Anh đợi em lâu chưa?


- hơn 20 năm rồi em à


Gấu: em yêu anh


Mình: anh cũng thế


Gấu: thế là anh cũng yêu em ah?


Mình: ko anh cũng yêu anh )




Trêu gấu, ai ngờ bị trêu lại


-Em, biết em khác con bò ở điểm nào không


-Dạ không biết.


-Em đi 2 chân còn bò đi 4 chân.


Gấu vặn lại


-Còn anh, anh biết anh khác con bò ở điểm nào không.


-Anh không biết


-Đúng rồi, vì anh chẳng khác gì con bò cả




Chở gấu đi chơi, gấu ngồi sau đội mũ bảo hiểm màu hồng.


-Em biết con gì ngu nhất trong 12 con giáp không


-Dạ, không biết.


-Là con heo, vì nó đội mũ bảo hiểm màu hồng


Gấu


-Thế anh biết con gì giỏi nhất trong 12 con giáp không


-Anh không


-Là con rồng, vì nó biết chở người yêu đi chơi




Em ơi! Tối nay đi với với anh nhé, anh cho em 3 lựa chọn để trả lời câu hỏi của anh:


1. Đồng ý.


2. Phương án 1.


3. Phương án 2.




Cõng người yêu trên lưng, người yêu hỏi


Có nặng không anh?


Mình: nặng chứ sao không nặng. Nặng lắm ý


Người yêu: vậy để em xuống đi (giận)


Mình: Em ngồi yên đấy, cõng cả thế giới trên lưng không nặng sao được








Mình : – Trông em rất giống người yêu cũ của anh


Em : – Thật ko ? Có ảnh ko anh ?


Mình : – Có


Liền đưa ra 1 cái gương nhỏ cho gấu , gấu cười và hiểu liền





A: Em ơi, cho anh mượn giấy CMND


B: Làm chi vậy anh?


A: Chuyện quan trọng lắm.. đụng chạm bên chính quyền…


B: (sợ rõ) Chi vậy anh? em có làm gì đâu?


B: Em thật bình tĩnh nghe anh nói nè,… anh mượn giấy CMND cầm qua xã đăng ký kết hôn


…Ấn tượng đấy…





Anh hỏi câu này…em chỉ đc phép trả lời “CÓ” hoặc “KO”


- ???


- Ngoài bị điên ra…em còn bị bệnh gì khác ko?




Mình: Em à, có một người luôn luôn thấy vui khi em ngủ say, người ấy cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy em ngủ thật ngon, người ấy sung sướng khi thấy em ngủ yên giấc…em biết là ai rồi chứ?


Em: Um…..anh hả


Mình: Không,… mà là thằng kẻ trộm.. ^^





A: hum nay anh có 1 tin nói dối và 1 tin nói thật. Em muốn nghe tin nào trước?


E: umm…tin nói dối trước..


A: hum nay em trông đẹp đấy (you look pretty today)


E: ơ, thế còn tin nói thật?


A: em rất là đẹp (you look very pretty)





Gái : Sao a chỉ comment mà không like trên fb của em bao giờ vậy ?


Mình : Vì a đang chờ fb update thêm nút love





e: Sao lúc nào a cũng bắt nạt e thế


a: Tại từ bé a thích bắt nạt con gái mà


e: Hức hức, a còn bắt nạt e kiện anh đi tù


a: E đừng làm thế tội nghiệp, a vừa coi luật nghe nói tội này bị xử “chung thân”




Vào lúc 11h45, trưa nay tại sở thú Vườn Bách Thảo đã xảy ra 1 sự kiện đặc biệt, có 100 con khỉ chạy mất, chính quyền thành phố bắt được 99 con, còn 1 con đang đọc tin nhắn này, hihi ^^





Chồng thích cái phập phồng sau áo lót của vợ ý…


- Cái gì cơ???


- Trái tim vợ




A : Quê em ở đâu nhỉ


E: Em ở abc-def


A : Ở đó có đặc sản gì không em ?


E : Ở đó có ghii-jkl


A : Hihi anh còn biết ở đó có một đặc sản nữa em ạ.


E : Đặc sản gì nữa ? E kể hết rồi mà.


A : Đặc sản người em ạ. Anh thấy em xinh thế này mà không phải đặc sản thì hơi phí.





Có 1 ông già đang ngồi câu cá, có 1 chiếc lá đang lở lửng trên sông, có 1 con công đang quay vòng tập múa, có 1 công chúa đang đọc tin nhắn..! hi hi




Tin nóng!!! Khoa học ngày nay vừa chứng minh: Bò là loài vật có chỉ số IQ cao. Người ta thường nói “kém như bò” hay “dốt như bò”. Nhận xét này hoàn toàn sai và vô căn cứ. Thực tế ngày nay bò hoàn toàn có thể hiểu được ngôn ngữ của con người. Bằng chứng là đang có một con bò căng mắt ra đọc tin nhắn này.





Mình: Ngủ chưa em ơi?


Em: Đang ngủ … 11h đêm nhắn tìn làm gì đấy?


Mình: Mai em rảnh ko?


Em :Em rảnh cả ngày anh ạh


Mình : Thế ah .. tiếc nhỉ .. Mai anh lại bận rồi. Em cứ ngủ tiếp đi nhé