Đêm tân hôn ác mộng khi người chồng tuyệt vời biến thành kẻ "cuồng yêu"
Đêm tân hôn đã trở thành nỗi ác mộng của tôi khi chồng hùng hục lao vào tôi như một con thú mặc cho tôi sợ hãi và van xin. Mặc dù sau đó chồng tôi đã xin lỗi và hứa sẽ không lặp lại chuyện này, thế nhưng, tôi vẫn hoảng sợ mỗi khi màn đêm buông xuống.
Đây là câu chuyện của một người bạn tôi mà tôi tình cờ biết được thông qua một người bạn thân. Chị là một cô gái trẻ, có học thức, dễ thương, ưa nhìn. Còn chồng chị cũng là một người cao ráo, đẹp trai, lịch lãm, trí thức.
Hai người quen nhau từ hồi cấp 3. Anh luôn đưa đón, nuông chiều chị hết mực. Chính vì vậy, sau ba năm yêu nhau, khi vừa tốt nghiệp 12 chị đã vội vàng bước lên xe hoa về nhà chồng. Ba mẹ anh và ba mẹ chị đều vừa lòng với cuộc hôn nhân này.
Ở cái tuổi hoa mộng, lại chưa từng trải trong chuyện vợ chồng nên chị rất ngây ngô, cứ nghĩ rằng hôn nhân sẽ đẹp như trong những câu chuyện ngôn tình. Thế mà, ngay đêm tân hôn, chị đã vỡ mộng.
Trái ngược với vẻ ngoài đỉnh đạc, lịch lãm, trên giường anh là một con thú với những ham muốn bản năng khiến chị sợ hãi. Lần đầu của chị đau đớn và hụt hẫng khi anh chẳng đoái hoài gì đến cảm xúc của chị mà cứ hùng hổ nhảy vào người chị khiến chị kinh hoàng.
Sau khi thỏa mãn, anh lăn ra ngủ, không cần biết người vợ trẻ bàng hoàng và tủi nhục đang ôm gối nằm khóc. Những ngày sau, anh vẫn cứ lao vào chị như vậy, mặc cho vợ co rúm trong sợ hãi. Mặc dù ban ngày anh vẫn là người chồng tử tế, quan tâm, yêu chiều chị khiến cho anh cũng thấy chị rất là may mắn khi gặp người chồng dễ thương, tâm lý như vậy.
Có ai biết là đêm đến anh lại trở thành một người khác hẳn như vậy đâu. Thế là sau một tháng cưới chồng, chị cuốn gói về nhà mẹ đẻ và khóc ròng mà không thể nói lý do. Cả nhà chị bàng hoàng, ba mẹ chị khuyên can hết lời. Gia đình chồng cũng gọi điện đến hỏi han rồi bảo ba mẹ chị dạy dỗ lại con gái chứ ai đời con gái mới cưới đã bỏ về nhà mẹ đẻ.
Thế nhưng, dù ba mẹ la mắng, bắt ép chị về lại nhà chồng, chị vẫn kiên quyết không chịu. Để ba mẹ khỏi ép uổng, chị bỏ nhà đi, sau đó đơn phương xin ly hôn.
Cho đến nay, sau nhiều năm ly dị, chị đã học xong và có công việc đàng hoàng, cũng đã có bạn trai mới chị mới dám thổ lộ nguyên nhân. Chị bảo: “Đến nay chị vẫn bị ám ảnh chuyện quan hệ tình dục. Vì thế, dù sau đó có nhiều người muốn tìm hiểu, yêu đương và tiến đến với chị nhưng chị vẫn từ chối vì sợ hãi. Cho đến khi gặp người yêu chị bây giờ”.
Chị bảo hiện chị cảm thấy rất hạnh phúc với người bạn trai tâm lý và rất hiểu chị. Anh không bao giờ đòi hỏi chị điều gì, thế nhưng, chính chị là người quyết định mở lòng mình với chuyện ấy. Và anh đã không làm chị thất vọng. Chị nói: “Đó là lần đầu tiên chị biết được khoái cảm là gì. Giờ chị đã tự tin hơn trước rất nhiều”.
