Quả thật, người phụ nữ nào khi kết hôn cũng đều mong muốn có một người chồng tuyệt vời có trách nhiệm, yêu vợ thương con...



Song, em để ý thế này, cứ mỗi lần các hội chị em bạn dì mà họp mặt là thường hay ngồi kể xấu chồng, đem hết tội lỗi của chồng ra để xả. Em nghĩ đàn ông nào chẳng có tật xấu các mẹ nhỉ? Nhưng, thay vì cứ nhìn vào những khuyết điểm của chồng để rồi bực dọc, khó chịu, chúng ta hãy tìm ra điểm tốt của chồng, những gì anh ấy làm được cho gia đình, vợ con...Em thì luôn cảm thấy may mắn vì lấy được người như chồng em, dù anh ấy cũng có rất nhiều tật xấu, nhưng đổi lại có những điều ở anh còn đáng giá hơn. Dưới đây là những điểm em yêu chồng em nhất:



Tự giác chăm lo việc nhà giúp vợ



Chồng em mỗi chiều tối đi làm về vứt cặp xách là lao vào bếp hỏi vợ "Có cần anh phụ gì không em?", anh ấy chỉ làm được mấy việc nhỏ nhỏ như là vo gạo nấu cơm, nhặt rau, rau nào không biết thì cứ hỏi vợ, rộn ràng hết cả góc bếp. Chỉ thế thôi những khiến em rất vui. Cuối tuần rảnh rỗi thì tự động dọn dẹp nhà cửa, đi kiểm tra hết trong nhà có gì hỏng hóc không rồi hì hục ngồi sửa, lau chùi... Nhìn thương lắm!



Nếu chồng của các mẹ cũng vậy thì tin em đi, anh ấy là một người chồng thương yêu vợ rất nhiều. Đàn ông như thế rất có trách nhiệm, biết chia sẻ và đỡ đần vợ mọi chuyện từ nhỏ đến lớn. Là chỗ dựa cực vững chắc đấy!



Chăm sóc, chơi đùa cùng con


Từ khi em sinh con gái, cảm giác cũng hơi bị "tổn thương" khi chồng cho vợ 'ra rìa', cưng con gái vô cùng
:))
. Anh ấy còn đi ghen với cả thằng nhóc nắm tay con ở lớp mẫu giáo cơ. Đi làm về là chơi với con mãi không biết chán. Khi con còn bé, chồng em cũng không ngại bẩn, ngại mệt phụ giúp vợ thay tã, tắm rửa cho con thường xuyên, nửa đêm con khóc cũng là chồng bật dậy dỗ dành... Tuy còn vụng về, lóng ngóng lắm nhưng nhìn cái cách ảnh nâng niu con trên tay, giúp vợ chăm con đủ thứ cũng hiểu anh thương con, yêu vợ đến thế nào.




Ông bố ngốc của con gái


(Ảnh minh họa)


Trêu chọc, làm vợ cười mỗi ngày



Chồng em là một người cực hài hước. Vốn bình thường mỗi khi anh ấy nói chuyện đã khiến mọi người đều vui vẻ, thì ở nhà lúc chỉ có hai vợ chồng, ổng còn "dị" hơn, làm đủ trò 'con bò' cho vợ cười. Nhất là những lúc bị vợ giận, nhìn chồng tếu táo, như chú hề trước mặt muốn làm mặt ngầu cũng không được. Được ít phút hai đứa lại cười xòa hết giận. Nếu có một ông chồng như thế thì đáng quý lắm các mẹ ạ, cuộc sống vợ chồng cũng nhẹ nhàng, nhiều tiếng cười hơn, mọi phiền lo cũng tan biến.



Bao bọc, che chở vợ con từ những điều nhỏ nhặt



Tính chồng em rất cẩn thận, đi công tác xa lúc nào cũng dặn dò đủ thứ trên đời, khi thì 'đuổi' vợ con về bên bố mẹ ngủ cho an toàn, còn không thì ngày nào cũng gọi điện về nhắc khóa cửa nẻo cẩn thận. Lúc ở nhà, anh ấy luôn là người làm việc đó. Con còn nhỏ, anh cặm cụi ngồi dán từng góc bàn, ghế, ổ điện để tránh nguy hiểm cho con... Những việc gì nguy hiểm một chút đều bảo vợ tránh ra, để anh làm... Một người chồng như thế, không yêu sao được? Có những hành động giản dị, nhỏ bé vậy thôi, nhưng ẩn chứa sau đó là cả tình yêu to chồng dành vợ, cho con đấy.
:x



Thường xuyên ôm vợ, nói yêu vợ



Nhiều cặp vợ chồng kết hôn lâu, có con rồi những hành động, lời yêu thương thưa dần đi. Đừng quên rằng những cái ôm, những lời yêu có sức mạnh lớn lao thế nào đối với tình cảm vợ chồng. Đôi khi mệt mỏi, buồn bực chuyện ngoài đường, về nhà chỉ muốn ôm chồng một cái, anh ấy luôn lắng nghe, sẵn sàng dang tay ôm vợ vào lòng. Cảm giác ấy thật sự rất ấm áp, bình yên lắm các mẹ nhỉ? Dù em đã trở thành mẹ bỉm sữa, cũng chẳng còn thon gọn, xinh đẹp như hồi mới yêu nữa, nhưng chồng vẫn khen vợ mặc váy này xinh, để tóc này đẹp, thỉnh thoảnh lại ghé tai nói yêu vợ, thương vợ đủ kiểu. ..



Em cảm thấy thật sự may mắn và hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân của mình, nhờ những điều đơn giản thế thôi. Còn các mẹ thì sao, hãy chia sẻ cùng mọi người nhé!