Giờ đây em đã ngủ say, anh mới rảnh rỗi viết vài dòng dành cho em mà anh không thể nói với em được khi em còn đang thức. Sở dĩ anh không nói với em được có lẻ vì anh quá bận rộn với công việc bao gồm việc công ty, việc nhà, việc học và muôn vàng việc không tên khác…
Nhân dịp đọc được bài viết của 1 anh trên webtretho “Tâm sự lúc nửa đêm của chồng gửi vợ làm "thức tỉnh" phái đẹp” anh mới phát hiện ra rằng ngoài kia có biết bao nhiêu người đàn ông được làm “đàn ông” trong gia đình. Bài viết của anh ta không phải là bài viết duy nhất mà anh có dịp đọc được, còn rất nhiều nhiều và rất nhiều bài viết để làm “thức tỉnh” phải đẹp. Em ơi! anh chỉ muốn xin em để anh được làm “đàn ông” dù chỉ một ngày.
Đọc các bài viết trên anh phát hiện ra rằng, người “đàn ông” phải như các anh ấy, sáng chỉ việc thức giấc và … chờ các bà vợ réo gọi để ăn sáng, ăn sáng xong là đi làm, chiều về tắm rửa rồi cùng các chiến hữu lê la hàng quán nhậu nhẹt, tới giờ lại về ăn cơm và … đi ngủ. Đấy mới là “đàn ông”.
Từ ngày anh và em lấy nhau, anh đã không còn là người “đàn ông” nữa. Sáng chuông đồng hồ reo 5h30, anh đã thức giấc và chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa cho em mang theo đi làm, 6h đồng hồ reo lần 2 cũng là lúc anh vào hôn em và nhẹ nhàng gọi em dậy dùng bữa sáng, rồi tắm rửa, thay đồ, anh đưa em đến công ty và chào tạm biệt em hẹn gặp em chiều nay gặp lại. Vì anh đưa em đi làm nên chiều về anh không thể la cà cùng bạn bè nhậu nhẹt được mà phải quay về đón em ngay, vì nếu trễ em sẽ giận dỗi và làm nũng đòi đi taxi về và anh lại tốn tiền trả taxi cho em. Về đến nhà, anh vội vàng thay quần áo, đeo tạp dề và chuẩn bị bữa tối cho em. Trong khoản thời gian đó thì em thư giản coi báo, tivi, lướt facebook, tìm kiếm các món ngon… cho anh làm. Xong bữa tối, chúng ta đi tắm, và em tiếp tục công việc… thư giản của em, anh lại ngồi vào bàn làm việc, giải quyết các công việc còn dang dở ở công ty, đến 10h mới xong. Tiếp tục anh học ngoại ngữ. Trong khoản thời gian đó, em làm rất nhiều việc bao gồm vừa coi phim, vừa chơi game, vừa lướt facebook và vừa đọc sách. Em làm một người rất năng động và có thể làm nhiều việc cùng lúc trong một khoản thời gian cố định. Có lẽ vì vậy em muốn huấn luyện anh bằng cách giao toàn bộ việc nhà cho anh để anh “tu luyện”. Cuối tuần thì anh phải lau nhà, giặt đồ đi chợ và tiếp tục ngày 3 bữa dành cho em…
2 năm qua anh đã làm một người “đàn bà” đảm đang và “người con” hiếu học trong mắt em với thời khóa biểu đã được em lên sẵn, nhưng em không biết rằng anh thèm làm một người “đàn ông” như thế nào. Anh nghĩ thời gian qua đã quá đủ để “tay nghề” việc nhà của anh đủ để lên level master và không thua kém bất kì chị em nào mà em quen biết. Có lẽ bây giờ em còn thua xa anh về khoản nấu cơm í chứ. Anh nghĩ rằng đã là “đàn ông” thì phải được tự do, phải giao lưu nhiều nên phải ăn nhậu nhiều, như thế mới có thể phát triển bản thân và quan hệ trong xã hội, như thế em mới nở mày nở mặt với đồng nghiệp, bạn bè, bà con.
Có ai khoe chồng mình giỏi việc nhà bao giờ hay chồng em rất đảm đang? Sau lá thư này, anh hy vọng em thay đổi suy nghĩ và cho anh được làm một người “đàn ông”
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1