HỤ HỤ. hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà khong có người yêu (em là sv ra trg được 1 năm rồi)
chả là hà nội mấy ngày hôm nay vào đợt gọi là cao điểm nắng nóng
cuối tuần thì không phải đi làm, không được hưởng cái khí mát của điều hòa
thế là e rủ mấy đứa bạn đi đâu đó cho mát, chứ cả ngày chủ nhật ở cái phòng trọ này thì chẳng khác gì cái lò...
huhu. Không còn cách nào khác là nhắn tin FB các kiểu con đà điểu cho bọn bạn em rủ đi chơi này nọ mà chẳng đứa nào đi được. Đứa thì đi chơi với ac, đứa thì đi làm thêm, đứa thì về quê,đứa thì đi vs ng yêu..bla bla......
hụ hụ. Vậy là cá ý tưởng rủ bọn nó đi chơi giải ngố+ tránh nóng đã không thành công
Cái kiếp FA khổ thế đấy
Vậy mà coi bói bài đầu năm toàn được quân cơ (hình trái tim màu đỏ ý ạ) , có nghĩa là tình yêu năm nay cứ gọi là đỏ chon chót (bạn em nó bảo quầ cơ là tình yêu, không biết có đúng không nữa) mà bây giờ nửa năm rồi mà chưa thấy đâu cả
em biết than vãn như thế này cũng chẳng giải quyết đc gì, nhưng mà nhiều lúc tháy tủi thân lắm ạ,\có ai cùng chung tình cảnh như e thì vào chia sẻ đi ạ, hụ hụ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhắn tin làm quen nhé
em có nick skype hay FB