Qua chuyện chị, có thể thấy rằng, tình dục là một trong những vấn đề dễ gây đổ vỡ gia đình không kém chuyện tiền bạc hay vũ phu, ngoại tình. Thậm chí, có nhiều người ở được với nhau cả đời mặc dù suốt ngày cãi vã hay bất đồng quan điểm. Thế nhưng, chỉ riêng chuyện quan hệ lại vô cùng hòa hợp vẫn khiến gia đình hạnh phúc và bền lâu.
Vì vậy, các cô dâu trẻ, chưa có kinh nghiệm thì nên tìm hiểu trước và bàn bạc với chồng về đêm tân hôn. Đừng nên xấu hổ, giữ kẽ để rồi rơi vào cảnh lúng túng hoặc tệ hơn là phá hỏng cả đêm tân hôn chỉ vì một trong hai người, thậm chí là cả hai đều không biết làm sao để hòa hợp với đối phương.
Một số lời khuyên cho các bạn trẻ trong đêm quan trọng của mình đây:
Hiểu biết về cơ thể mình
Làm quen với cấu tạo bộ phận sinh dục để khỏi bỡ ngỡ trong lần đầu. Kiến thức tình dục căn bản thực sự rất quan trọng trong việc tăng cường sự thỏa mãn và sự gần gũi với nhau hòng tạo được hạnh phúc lứa đôi.
Chuẩn bị tâm lý cho lần đầu tiên
Điều quan trọng nhất để bạn gái chuẩn bị cho lần đầu tiên được mỹ mãn là phải hoàn toàn có chủ ý, cân nhắc kỹ càng khi quyết định làm “chuyện ấy” với chàng.
Lần đầu tiên sẽ không “sướng” chút nào như người ta thường nói vì màng trinh bị xé rách, nên đau đớn là chuyện thường. Nhưng cũng có người chẳng đau đớn gì cả vì mỗi người phụ nữ có một cấu tạo màng trinh khác nhau. Vì vậy, có khi lần đầu tiên giao hợp không làm cho màng trinh rách được.
Đơn giản hoá mọi thứ
Sex là điều tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban tặng cho con người bởi vậy bạn không phải lăn năn hay suy tư lo lắng gì về "chuyện ấy". Hãy hết mình trong lần đầu tiên để có được những cảm xúc khó phai.
Khi “quan hệ”, bạn nên chú tâm với những cảm giác đang có và cất đi hết sự lo lắng trong đầu. Nếu làm được vậy thì bạn sẽ đưa cơ thể bạn tới mức khoái cảm tột cùng được.
Màn dạo đầu
Nên nhớ rằng "lần đầu tiên" bao giờ cũng rất đau bởi vậy bạn cần có màn dạo đầu thật hoàn hảo. Hãy kiên nhẫn, hãy hôn và vuốt ve thật nhiều. Hãy để anh ấy khám phá và vuốt ve cơ thể bạn. Thả lỏng cơ thể và tận hưởng cảm giác làn da bạn và làn da anh ấy chạm vào nhau.
Hơn nữa, “khúc dạo đầu” lãng mạn mà cả hai cùng chia sẻ còn có thể làm cho nhiều cô gái không nhận ra cảm giác đau đó như thế nào mà vượt lên tất cả chỉ là sự mê đắm.
Thảo luận với chàng về chuyện này
Hãy nói cho bạn trai biết bạn còn là con gái để anh ta không quá thô bạo với bạn. Một anh chàng sành sỏi kinh nghiệm sẽ giúp bạn vượt qua lần đầu tiên nhẹ nhàng hơn.
Trong suốt cuộc "yêu" hãy thành thật thể hiện cảm xúc để anh ấy biết điều gì làm bạn thích. Lắng nghe và quan sát anh ấy để biết điều gì anh ấy thích. Quan sát xem điều gì mà bạn làm anh ấy "nóng" lên sẽ mang lại cho bạn thêm nhiều tự tin và thoải mái hơn.
Tìm hiểu những vị trí nhạy cảm đặc biệt trên cơ thể để dễ dàng dẫn đến khoái cảm, đôi khi phải phối hợp với nhiều điểm khác nhau cùng một lúc mới đạt được mục đích, và từ đó chỉ bày cho anh ấy cách thức làm sao cho bạn hài lòng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1