Mẹ chồng Hà Tăng từng có 1 tình yêu lãng mạn hơn cả ngôn tình, sánh vai màn ảnh với Lê Công Tuấn Anh
Nếu dư luận bây giờ khen ngợi Thủy Tiên - mẹ chồng Hà Tăng, là một doanh nhân giỏi, thì một thời người ta từng biết đến chị với một chuyện tình “hơn cả trong mơ”. Một mối tình đúng chất kiều nữ - đại gia, đầy chất thơ hiền hòa, và chất phim kịch tính.
Thủy Tiên sinh ra tại Hà Nội vào năm 1970, trong gia đình có 6 người con. Cha chị đã qua đời khi chị mới 5 tuổi. Mẹ chị là giáo viên. Chị đã một tuổi thơ hết sức thiếu thốn nhưng hạnh phúc. Chị có nhan sắc khả ái được một đạo diễn nổi tiếng đề tặng những dòng thế này: "Dù đã gặp nhiều giai nhân nhưng vẻ đẹp thánh thiện của cô ấy làm tôi sững sờ. Cô ấy có đôi mắt tuyệt đẹp, ngây thơ trong vắt. Môi của cô ấy hồng mọng và ngọt ngào làm mềm lòng bất cứ người đàn ông nào".
Có lẽ vì vậy, khi đang là sinh viên và không được đào tạo diễn xuất, chị được mời đóng phim và được giao vai chính trong phim Vị đắng tình yêu. Bộ phim này đã đoạt doanh thu cao nhất thập niên 1990 ở Việt Nam với khoảng 500 triệu đồng tiền vé và giành giải Bông sen Vàng trong LHP Việt Nam 1993, mang về cho đạo diễn Lê Hoàng giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Lê Công Tuấn Anh giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Thủy Tiên được xem là một trong các mỹ nhân Việt xưa có nhan sắc "chim sa cá lặn"
Thủy Tiên không đạt giải nào nhưng với chuyện tình bi thương trong phim và đặc biệt là nhan sắc hiếm có, chị trở nên nổi tiếng. Chị được các hãng phim ưu ái đặc biệt. Sau đó, Thủy Tiên tham gia đóng vai chính trong 3 bộ phim: Chân dung màu đỏ, Cô gái điên, Tôi và em và đều là những vai diễn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.
Tuy nhiên sau đó, Thủy Tiên đột ngột từ bỏ màn bạc, trở thành tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Hiện nay, chị là Tổng giám đốc công ty Liên Thái Bình Dương, hoạt động trong lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm. Tập đoàn của chị đang quản lý 25 công ty và là nhà phân phối độc quyền cho các thương hiệu thời trang cao cấp như Burberry, Ferragamo và Rolex… và đầu tư vào các trung tâm thương mại với doanh thu hằng năm lên tới hơn 500 triệu USD. Chính điều đó dường như làm “quá khứ chói sáng” của chị bị lu mờ…
Thủy Tiên - người vợ quyền lực, bên cạnh ông Johnathan.
Cách đây 15 năm, chị kết hôn với bố chồng của Tăng Thanh Hà, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và bỏ nghề tiếp viên hàng không để kinh doanh cùng chồng. Ở công ty chị làm Tổng giám đốc thì chồng chị là Chủ tịch tập đoàn. Sánh bước cùng chồng trên sự nghiệp và gia đình, có ai ngờ rằng Thủy Tiên từng có thời yêu đương đầy dữ dội.
Thủy Tiên gặp chồng trên một chuyến bay mà chị đang làm tiếp viên hàng không, còn chồng chị hành khách đang đi công tác. Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đã bị "sét tình yêu" đánh khi gặp chị, nhưng Thủy Tiên thì... không mấy bận tâm. Với những người con gái khác, tài sản và vẻ ngoài điển trai, thành đạt của ông Johnathan Hạnh Nguyễn sẽ làm họ xiêu lòng, nhưng với Thủy Tiên thì không. Có lẽ bởi từ nhỏ, mẹ chị luôn nghiêm khắc dạy con cái "chỉ có làm việc cật lực thì mới có thể tồn tại được”, chị nhớ lại.
Có thể bởi lúc đó, ông Jonathan hơn chị 21 tuổi, lại có một đời vợ, 3 cậu con trai, còn Thủy Tiên mới vừa tốt nghiệp đại học đi làm và chị lại đẹp nổi tiếng. Vậy nên việc Thủy Tiên kiêu kỳ là bình thường. Nhưng kết quả cuối cùng thì ai cũng biết, Thủy Tiên giờ đã là bà Johnathan Hạnh Nguyễn và sinh cho chồng một cô con gái nay đã 14 tuổi và một cậu con trai 11 tuổi. Những con riêng của chồng đều quý mến và tôn trọng chị.
Hà Tăng và gia đình chồng.
Về chuyện tình với chồng, Thủy Tiên từng tủm tỉm kể: "Để theo đuổi tôi, anh ấy đi mọi chuyến bay có tôi. Nếu bây giờ gom hết những vé máy bay của anh ấy thời đó, chắc được một phòng lớn". Thế đấy, mưa dầm thấm lâu, và đòn “đánh phủ đầu” như Johnathan đã khiến Thủy Tiên xiêu lòng.
Hơn 10 năm để vợ “cầm lái” kinh doanh, ông Johnathan tự hào nói: “Lúc đầu, tôi chưa tin lắm, vẫn đứng sau, vẫn giám sát, điều hành. Nhưng sau 3 năm tôi đã nhận ra, người phụ nữ năng động hơn chúng tôi. Đàn ông như tôi nhiều khi nóng tính, quyết định có lúc nóng vội chứ đàn bà họ suy nghĩ điềm đạm, ra quyết định cũng rất nhanh chứ không cà rề cà rà.” Còn gì sướng bằng khi người đàn ông quyền lực kia “ngả mũ” trước vợ cơ chứ?
"Rừng càng già càng cay" là minh chứng cho vẻ đẹp của mẹ chồng Hà Tăng.
Tham vọng, đam mê, tài năng trong kinh doanh liên tiếp được thể hiện, chính là những lý do mà ông Jonathan Hạnh Nguyễn quyết định giao phần lớn quyền lực cho người vợ mà ông từng cất công theo đuổi, người phụ nữ có vẻ đẹp đầy nữ tính, mà không kém phần sắc sảo. Và thật lạ là, có thể thấy đâu đó nét tương đồng giữa Thủy Tiên và Hà Tăng trên hành trình hạnh phúc: đều là "ngọc nữ" màn ảnh, lẳng lặng rút lui khỏi làng giải trí, kết hôn sinh con, và dấn thân trên doanh trường - nơi vốn được xem là “sân chơi” của đàn ông.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1