Diệu kế của vợ khiến chồng nể sợ quay về không dám bén mảng "ăn vụng", cô bồ khóc thét chủ động rời xa
Gần đây em có nghe câu chuyện của một chị này về "diệu kế" kéo chồng về khi chồng đã ngoại tình. Điều đặc biệt ở đây là cách chị vợ "giả nai" không hề ra mặt mà vẫn khiến chồng và cô bồ tự động chia tay nhau. Hóa ra các chị nhà mình cũng tinh quái phết các chị ạ. Hôm nay em chia sẻ lên đây cho các chị em nhà mình cùng nhau học hỏi thêm.
"Khóc lóc chỉ khiến cho bản thân mình đau khổ, còn kẻ tình địch thì vẫn vui vẻ bên nhau." Đó là câu nói đầu tiên của chị sau khi nhận ra được việc chồng mình đang ngoại tình.
Chồng ngoại tình, lỗi đầu tiên là của chồng chứ không phải của mình. Khóc lóc ư, chỉ khiến cho bản thân mình đau khổ, còn kẻ tình địch thì vẫn vui vẻ bên nhau. Với tôi, cách để chồng quay về là cho chồng và cô bồ kia nếm mùi đau khổ, mùi vị bị phản bội. Tôi không chọn cách cặp bồ khi chồng có người phụ nữ khác. Cách làm đó chỉ khiến mình đau khổ, mối quan hệ trở nên phức tạp và khó giải quyết hơn mà thôi. Khi chồng phát hiện ra vợ mình ngoại tình, chả lẽ bạn cũng cãi lại tại "ông ăn chả, nên tôi ăn nem"? Thế thì hạnh phúc ra đi là cái chắc", chị chia sẻ.
Chị kể rằng: Sau khi nhận ra chồng có dấu hiệu ngoại tình, chị âm thầm tìm tất cả các thông tin về cô bồ của chồng với suy nghĩ "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng".
Chị bắt đầu thực hiện kế hoạch “tác chiến” của mình. Một mặt chị làm cho cô bồ và chồng nghi ngờ, cãi nhau rồi tự chia xa. Chị giả bộ vào vai người đàn ông theo đuổi cô ả này, cố tình để chồng mình biết. Khi thi tặng hoa, tặng thiệp, tặng quà. Thậm chí “vu khống” cô bồ bằng những dòng thư nóng bỏng và nhạy cảm như “Lần đầu tiên ấy, anh không bao giờ quên, những vết máu tình yêu ấy, cảm ơn em”, khiến cô bồ phát điên và ông chồng giận tím mặt mày vì nghĩ cô bồ lăng nhăng.
Bên cạnh đó, chị cũng không quên làm thật tốt vai trò làm vợ, làm mẹ, làm dâu của mình. Chị chăm sóc chồng con chu đáo hơn, tận tụy và gần gũi với gia đình chồng nhiều hơn để chồng hiểu ra giá trị người vợ của mình. Chị chau chuốt bản thân hơn thay vì xuề xòa như trước. Chị cũng không hề dằn vặt chồng vì những gì anh gây ra, chị dùng con cái để thắt chặt thêm mối quan hệ của vợ chồng chị. Bởi chị muốn mang chồng quay về, chị muốn hàn gắn bởi chị còn yêu chồng, và chị không muốn các con sống không đủ cha và mẹ...
Chỉ sau một thời gian, chồng của chị quay về với gia đình, vì anh ta và cô đã mệt mỏi bởi những cuộc cãi vã, và ông chồng chị cũng nhận thấy được giá trị của gia đình, của người vợ.
Qua câu chuyện này, em nhận ra nhiều điều lắm các chị ạ. Bản thân em là một người vợ, em không bao giờ chấp nhận, không bao giờ cam chịu chuyện chồng của mình ngoại tình. Tuy nhiên, lựa chọn cách giải quyết vấn đề như thế nào lại là vấn đề cần phải suy nghĩ thận trọng.
Là phụ nữ cũng không nên làm ầm ĩ gì hết, bởi "xấu chàng thì hổ thiếp". Nếu anh chồng từ trước đến giờ là người đàn ông tử tế, có trách nhiệm với gia đình, phụ nữ nên tìm hiểu nguyên nhân. Sau đó sẽ nói chuyện thẳng thắn, yêu cầu chồng chấm dứt và tìm cách khắc phục. Nhưng nếu anh ta từ trước đến khi bị phát hiện là người thiếu trách nhiệm, có lẽ không nên níu giữ một người như vậy nữa mà nên chia tay.
Quyết định buông hay níu cũng tùy thuộc vào bản thân người vợ. Cảm thấy không thể tha thứ, tiếp tục được, người phụ nữ đừng nên níu kéo. Còn nếu trong trường hợp còn yêu chồng, và cảm thấy có thể tha thứ cho chồng, thì hãy biết cách khiến chồng toàn tâm toàn ý quay về, và phải biết hối lỗi, yêu thương vợ con nhiều hơn, và từ bỏ ý định ngoại tình.
Như người phụ nữ ở trong câu chuyện trên, chị ấy thực sự rất bản lĩnh và thông minh khi bình tĩnh. Chị nhìn nhận, cũng như giải quyết vấn đề một cách cực kỳ khôn khéo khiến chồng tự chủ động quay về, mọi vấn đề được giải quyết êm đẹp mà không rắc rối, ồn ào. Tổ ấm của chị vẫn hạnh phúc, các con của chị vẫn được sống trong gia đình có cả mẹ và cha. Hơn trên hết, là chị ấy thấy hài lòng với cuộc sống của chính chị, như vậy là đủ.
Các chị ạ, thực ra đánh ghen thông minh, chính là đừng làm cho vết thương sâu thêm, hãy làm cho chính những kẻ có lỗi cảm thấy mình đau khổ, đó là thượng sách.