Có thể nói, sau khi xem xong bộ phim Đắc Kỷ Trụ Vương đình đám một thời, nhận vật mà em ấn tượng nhất chính người mẹ Ân Thập Nương (do Uyển Quỳnh Đan đóng). Đây cũng là lần đầu em thấy Quỳnh Đan trong một vai diễn chỉn chu, không thua kém gì vai chính. Có lẽ, điều này an ủi phần nào “định mệnh” của cô với nghề diễn, mà chua cay hơn là các mối tình ẩn ức đến nghẹn lòng trong suốt sự nghiệp diễn xuất.



Từng được mệnh danh là "ngọc nữ" của màn ảnh Hong Kong, nhưng vì lọt mắt xanh của Châu Tinh Trì mà Uyển Quỳnh Đan đã phải gắn liền với những nhân vật xấu xí. Trong 15 năm gắn bó với ATV, cô chỉ được giao cho vai phụ với hơn 30 bộ phim vẫn chẳng thể bứt phá. Do đó người hâm mộ hay kháo nhau, chính Châu Tinh Trì là người “hủy hoại” nhan sắc của Quỳnh Đan.




Uyển Quỳnh Đan được xem là "bà hoàng" trị vai xấu của điện ảnh Hong Kong.




Thân là phụ nữ, thế nên mới đầu Uyển Quỳnh Đan cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì khi phải hóa trang thành những bà cô xấu xí đến kỳ dị để chọc cười người xem. Tuy nhiên, chính Vua phim hài Hong Kong đã "thức tỉnh" cô bằng câu nói: "Nếu xinh đẹp như Trương Mạn Ngọc hay Chung Sở Hồng thì cô đã không phải là Uyển Quỳnh Đan. Bởi vậy, cô phải biết lợi thế của mình là gì để sau này khán giả gặp và gọi đúng tên cô".



Kể từ đó, Uyển Quỳnh Đan đã chấp nhận hy sinh nhan sắc, miễn sao được khán giả nhớ đến và yêu mến. Cô từng tâm sự: "Làm xấu trên màn ảnh có thể kiếm tiền, tại sao mình lại không làm chứ?” Khi tên tuổi gắn liền với “Vua hài” Châu Tinh Trì, cái tên Uyển Quỳnh Đan cũng được tiếng vang: phụ nữ chuyên trị vai xấu.




Tuy nhiên cuộc đời thực của Quỳnh Đan lại đẫm nước mắt.




Mang đến tiếng cười cho khán giả bao nhiêu thì chuyện tình của Uyển Quỳnh Đan đẫm nước mắt bấy nhiêu.Ở tuổi ngoài đôi mươi, cô từng quen biết và tính tới chuyện hôn nhân với một anh chàng. Chẳng thể ngờ, vị hôn phu của Uyển Quỳnh Đan lại là một kẻ lăng nhăng. Khi cô bận đi đóng phim, anh ta ngang nhiên dẫn người tình về nhà. Khi biết chuyện, Uyển Quỳnh Đan đã nhanh chóng hủy hôn.



Tuy nhiên mối tình đó chưa phải là “khắc cốt ghi tâm” để rồi chính Quỳnh Đan phải đau đáu cả đời. Năm 1995, khi tham gia bộ phim "Cương thi đạo trưởng", Uyển Quỳnh Đan quen biết nam diễn viên nổi tiếng Lâm Chính Anh. Dù ngôi sao họ Lâm đã trải qua một đời vợ và có hai con riêng nhưng Uyển Quỳnh Đan vẫn "phải lòng" và ra sức theo đuổi bạn diễn. Sau khi yêu một thời gian, Uyển Quỳnh Đan đã chuyển tới sống cùng Lâm Chính Anh. Hai người khi không đóng phim sẽ cùng nhau đi chợ, nấu cơm và trồng hoa. Tình cảm mặn nồng của họ từng khiến biết bao người ngưỡng mộ.



2 năm sau, đúng vào lúc họ dự định tổ chức đám cưới thì Lâm Chính Anh phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn cuối. Không muốn làm khổ Uyển Quỳnh Đan, ông đã chủ động đề nghị chia tay, bỏ đi và dấu biệt tung tích của mình.




