Ngoài cha mẹ, vợ chồng chính là những người thân thuộc với nhau nhất. Cưới nhau về là chấp nhận mọi tính cách tốt xấu của người kia. Vợ chồng chỉ cần cưới chưa đến nửa năm thì đã quá quen thuộc cả cơ thể và tâm hồn với nhau. Thế nhưng mới đây tôi lại đọc được một chia sẻ cho rằng cách giữ chồng tốt nhất là đừng để chồng “biết” quá nhiều về mình.
Cô bạn cưới chồng được ba năm, sinh con đầu lòng đã hơn một tuổi, nhưng đối đãi với chồng vẫn luôn giữ kẽ như hai người mới yêu.
Ngoài những lúc ái ân, cô bạn gần như rất ít khi khoả thân trước mặt chồng, muốn thay đồ, cũng kín đáo kiếm chỗ thay, mỗi tối, lại chọn một bộ đồ ngủ quyến rũ nằm ôm chồng vỗ giấc.
Bạn nói, cơ thể đàn bà là một bí mật của tạo hoá, đàn ông nếu quen thuộc, không còn hứng thú, thì đàn bà mất đi bí mật của mình.
Sinh con xong, bạn chăm sóc cơ thể rất kỹ, không đầu bù tóc rối mà lúc nào cũng cũng gọn gàng, tươm tất. Nghỉ hậu sản, nhờ ông bà chăm cháu giùm mấy tiếng để đi tập các bài vận động sau sinh, châm ngôn của bản là phải tôn trọng cơ thể mình.
Hai vợ chồng bạn đi chơi vẫn nắm tay nhau, thỉnh thoảng anh chồng quay qua hôn vợ, không ngại ngùng thể hiện tình cảm ở nơi đông người, khiến người đi chung thấy cũng vui theo dù trong lòng có chút ganh tỵ.
Với bạn, tương kính như tân là vậy.
Phụ nữ muốn giữ đàn ông, phải giữ cho mình trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải đẹp, ít nhất là không buông thả, không suồng sã bản thân.
Phụ nữ muốn đàn ông yêu, trước hết phải biết tự yêu mình.
Không phải người vợ nào cũng cư xử với chồng như lúc mới yêu, mới cưới như thế cả. Nhiều người cho rằng đã là vợ chồng thì cần gì e ngại với nhau như thế, làm vậy khác gì tự tạo khoảng cách giữ hai người, là “giả dối, bày đặt” đủ thứ. Nhưng thiết nghĩ, thân thuộc quan trọng nhất là trong suy nghĩ, tâm hồn, cảm thông, chia sẻ với nhau. Chứ còn vẻ bên ngoài, vợ muốn giữ chồng thì đúng là phải biết “giấu” mình như thế. Dù là chồng nhưng không có nghĩa lúc nào vợ cũng có quyền lồ lộ, hơ hớ ra mọi lúc mọi nơi. Như vậy hoài thì chồng nào nhìn mà chả… ngán. Bản tính đàn ông lúc nào cũng muốn tìm tòi, chinh phục. Vợ mà biết cách giữ cho mình một chút gì đó để chồng luôn có ham muốn khám phá thêm thì chẳng phải lo bị cướp chồng nữa. Vợ mình mà còn đầy hứng thú chưa biết hết thì ham chi mấy gái lạ bên ngoài.
Thêm nữa, có khi nào cưới nhau về vợ mới than trời than đất là còn đâu anh chàng bảnh bao, sạch sẽ, ngọt ngào ngày trước mà thay vào đó là một ông chồng lôi thôi lếch thếch, lười chảy thây ra không. Đảm bảo kiểu gì cũng có cô “chán” chồng như thế. Nhưng khổ lắm, phụ nữ châu Á mình có chán chồng thì cũng phần lớn là nhịn cho qua ngày chứ không phải ai cũng đi tìm người mới cho mình. Nhưng đàn ông thì khác, chỉ cần có tư tưởng: “
Sao vợ mình lại chả có gì hấp dẫn vậy!
” thì rất dễ bị cám dỗ.
Đó là lý do vì sao có thương chồng, muốn giữ chồng thì trước hết… đừng có lo cho chồng nhiều quá. Lo cho mình trước đã chị em ạ. Tóc tai, quần áo, giày dép, nước hoa các thứ, không quá hoang phí nhưng nhất định phải “vừa mắt ta mới ra mắt người” được.
Vợ chồng cưới nhau rồi, ngoài chữ tình còn nặng chữ nghĩa và chữ trọng. Nghĩa thì tháng ngày lâu năm sẽ bồi đắp thêm, còn trọng thì cần diễn ra ở mỗi ngày. “Vợ chồng quen hơi” đến mấy cũng cần biết giữ cho nhau một “khoảng cách” nhất định chứ cứ suồng sã quá, “tự nhiên” quá cũng chả phải là điều hay. Không ít người cứ tự nhiên thay đồ, đi vệ sinh, tắm rửa kỳ cọ trước mặt chồng. Quen thì quen nhưng cứ thế hoài thì trở thành phản cảm mất. Thêm nữa, lúc yêu, cầm tay, ôm hôn, tán tỉnh nhau các kiểu thế nào thì cưới về cũng cần y như vậy. Đừng có bỏ hết mấy chiêu lãng mạn như vậy, khác gì tự phá hủy tình cảm giữa hai người.
Cưới nhau vốn không dễ, ở được với nhau lại càng khó. Thân là phụ nữ, là vợ càng gặp phải khó khăn hơn khi muốn giữ lửa cho gia đình. Thế nên vợ hãy yêu bản thân thật nhiều, “tương kính như tân” - tôn trọng, giữ gìn như hồi mới yêu. Như vậy vừa tốt cho mình vừa khiến chồng lúc nào cũng say mê khôg dứt ;)
http://www.webtretho.com/forum/f4003/gianh-10-phut-moi-ngay-hon-nhan-se-hanh-phuc-hon-2026407/


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1