Hai đứa bạn thân của tôi vừa ly hôn. Thấy tụi nó vậy tôi mới nhận ra một nghịch lý lạ lẫm...



Tuấn và Ngọc đều là hai đứa bạn thân của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi cấp ba, cho đến khi tốt nghiệp đại học. Sau 2 năm ổn định việc làm, Tuấn và Ngọc quyết định nên duyên vợ chồng.



Ấy vậy mà, để cưới được tụi nó phải chờ đợi gần 1 năm. Vì cha mẹ Tuấn rất mê tín dị đoan: cưới xin, xây nhà, mở quán, đi chơi, đi cúng,... đều phải coi thầy! Thầy bói nói tụi nó gặp năm tuổi, không được cưới, phải chờ 1 năm.



Thầy bối nói với cha mẹ Tuấn: “Sang năm cho cưới vào tháng 8, vợ chồng thuận hòa.” Họ nghe theo răm rắp. Thằng Tuấn khi ấy nôn cưới nhưng nghe cha mẹ nói lại cũng “sợ” nên im lặng.



Ngược lại, gia đình con Ngọc không tin mấy vụ này. Chỉ vì không muốn hai họ xung đột nên đành lòng để con gái chờ thêm. Mà với con gái, đã đến tuổi lấy chồng, lại có việc ổn định, thì đợi chờ chỉ khiến cho con gái “già” hơn thôi.



Đến tháng 8 năm sau, cha mẹ chồng lại đi coi ngày, coi giờ, coi buổi. Con dâu về nhà chồng phải “xông đất” đúng giờ. Thầy bói nói phải làm thế thì gia đình chồng mới được phước lộc.



Ấy thế sau 3 năm chung sống, tụi nó có hạnh phúc đâu? Tôi hỏi Ngọc lý do ly hôn. Nó nói một cách dứt khoát: “Lúc yêu thấy hiểu nhau lắm, về nhà mới thấy không hợp.” Mà ngạc nhiên hơn là tụi nó quyết định ly hôn chỉ trong “tích tắc” - chẳng coi ngày tháng! Còn khi xưa thì coi cho lắm vào...



Một năm chờ đợi, 3 năm chung sống… chậm rãi vì tụi nó “mê tín”. Tụi nó phải kiêng sinh con nửa năm đầu vì thầy bói nói "chưa đến ngày”, phải canh đúng giờ thụ thai mới có con trai… Ai ngờ tụi nó lại sinh con gái. Tất tần tật mọi thứ trong hôn nhân đó, bị đảo lôn bởi ngày tháng năm.



Đến khi cãi cọ, vợ chồng chẳng ai chiều ai. Vợ ôm con bỏ về nhà mẹ, đòi ly hôn, không muốn thấy mặt chồng một thời gian. Còn chồng nó cũng mặc kệ, ký giấy ly hôn cái đup. Tuấn đến thăm con, tụi nó đụng mặt chẳng nói năng chi.



Khổ nhất tôi là bạn của 2 đứa nó, chẳng biết xử lý sao…



Chỉ thấy nghịch lý cưới xin ở chỗ, đến với nhau thì “canh me” ngày tháng, chia tay rồi mặt nhau chẳng thèm nhìn nói chi đến tháng năm. Nhiều khi tôi nghĩ vu vơ, có phải do cái gì cũng tử vi tướng số mà đâm ra chán nhau, mệt mỏi, hoài phí. Khổ vậy đó… các chị ạ!



“Ngẫm hay muôn sự tại trời” không có nghĩa phải “chuẩn đoán” ý trời. Cưới xin mà chờ đợi quá lâu đến khi muốn cưới lại chán. Yêu nhau theo “ngày” lại khổ. Mà mất nhau rồi, ngày tháng năm ấy có ích chi?



Nhiều người chưa cưới đã “chia tay sớm” vì thầy bói nói họ không hợp tuổi. Nhiều mối tình vì vậy mà tan thành mây khói, gây nuối tiếc về sau. Nhiều người lên xe hoa không cần tình yêu chỉ cần "hợp mạng".



Thậm chí, nhiều cuộc hôn nhân thất bại được “vu khống” lý do cưới nhau sai ngày tháng. Cơ mà, ngày tháng đâu có tội, tội ở 2 người không biết vun vén cho ngày tháng bên nhau. Cưới xin đừng quá câu nệ ngày giờ, một phút trôi qua có thể chia lìa cả đời. Nếu không biết tôn trọng thời gian hiện tại, sẽ ân hận về sau.



Hôn nhân đến với nhau, yêu nhau vượt qua số phận.



webtretho


Ảnh chỉ có tính minh họa.