Uyển Quỳnh Đan trong đám tang của Lâm Chính Anh.




Năm 1997, khi biết tin Lâm Chính Anh qua đời, người phụ nữ khốn khổ này đã rơi vào bế tắc và trầm cảm suốt một thời gian dài. Gia đình của Uyển Quỳnh Đan đã phải đưa cô vào viện tâm thần. Uông Minh Thuyên - bạn thân của Uyển Quỳnh Đan đã tìm mọi cách mời bác sĩ tâm lý từ Anh quốc sang khám bệnh. Sau 2 năm điều trị, sao nữ chuyên trị vai hài này đã dần bình phục nhưng cô vẫn không quên được vết thương lòng: "Sức khỏe và tinh thần tôi khá hơn trước. Nhưng tôi không thể buông bỏ chuyện trong quá khứ. Tình cảm đổ vỡ khiến tôi sợ hãi khi yêu".



Đứng trước ngưỡng cửa hạnh phúc nhưng không thể chạm đến được, để rồi cả đời ôm ấp mối suy tư về mối tình dang dở. Nhưng, ông Trời không chỉ “cắt đứt tơ duyên” mà còn lấy đi của Quỳnh Đan thiên chức làm mẹ. 12 năm sau cái chết của Lâm Chính Anh, Uyển Quỳnh Đan mới chịu kết hôn. Chú rể của cô là một thương gia giàu có với tài sản ước tình hàng trăm triệu HKD. Được biết, cả hai gặp nhau trong một sự kiện và phải mất 5 năm theo đuổi, người chồng hiện tại mới chinh phục được Uyển Quỳnh Đan.




Uyển Quỳnh Đan và chồng hiện tại.




Năm 2004, cô theo bạn trai sang Mỹ công tác và bí mật đăng ký kết hôn. Dù có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với người chồng tâm lý và hết mực yêu thương vợ, nhưng Uyển Quỳnh Đan vẫn không giấu được nỗi buồn mỗi khi nhắc đến chuyện sinh con: "Đời này, tôi không nghĩ đến việc có thể làm mẹ, sinh con cái. Tôi chăm sóc cha mẹ giống như con cái và coi đó là nguồn sống của mình".



Không những thế, chồng đại gia còn luôn bị Uyển Quỳnh Đan 'bạo hành'. Trong khi nhiều sao nữ luôn phải ngọt ngào, lấy lòng ông xã giàu có thì Uyển Quỳnh Đan lại hoàn toàn khác. Cô thường xuyên bắt nạt, thậm chí đánh chồng. Là người nóng tính, Uyển Quỳnh Đan trong một lần cãi vã với Hoàng Nãi Dương đã lấy chiếc đồng hồ trên bàn ném vào đầu chồng. Kết quả, vị đại gia họ Hoàng bị thương, một bên mắt tím tái.




Cô khóc nghẹn khi không thể làm "mẹ".




Hôn nhân có khoảng trống phần nào mang đến cảm giác hạnh phúc không trọn vẹn. Sự nóng giận của Quỳnh Đan đôi khi không phải “bản năng” mà bị ảnh hưởng sau các vai diễn điên rồ, và nỗi “đau khổ” đôi khi thấy “bất lực” vì không thể mang về cho chồng một đứa con. Cái cảm giác này, có lẽ chỉ phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh này mới thấu hiểu hết.



Người ta thường nói, con người không thể hoàn hảo, ông Trời cho cái này sẽ lấy đi cái khác. Nhưng có lẽ đã hơi “vô tâm” khi lấy đi cái hạnh phúc của cô. Để rồi con đường tình duyên đầy sóng gió nhưng đôi môi vẫn gượng nụ cười.



Mời xem thêm:


Nếu là đàn ông bạc tình, Dustin Nguyễn đã làm điều này với vợ cũ tật nguyền 13 năm trước


Chuyện tình viên mãn giữa "Tôn Ngộ Không" với “Hoàng hậu nước Thiên Trúc”


Hé lộ cuộc hôn nhân “kín như bưng” của Trần Quán Hy sau vụ bê bối clip “nóng”