Hôm nay lên hội chị em đọc được bài này mà thấy bức xúc quá các chị em ạ. Đúng như câu nói “đàn ông 1 đời vợ là của báu, còn 2 đời vợ thì là đồ bỏ”. Nhưng nói thiệt, ở đây tôi thấy là đàn ông mà 1 đời vợ thì cũng nên coi lại đi, coi vì nguyên nhân gì mà bỏ vợ hay bị vợ bỏ.



Tôi không phũ nhận có nhiều người không may mắn nên đường tình duyên lận đận. Thế nhưng kinh nghiệm của tôi cho thấy, phụ nữ lỡ dở thường do cưới nhầm chồng. Còn đàn ông thì đa phần là do bản thân họ. Bởi phụ nữ Việt Nam đa phần chịu thương chịu khó. Dù hồi trẻ có ăn chơi thì khi cưới cũng luôn chịu thiệt để gia đình yên vui. Chả có cô vợ nào lại muốn bỏ chồng, chỉ khi bất đắc dĩ lắm mới chọn đường này.



webtretho



Vì vậy, khi quyết định gắn bó với người đàn ông đã từng đổ vỡ hãy nghĩ kỹ, tìm hiểu cho kỹ nguyên nhân rồi hẵng yêu, hẵng cưới. Đừng có nghe họ than thở, họ kể lể. Dĩ nhiên, thằng nào chả nói tốt cho bản thân, có ai nói mình tồi tệ nên vợ bỏ không?



Vì vậy, đừng chỉ biết yêu bằng tai, hãy mở to mắt và dùng cái đầu mà yêu các nàng ạ. Câu chuyện của bạn này là một bằng chứng cho thấy con gái rất ngu ngốc khi yêu. Chỉ vì thấy bề ngoài bảnh bao, hiền lành, nghe lời than thở thế là mủi lòng thương, cưới 1 gã đàn ông bỏ vợ mà chả thèm tìm hiểu nguyên nhân. Đến khi về sống chung mới thấy con người thực của gã



“Lại 1 năm nữa trôi qua, tết lại sắp về rồi, gia đình các mẹ chắc may mắn hạnh phúc, còn em - em là mẹ đơn thân các mẹ ạ! Đời em chắc có lẽ sẽ chỉ còn sống vì con.



E lấy hắn năm e 30t, không biết bao nhiêu người đàn ông tốt, công việc ổn định xung quanh ngỏ ý muốn cưới nhưng e lại không chịu, chỉ vì thấy thương cho hoàn cảnh của a ta và bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài mà e đã từ bỏ những thứ tốt đẹp, để giờ đây con e phải khổ. Trước khi cưới e, a ta đã có 1 đời vợ và 1 cô con gái, a ta và vợ li dị cũng chỉ vì con người a ta không xứng đáng cho cô ấy chung sống suốt đời (sau này về sống cùng a ta e mới biết lí do). Chị vợ đầu tiên bỏ đi, vì thuơng sót cho hoàn cảnh, nhiều tuổi rồi mà vẫn chưa có con nối dõi và cũng vì bị che mắt bởi nhưng lời ngon ngọt của a ta mà e chấp nhận cưới.”



Thế rồi khi cưới về cô mới thấy rõ bản chất khốn nạn, ích kỷ của gã chồng cùng gia đình chồng:



“Khi lấy về rồi a ta mới bộc lộ bản chất khốn nạn, ích kỉ, không có chính kiến riêng cho bản thân, không có bản lĩnh của 1 thằng đàn ông. A ta nghe theo lời của bà mẹ, của chị gái mỗi khi cãi nhau với e để xỉ vả chửi bới e. Khi e nghỉ việc 6 tháng để sinh con thì ngày nào a ta cũng nói e là suốt ngày ở nhà ăn bám (mà các mẹ ạ, trong khi đó e có mấy chục triệu bảo hiểm công ty cho để sinh con, a ta không phải bỏ ra 1 đồng nào từ lúc e đẻ cho đến khi về). Các mẹ biết đấy, mang bầu hay mới sinh thì phụ nữ luôn nhạy cảm, hay khóc lóc, còn e thì luôn phải suy nghĩ về những lời a ta chửi bới, e cảm thấy nghẹt thở các mẹ ạ.


