em xỉn say cũng vậy... nhưng không đến độ “ép” vợ kiểu này. Thử hỏi đời này coii, vợ chồng cưới nhau “chăn gối” để hạnh phúc chứ đâu phải gây sợ hãi cho nhau.



Tôi tên Thủy (30 tuổi, Hà Nội). Vợ chồng tôi cưới nhau đã hơn 10 năm. Chẳng bao giờ tôi phàn nàn về chồng điều gì ngoài việc “yêu” vợ không đúng lúc. Cứ có chút men rượu trong người là chồng lại đòi yêu, hành xử rất thô bạo khiến đời sống tình dục vợ chồng trở thành nỗi lo sợ, ám ảnh.



Riết rồi, tôi bị ám ảnh mỗi khi chồng đòi yêu trong men rượu. Cứ mỗi lần say là tôi lại bị chồng vật ra bất cứ nơi nào như sàn nhà, giường ngủ, nhà vệ sinh… đòi yêu. Phần vì mệt, lại sợ con cái phát hiện nên tôi luôn trong tình cảnh nơm nớp lo sợ. Cuộc yêu của chúng tôi vào những thời điểm đó với tôi chẳng khác nào đang gánh nhận một trận đòn.



Mỗi lần say chồng lại đòi yêu khiến tôi khó chịu, thậm chí sợ hãi. Tôi khó chịu vì rượu nồng nặc tỏa ra từ khắp cơ thể chồng. Khó chịu vì những tư thế yêu quá lố lúc say của anh. Không hiểu sao lúc có rượu anh lại khỏe và dai như vậy.



Dù không chút hứng thú nhưng tôi cũng chỉ biết nhắm mắt nằm yên, cầu cho chồng nhanh đuối sức hoặc “ra sớm” để tôi được thoát thân. Ấy thế mà trận nào nhanh cũng phải 30 phút. Đợi khi chồng thỏa mãn, lăn ra ngủ thì tôi cũng chẳng còn chút sức lực đâu mà gượng dậy nữa.



Cuối tuần chồng đi nhậu với bạn bè. Tôi qua nhà ngoại chơi. Khi đang ăn cơm trưa thì chồng điện thoại, giọng ngà ngà bảo vợ về nhà gấp. Biết chồng đang hứng nên tôi viện cớ đang ăn cơm để từ chối nhưng chồng cũng không vừa, còn ra điều kiện nếu tôi không về thì anh sẽ bắt taxi qua đón. Sợ chồng đang có men rượu lại trở chứng, đòi yêu ngay bên nhà ngoại sẽ không còn mặt mũi nào nhìn ai. Dù rất bức xúc nhưng tôi phải quay về chiều chồng.



Có tối tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì chồng trở về trong bộ dạng say khướt, nắm lấy tay tôi lôi tuột vào phòng ngủ đòi yêu. Cô con gái của tôi ở bên ngoài không biết chuyện gì nên luôn tay gõ cửa gọi mẹ. Người đang mệt rã rời lại lo cho con ở bên ngoài nhưng đành bất lực, vừa giận chồng, vừa ngại con sẽ nhìn thấy cảnh không nên. Lúc đó tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ chồng, ôm con về nhà ngoại ở để thoát thân”.



Đâu phải chỉ có 1 trường hợp...



Tương tự như chị Thủy, chị Thu Hà (29 tuổi, Hải Phòng) cũng gặp phải cảnh này.



Cứ mỗi lần chồng điện thoại báo không ăn cơm ở nhà là tôi lại tỏ ra hoang mang, lo sợ. Trong đầu tôi bắt đầu ám ảnh cảnh tượng chồng trở về trong tình trạng say khướt, loạng choạng nắm tay, bế thốc chị vào phòng hành sự.



Hơn 4 năm lấy nhau, có đến hàng trăm lần tôi phải cắn răng chịu đựng để mặc chồng hì hục tự xử trong tình trạng không còn tỉnh táo. Tôi mất dần hứng thú khi được chồng ân ái. Không ít lần biết chồng say, tôi trốn sang phòng con trai khóa trái cửa cho yên thân. Thế nhưng, chừng nào tôi chưa mở cửa tiếp đón thì chừng đó chồng còn kiên nhẫn đứng gõ cửa đến khi nào tôi về mới thôi.



Có lần nhà dọn cơm mời khách, đang ngồi ăn trong mâm cơm thì chồng nhắn tin bảo vào phòng ngủ để “nháp” 5 phút. Biết tính chồng khi đã ngà ngà rượu, sợ từ chối sẽ phật lòng, làm lớn chuyện nên tôi đành chiều theo. Khi vào phòng anh hì hục “yêu” như thể lâu ngày không gặp vợ. Tôi chỉ biết bịt miệng lo lắng vì sợ bạn bè phát hiện sẽ không còn mặt mũi nào.



Có men rượu chồng càng dai dẳng khiến tôi đau đớn. Khi làm cho chồng được thỏa mãn thì tôi cũng không còn sức mà gặp bạn bè. Tôi trở ra với bộ dạng phờ phạc, đầu tóc bù xù khiến nhiều người ngạc nhiên nói tôi chẳng khác nào người vừa bị ma đuổi.



Cũng vì ám ảnh chồng nghiện sex khi say nên tôi ghét rượu, ghét chồng những lúc chồng say. Đã không ít lần tôi khuyên chồng không nên tụ tập bạn bè nhiều, không nên uống quá chén, nhất là yêu vợ khi say vì như vậy rất nguy hại cho sức khoẻ. Nhưng rồi chồng tôi vẫn thế, chẳng cai rượu mà còn “tăng độ” khiến tôi thêm sợ.



Đọc qua mấy vụ này em thấy xót xa quá các chị, chẳng biết nên khuyên sao cho phải phép. Gặp chồng như vầy chắc em sẽ ly hôn sớm nếu như anh ta không bỏ được nhu cầu kỳ cục này. Thử nghĩ xem, vợ nào chịu nổi cảm giác bị chồng “cưỡng hiếp” ngày này qua ngày khác cơ chứ?



Người ta “yêu” nhau để tận hưởng những phút giây ngọt ngào còn những bà vợ này chỉ thấy ngạt thở vì mùi rượu của chồng, đau đớn vì chồng khỏe đến thô bạo. Thật sự, chồng cứ hứng kiểu này thì vợ nào đủ sức mà đáp ứng. Tình cảm vợ chồng cũng vì thế nhạt nhòa theo thời gian.



Yêu nhau không thể không có “chuyện ấy”. Nhưng chuyện ấy phải đàng hoàng, tự nguyện. Cảm giác ái ân đích thực phải hài hòa giữa trạng thái đê mê và tỉnh táo. Còn bên tỉnh bên mê sảng như thế này không tạo được cảm giác tôn trọng và cân đối. Nếu chồng duy trì kiểu hành xử này, bà vợ có ngày bị rục xương.



webtretho


Ảnh chỉ có tính chất minh họa.



8 lời khuyên cho các ông chồng khi cãi nhau với vợ



RRXaMwObmF


Bí kíp "chuyện ấy", chị em không thể bỏ qua:


Vợ phải làm điều này sau "chuyện ấy" để chồng khuất phục


10 hành động quyến rũ khiến chồng chết mê chết mệt


7 kiểu mông nói lên "lửa yêu" của phụ nữ