Cậu ấy bảo e là k người con gái cậu ấy rất tch... Rồi cũng hỏi e có ng yêu chưa? Hay nói những chuyện hơi lề lề rằng sau này 2 đứa ra sao này nọ... Mỗi ngày vẫn nhắn tin e nhưng kh phải luôn luôn, lâu lâu nhắn vài tin hỏi thăm Rồi im. Nhiều lúc đang nhắn mà lại im làm e ức chế lắm, nhưng mà vì chỉ là 1 mối qan hệ mập mờ, kh rõ ràng nên e kh có quyền j nói cả. Nói ra khác gì mình tự nhận là gì của ngta, với lại e nghĩ mình là con gái nên ngta đã im thì mình còn bám dai nói nhìu làm gì?
Giờ e không biết phải làm gì nhưng vẫn thấy bức rức quá :'( ai nói cho e biết rốt cuộc cậu ấy có ý gì vậy ? ??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1