Mặc cho gia đình ngăn cấm, chàng trai vẫn kiên quyết cưới người phụ nữ hơn 8 tuổi và có con riêng
Hôn nhân thất bại, người chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là con cái, tiếp đến là người phụ nữ. Đàn ông, dù già, dù qua bao nhiêu đời vợ vẫn rất dễ dàng tìm kiếm hạnh phúc tiếp theo cho mình. Trong khi đó, người phụ nữ thì khó khăn hơn rất nhiều. Không chỉ vì bản thân cảm thấy khó mở lòng, khó tiếp tục tin tưởng vào tình yêu - hôn nhân mà chính những định kiến từ xã hội, từ con người Việt Nam cũng khiến phụ nữ Việt khó tìm kiếm cho mình hạnh phúc khác.
Đôi khi có nhiều phụ nữ may mắn tìm được người tâm đầu ý hợp, sẵn sàng bao dung, yêu thương và trân trọng mình. Thế nhưng, đứng trước sự phản đối của gia đình người yêu, từ bạn bè, từ xã hội khiến họ không có dũng khí để đấu tranh, để chấp nhận tình yêu đó.
Tôi vừa đọc một tâm sự của một bà mẹ có con trai lớn đang yêu một phụ nữ lớn tuổi hơn, lại đã từng ly dị và có con riêng. Theo bác, gia đình rất thương yêu cậu con trai này, từ nhỏ nuông chiều nên con trai muốn gì cũng được.
Cậu con trai cũng đã quen 4,5 cô bạn gái, yêu ai cậu cũng yêu nồng nhiệt, say mê. Thế nhưng được một thời gian thì cậu chán, chia tay. Đến nay, đã gần 30 tuổi, cậu vẫn độc thân vui tính. Chính vì vậy, hai bác rất lo lắng và hối thúc cậu con trai nhanh chóng lập gia đình để ổn định.
Bác tâm sự: “Mấy tháng trước, tự nhiên nó đòi chuyển vào sống trong thành phố Hồ Chí Minh. Mặc cho vợ chồng tôi can ngăn nó vẫn quyết định đi. Nó bảo: "Con lớn rồi nên muốn tự quyết định cuộc sống của mình, con muốn đến một thành phố khác để có được nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống, khi nào con thành đạt thì mới trở về nhà".
Biết không ngăn cản được nên chúng tôi đành phải đồng ý. Hằng ngày tôi vẫn liên lạc với con qua điện thoại, Facebook chat...
Sau khoảng 6 tháng, nó khoe với tôi rằng đã có người yêu và muốn cưới cô gái đó làm vợ. Vợ chồng chúng tôi nghe xong rất vui, muốn bay vào Nam xem mặt con dâu tương lai, tiện thể đi du lịch luôn. Thế nhưng nghe tin con trai tôi không vui, còn bảo ba mẹ vào làm gì cho xa xôi, mệt mỏi.
Thấy thái độ khác lạ của con, chúng tôi sinh nghi.Thế là tôi nhờ một người quen ở trong đó điều tra về người yêu mới của con. Sau 2 tuần tìm hiểu, bạn tôi gọi điện thông báo, cô bạn gái của con tôi đã 35 tuổi, ly dị chồng và có một đứa con riêng.”
Hai bác kể nghe đến đây thì họ lập tức book vé máy bay vào Nam để lôi cậu con trai về. Thế nhưng, mặc cho ba mẹ khuyên can, cậu con trai kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình.
Bà mẹ chồng tương lai khóc bảo: “Nó bảo nó lớn rồi và có quyền tự quyết định hạnh phúc của mình, nếu bố mẹ đồng ý thì chúng nó sẽ trở về Hà Nội và làm đám cưới ngoài đó. Còn không thì nó sẽ ở lại TPHCM lập nghiệp và cưới vợ".
Thấy câu chuyện của bác, tôi cũng rất thông cảm. Chẳng có ba mẹ nào lại không thương con, mong muốn con tìm được người tương xứng, tâm đầu ý hợp. Vì thế, trong mắt cha mẹ thì đối tượng của con khi nào cũng có khiếm khuyết, chưa xứng với con cưng của mình. Huống chi đằng này đối tượng mà con trai bác yêu thương thì theo con mắt của cả thiên hạ đều là bất đối xứng cả về tuổi tác lẫn hoàn cảnh.
Thế nhưng tôi nghĩ, việc phản đối, ngăn cản là việc hoàn toàn không nên. Cậu con trai cũng không còn nhỏ, lại có kinh nghiệm tình trường phong phú. Vì vậy, không thể nói cậu non nớt, hay bị dụ dỗ được. Có lẽ thực sự cô gái kia đã chinh phục được anh ta bởi những nét đẹp, những nét tính cách mà hai bác không thể hiểu được. Hãy để họ tìm hiểu nhau, nếu không hợp họ tự khắc sẽ chia tay mà không cần hai bác phải lo lắng. Còn nếu đây thực sự là tình yêu, hãy chúc mừng con trai bác.
Tôi từng nghe câu “phụ nữ đã từng tan nát vì tình họ có vẻ đẹp rất riêng bởi họ biết cảm thông, biết nói gì và nghe gì, biết trân trọng tình cảm…”. Vì vậy, mong rằng mọi người sẽ mở lòng hơn với những phụ nữ kém may mắn, lỡ dở trong tình duyên. Và hy vọng sẽ ngày càng nhiều chàng trai bao dung, biết chia sẻ, biết trân trọng những người phụ nữ đã từng thất bại trong hôn nhân.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1