A ta cũng không phụ giúp được e chăm con khi nào cả. Em giặt đồ cho cả mẹ lẫn con, vừa nấu cơm vừa trông con khóc. E đã cố nín nhịn để sống vì con, cho con e sau này lớn lên đỡ khổ. Nhưng không chỉ riêng a ta, mà bà mẹ a ta cũng quá ích kỉ, luôn đặt điều nói xấu e. Sinh con vào t2, mùa mưa phùn, bà mẹ a ta không cho e mua bỉm về đóng cho con, bà ấy bắt mua túi nilong về buộc chim. ôi không thể tưởng tượng nổi các mẹ ơi, các mẹ có con, xót con ntn thì e cũng vậy, e không làm theo thì bà ấy nói e kg tôn trọng, bố láo, cãi lại. e thương con mua bỉm về = tiền của e thì a ta mang bỉm vào xả nước hỏng hết. Lót dưới mông cho con mấy cái khăn chéo thì kg cho đóng bỉm cứ đái e phải thay, phải giặt, mà trời mua phùn kg khô nhanh được, e bảo a ta đi là cho khăn khô thì a ta nói cô không có tay à. Bảo e ngu không biết tiết kiệm cứ đái là giặt, a ta xé luôn 1 cái chăn mỏng ra 6 miếng vứt vào mặt e rồi không ngừng chửi bới.



Người vợ đầu của a ta sinh con đến tháng t3 đã phải bế con đi nộp đơn li dị, 6 tháng đã xong thủ tục. Còn e cố gắng nín nhịn vì con nhưng không thể nào chịu đựng nổi, con được 7 tháng e bế con về nhà ngoại rồi làm thủ tục li hôn. Dù rằng con nhỏ, mới sinh xong phụ nữ rất cần chồng mình chăm lo, săn sóc cho 2 mẹ con nhưng e phải ra đi để con e đỡ khổ.”



Cô vợ còn cho biết gã chồng cũ không chỉ cục tính còn keo kiệt, lúc còn sống chung chỉ đưa cho vợ 1,5 triệu 1 tháng mà còn tính toán, hỏi rõ từng nghìn 1 chi tiêu, nếu không thì chửi mắng vợ ăn bám. Từ khi chị đưa con về ngoại chồng lên thăm con chỉ mang theo bịch sữa, vài bịch bim bim. Đến khi con 1 tuổi, chị cho con về nội để lấy hộ khẩu chuyển khẩu thì mẹ chồng còn sợ phải nuôi cháu nên đuổi gấp.



Cuối cùng chị cũng làm xong thủ tục ly dị. Tòa phán chồng phải trợ cấp nuôi con, thế nhưng 8 tháng nay hắn không hề ngó ngàng đến. Thế mà giờ lại làm rình rang chuẩn bị cưới vợ 3 khiến chị ức chế, cảm thấy không cam lòng.



“E cũng định nuôi con 1 mình cho qua ngày, không cần đến trợ cấp của a ta, nhưng các mẹ ạ, giờ a ta lấy vợ mới, a ta tiêu tiền cho vợ mới trong khi e phải nuôi con 1 mình, con e xứng đáng được chu cấp đầy đủ, đáng được hưởng mọi điều kiện tốt nhất đúng không các mẹ? E đang nhờ pháp luật can thiệp giúp đỡ cho cuộc sống con e tốt hơn, các mẹ có thể cho e động lực để chiến đấu đến cùng không các mẹ???”



Chị cũng cho biết chồng cũ tìm cách trốn trách trách nhiệm nuôi con, chặn số, thay sim để cô không thể liên lạc. Vì quá uất ức nên cô quyết định nhờ pháp luật can thiệp.



Nói thật đọc xong tâm sự của chị mà tôi phát bực. Tại sao trên đời có những gã đàn ông khốn nạn như vậy? Ngay cả máu mủ của mình cũng không quan tâm. Vậy mà tại sao vẫn có người cưới gã đến lần thứ 3 thì tôi cạn lời.



Các cô gái trẻ à, ế không đáng sợ, đáng sợ là cưới chồng không ra gì, đáng sợ là buộc phải làm mẹ đơn thân. Tại sao 1 gã đàn ông 2 lần bỏ vợ mà vẫn có người nhào vào cưới là sao? Không thấy những bài học trước mắt đó sao? Vợ con nó còn bỏ thì nghĩ sao nó không bỏ tiếp vợ nữa được. Ngu cũng có mức độ thôi chứ.



Vì vậy đừng có ai bênh mấy thằng bỏ vợ. Tôi là tôi cực ghét mấy thằng bỏ vợ rồi đi than vãn với gái về tình trạng tội nghiệp của mình. Còn các cô gái trước khi quyết định gắn bó với những người vậy làm ơn đến gặp vợ cũ của hắn để nghe câu chuyện của họ đi. Đừng có cái suy nghĩ mình mới là tình yêu đích thực của hắn, mình sẽ thay đổi được người đàn ông này. Toàn mơ ban ngày.


Mời bạn xem thêm clip Cái kết của người chồng bỏ vợ lấy bồ


vgQAt-0ngm0