Mỗi tháng hai lần cùng chồng làm điều này, đảm bảo vợ chồng bạn sẽ hạnh phúc đến già
Các cặp vợ chồng hay cãi nhau, lục đục, thậm chí là đổ vỡ thường quy tội cho cái sự “không hợp nhau”. Mà nhiều lúc thấy cũng lạ, yêu nhau mấy năm mới cưới, rồi sống với nhau nhiều lúc cả chục năm, vậy mà cuối cùng lại nói “không hợp nhau”.
Nhà mình cũng có thời gian như vậy, sao hồi yêu nhau thấy hợp nhau ghê lắm mà cưới về càng ngày càng thấy nhiều bất đồng. Đến khi có con thì càng như vậy, trong khi mình bù đầu với công việc, con cái thì chồng vẫn nhởn nhơ nhậu nhẹt, chơi bời như hồi son rỗi.
Thế nhưng, khi ngồi nghe tâm sự của các cặp đôi đang sống hạnh phúc, mình chợt nhận ra rằng nhà mình đã thiếu đi điều gì. Đó chính là khi bước vào đời sống hôn nhân, trước áp lực cơm áo gạo tiền cùng hàng đống công việc không tên khác, mình đã dần bỏ đi những thói quen, những sở thích mà ngày xưa cả hai rất thích.
Chẳng nói đâu xa, ngày xưa hai vợ chồng mình rất thích đi coi phim. Tuần nào cũng đi coi ít nhất 2 lần. Có khi, có tuần, rạp còn chẳng kịp ra phim mới cho hai vợ chồng xem. Thế nhưng từ khi có con mình chẳng còn thời gian nào để mà xem phim, thậm chí thời gian chăm sóc bản thân còn không có thì nói gì đến xem phim. Nhiều lần chồng đề nghị đi xem phim nhưng mình cũng phải từ chối vì mệt mỏi và không ai trông con để mà đi xem. Riết rồi chồng mình chẳng rủ nữa, lâu lâu lại thấy ổng tự đi xem một mình (hay đi với ai có trời biết) hoặc tải phim trên mạng về coi. Hai vợ chồng cũng bớt vui hơn khi không còn ngồi bình luận phim hay dở, rồi kỹ xảo ra sao, diễn viên thế nào. Bớt một thú vui là bớt bao nhiêu là thời gian thư giãn cũng như đề tài nói chuyện phiếm.
Hay như sở thích đi nhậu cũng vậy. Mình mới đọc bài báo nói: “Hai vợ chồng cùng thích nhậu thì sẽ hạnh phúc” mình thấy chí lý lắm. Chứ còn một người đi nhậu, một người ở nhà ôm con thì nói thiệt không điên tiết máu lên mới lạ. Dù rằng biết công việc phải thế, dù rằng thật sự mình cũng rất thích ra ngoài đàn đúm, nhậu nhẹt nhưng hồi xưa đi chung thì vui biết bao nhiêu, 11-12h đêm về cũng chẳng sao. Thậm chí về còn hừng hực yêu, thi vị lắm chứ. Còn giờ thì chẳng còn cái thú vui ấy nữa, chồng mà 10h về là mình đã điên lắm chứ đừng nói 11-12h nhé. Thế nên nhà lúc nào cũng như cái lò hạt nhân chuẩn bị bùng nổ í.
Mình thấy các cặp đôi hiện vẫn đang hạnh phúc họ vẫn cố gắng duy trì một thói quen chung, một sở thích chung của cả hai để duy trì lửa yêu mà mình thấy rất hay. Có thể không thể nào như hồi son rỗi mà đi phượt, xem phim hay nhậu nhẹt suốt ngày. Thế nhưng, mình nghĩ chỉ cần cố gắng duy trì 1-2 sở thích chung nào đó cũng đủ giúp cho đời sống gia đình thêm hạnh phúc, vợ chồng thêm gắn bó chia sẻ.
Vì vậy, mình chọn việc xem phim. Giờ một tháng nhà mình cũng sắp xếp đi coi phim với nhau ít nhất 2 lần. Nhưng khác với ngày xưa là toàn coi phim đấm đá, bạo lực thì hiện nhà mình chuyển sang xem… phim hoạt hình để con gái cũng có thể xem chung. Còn các phim khác thì hai vợ chồng tự tải về máy, khi nào rảnh rang thì coi, có khi chẳng coi chung được nhưng thế cũng đỡ hơn xưa.
Nhờ có thời gian giải trí, vợ chồng mình bắt đầu khởi sắc. Lâu lâu ông xã cũng hỏi mình có muốn đưa con đi nhậu cùng đám bạn cũ không. Mình cũng ráng sắp xếp đi cùng dù dĩ nhiên chẳng vui vẻ gì vì vừa nhậu vừa đút con ăn, 9h đã lo về cho con đi ngủ. Thế nhưng, nhờ ra ngoài cùng chồng mình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, không còn cằn nhằn ông xã nữa. Còn ổng cũng hiểu chuyện hơn, thấy vợ chăm con vất vả cũng biết đường mà về sớm phụ vợ.
Thế đấy, chẳng phải không hợp nhau đâu các mẹ, thật ra, chắc chắn khi yêu nhau chúng ta đã phát hiện ra đối phương có nhiều điểm phù hợp với mình. Ít nhất là sở thích phải có một vài điểm tương đồng chứ. Nhưng do cuộc sống đã khiến chúng ta quên đi những sở thích đó, từ đó dẫn đến ngày càng xa cách, không còn phù hợp với nhau nữa.
Và những cặp đôi hạnh phúc là những người vẫn duy trì được các điểm “hợp nhau” đó, vì vậy, các chị em hãy cố gắng thu xếp để có thể cùng chồng thực hiện một sở thích nào đó mà cả hai cảm thấy thoải mái và phù hợp nhất với hoàn cảnh gia đình. Từ đó, có lẽ bạn sẽ khôi phục lại được đời sống hôn nhân thời son rỗi, và hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với bạn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1