Cả nhà ơi, em có chuyện muốn hỏi ý kiến mọi người.


Trước khi nghe câu chuyện này chắc mọi người sẽ ném đá e lắm, nhưng chuyện gì cũng có lí do của nó, và e là nạn nhân. :((((((((((


E vs nyc yêu nhau đc 2 năm thì ct, a ấy vào nam lập nghiệp. Khi đó tụi e hiểu lầm nhau nhiều vấn đề. Cuối cùng e thấy a ta thân thiết vs bạn học của e, cứ bay vào cmt fb liên tục. E nghĩ cũng hok sao, vì ảnh thân thiện và có nhiều mqh xã hội. E một mực tin tưởng ng ta lắm. Rồi tới một ngày, bạn thân e kể rằng ng ta đi tán tỉnh nhỏ bạn đó của e, hẹn thề non biển sau lưng e, bảo nó đợi a ta vào nam lập nghiệp rồi đem theo nó vào đó. Sét đánh ngang tai, e chỉ biết khóc thét, xỉu lên xỉu xuống. Sau đó hễ có kích động nào là khó thở, chân tay tê cứng, rồi bất động.


Suốt thời gian đó e chỉ hận ng đó, 2 ng chia tay thầm lặng vì kẻ bội bạc, trách mình có mắt như mù yêu sai người. Niềm tin của e dành cho ng # ko còn nữa.



Sau đó một thời gian, có một người đàn ông đột nhiên gọi cho e, nc, kiểu như anh này biết rất rõ về e, tên tuổi, học ở đâu (lúc đó e còn là sinh viên năm 3). E tò mò lắm. Cứ bắt anh ta phải nói rõ có phải anh ta là ng quen của e ko? Ngày nào cũng vậy, thế rồi nc nhẹ nhàng vs e, quan tâm e. E đinh ninh a này chắc bạn của mình, nghe giọng qua đt nên ko nhận ra ai. Sau vài ngày, anh ta tỏ tình vs e. Kiểu như này nè: "A yêu e, làm ny a nhé." E cảm thấy tim đập rộn ràng. Nhưng ko quên đc những đau khổ từ mối tình đầu. Rồi dần dần anh ta cũng làm e cảm thấy yêu đời trở lại, e cũng rõ tc của mình không phải tình yêu, chỉ như bạn bè, ae tri kỉ, dù ko biết mặt a ta. Tụi e nc nhiều, nt cũng nhiều. Trg khi e ko hề biết tên, tuổi, địa chỉ hay mặt mũi anh ta. Đột nhiên anh ta bảo rằng nên chấp dứt vì đã có gia đình. E ngạc nhiên, vẫn không tin, lúc đó một cô gái 21t ko thể nào tin đc là ng đàn ông lớn tuổi hơn mình, đã có gđ lại đi quen một đứa sv. Tất nhiên e nghĩ a ta thử mình, vì ng ta biết rõ về mình lắm, cả mối tình đầu. Rồi tụi e cứ tiếp diễn như vậy, a ta thừa nhận yêu thương e nhiều, đôi lúc đòi bỏ ngang. E cũng ko rõ tc thực sự của mình là gì.


Vài tháng sau, một năm sau, đôi lúc bận bịu nên ít liên lạc. Có thời gian cắt đứt mấy tháng. Có thời gian hỏi han đủ điều, quan tâm đủ thứ. Giống như kiểu yêu 1 nhân vật trg hoạt hình vậy. E cũng chẳng quan tâm mấy,vì còn bận nhớ thương ng cũ phụ bạc.


Đến Tết lại, gần 16 tháng quen nhau, e về quê ăn Tết, chúng e có gặp nhau, lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp từ lúc quen nhau. E gặp anh ta, vô cùng sock, lạ hoắc. Còn anh ta thân thiện nhìn e cười nói vui vẻ, ân cần nhẹ nhàng. E mới ngớ ra vài phút. Sau rồi vẫn duy trì quan hệ ae bt, còn ng ta thích mình kệ ng ta, anh này còn gần nhà e nữa, đâu chừng 7km, và đã có vợ. Hơn e 1 giáp.


Lúc đó e có sn là e cứ coi như ng xa lạ, e cũng sẽ quên nyc của mình.


Như vậy đó, dần dần, tốt nghiệp, đi làm gần nhà, 2 ae hay gặp, tâm sự, nc, có bữa rủ bạn bè đi hát kara, nhậu nhẹt, a đó cũng hay muốn dẫn e theo, e thì lười đi, chỉ có dịp gì mới đồng ý. E cảm thấy mình sai rất nhiều, nhưng nghĩ chỉ là xã giao công việc, ae lành mạnh, ko làm gì sai trái, vs lại e nghĩ mình ko yêu ng ta, ko có làm gì phá hoại gđ ng ta cả. E còn rất trẻ, e cũng ko muốn làm việc gì có lỗi hết.


Rồi sau đó một bữa sn e, a ta tổ chức, rủ bạn bè tới, xong lúc chở e về lại ko chịu về. Còn ôm hôn và nói thương e nữa. E xiêu lòng, hóa ra quên sạch nyc lúc nào. Cứ sn mãi về anh ta.


Rất hoảng sợ.


Sau đó e đã cố gắng giấu kín tc của mình. E bảo e sẽ đi xa, a t ko cho e đi, bảo e hãy sinh cho a ta 1 đứa con rồi đi. Tụi e chưa từng quan hệ nha. E ko tin lắm.


Một thời gian dài sau đó ko gặp nhau.


Và e lén đi vào nam sinh sống, cắt liên lạc.


Nhưng vẫn ko thôi nhớ họ.


E phải làm sao? Ng ta đã có gđ, dù thương mình cách mấy cũng ko đến vs nhau đc.


Đàn ông cũng thật tham lam nhỉ.


E cũng đáng trách nữa, haiz. Tại sao e lại nảy sinh tc ngay thời gian đó, lần trước yêu 1 ng chưa đủ khổ hay sao. Chỉ hy vọng đó là lần cuối cùng mình yêu ng #.



E phải làm sao khi liên tục nhớ anh ta hả mọi người?


Nếu 5 năm nữa, không yêu ai, ko cưới ai, e có thể đồng ý làm mẹ đơn thân, sinh con cho a ta ko? Năm nay e 23 t thôi. E cũng sẽ ko đòi hỏi gì hết, vì 2 cuộc tình kia đã quá mệt mỏi rồi.