Dạo này không hiểu sao chồng em rất thích đi hớt tóc. Mà mỗi lần về là mặt lại rất hớn hở. Em nghi là lão ấy đi mát-xa hay mát-gần gì rồi. Vì thế, em quyết tâm phải “bắt tận tay, day tận mặt” cho lão chừa.



webtretho



Hôm bữa cuối tuần, sau khi đưa hai mẹ con em đi ăn sáng về, ông chồng em lại xin đi cắt tóc. Dạo này cứ 2-3 tuần là lại đòi đi cắt tóc, gội đầu, trong khi ngày xưa đâu có chuyện đó. Em bực lắm nhưng không thèm nói. Em bảo: “Uhm, đi sớm về sớm nghe chưa, chứ không có đi gội đầu gì mà mất hút 2 tiếng nhé”.



Lão vừa ra khỏi nhà em cũng phone ngay cho thằng em xuống trông con rồi phi ra đi theo lão. Có vẻ lão chả biết chuyện gì nên rất thong thả đi. Vì chỗ cắt tóc khá gần nên lão đi bộ thôi, chứ không đi xe. Nhờ đó mà em mới đi theo kịp lão.



Rồi lão dừng lại ở cái tiệm hớt tóc máy lạnh, nhìn là thấy không có đàng hoàng rồi. Tiệm hớt tóc nam mà mấy em gái cứ đầy ra như vậy thì đủ hiểu rồi nha. Lần này thì lão chết với em. Em ngồi ngay quán café đối diện cái tiệm ấy, giả vờ uống café rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh. Từ ngoài nhìn vào là thấy lão đang được một em gái cạo mặt, lấy ráy tai gì đấy. Cũng chưa có gì nghiêm trọng mặc dù dĩ nhiên là em không thích thú gì rồi.



Một hồi thì đứng lên, có lẽ là đi gội đầu. Em đang dự tính nhảy vào bắt tại trận nếu lão dám vào phòng kín hay lên lầu. Nhưng may quá lão chồng em chỉ bước ra nằm gội đầu ở ngay bên cạnh. Vẫn con bé ấy gội, nhưng thôi, em cũng cho qua.



Gớm, gội cái đầu rõ lâu, hai chục phút chưa xong dù cái đầu lão thì có bao nhiêu cọng tóc đâu. Cuối cùng sau 45 phút thì lão ấy cũng đi ra. Em chờ lão đi qua, tính tiền rồi chạy ra cái tiệm tạp hóa mua ít trứng về, làm như không có chuyện gì xảy ra.



Về nhà, em lân la giả bộ hỏi sao hớt tóc gì mà tóc còn nguyên thế này, lão tỉnh queo bảo là đi gội đầu cho thư giãn, dạo này stress quá. Em hỏi dò: “Ủa vậy nam gội đầu à?”. Lão hơi ngần ngại nhưng rồi cũng nói: “Không, thằng hớt tóc thì nam nhưng gội đầu và lấy ráy tai là nữ”.



- Vậy có làm gì mờ ám không đó?


- Em nghĩ vớ vẩn gì vậy, đương nhiên không có rồi



Như sợ em không tin nên lão khai là lúc gội đầu, con bé đó cũng có hỏi lão là có vào phòng riêng không? Nhưng lão cũng ngại mấy vụ kia nên kêu thôi khỏi, cứ gội đầu và lấy ráy tai bình thường là được. Em lo quá, cái đà này có ngày ổng bị dụ mất. Vì vậy, em quyết định phải ra tay.



Em hẹn ổng: “Chiều chủ nhật này đưa con đi chơi xong về gởi con cho cậu. Hai vợ chồng mình thư giãn xíu nha”. Nghe em dụ ngon ngọt lão khoái lắm, đồng ý liền.



Về nhà, em bật máy lạnh thiệt lạnh, rồi giục lão đi tắm rửa sạch sẽ. Chính em cũng tắm rửa sạch sẽ, xịt tí dầu thơm cho thơm tho rồi giục lão nằm thẳng xuống. Em nhè nhẹ leo lên người lão, và nói thiệt mê ly:



- Bây giờ anh muốn đắp mặt nạ hay muốn massage?”.


- Hở, không phải là làm chuyện ấy à


- Chuyện ấy hay không tính sau, giờ thư giãn cái đã



Lão hơi tẽn tò nhưng rồi lão cũng nằm im nói: “Đắp mặt nạ đi cho mát”. Em biết lắm mà, lão chồng em khoái được phục vụ lắm. Thế là em lôi trái dưa leo trong tủ lạnh ra cắt từng lát đắp lên mặt lão. Thế mà lão sướng mê tơi chị em ơi. Lại còn đòi hỏi em massgae cho lão nữa. Em cũng tập vài chiêu thôi, đủ để giúp lão giãn gân giãn cốt.



Từ đó đến nay hơn hai tháng rồi không thấy lão nhắc đến việc đi cắt tóc gội đầu nữa và tỏ ra rất ngoan ngoãn. Mỗi khi có dịp, lão lại nịnh bợ, kêu em “phục vụ” lão. Nhưng dĩ nhiên, em đâu có rảnh vậy, một tuần em đáp ứng 1-2 lần thôi. Còn mè nheo bắt lão phải đắp mặt nạ hoặc massage lại cho em nữa chứ.



Chị em nào thích có thể thử xem nhé, đảm bảo các anh xã sẽ rất thích và sung mãn hơn trong chuyện đó. Thông thường để massage mặt nhà em chỉ đắp mặt nạ dưa leo cho mát thôi, lâu lâu hết thì em dùng mặt nạ dưỡng da của em có sẵn trong tủ lạnh đắp luôn cho lão. Nói chung ông xã em chỉ thích dưa leo vì kêu mát, không có mùi.



Còn massage em cũng chỉ làm vài động tác massage đơn giản, chị em có thể tham khảo nếu chưa biết. Có thể massage chay hoặc là thêm tinh dầu cho thơm (ông xã em đặc biệt không thích bôi gì lên người nên em chỉ massage bình thường thôi).



Các bước massage như sau:


Bước 1: Đầu tiên là cho chàng nằm úp xuống, đặt một chiếc gối dưới bụng và hai chiếc gối ở dưới hai chân để dễ dàng thực hiện các thao tác khi massage phần lưng.


Bước 2: Đặt úp hai tay ở phần lưng chàng và sau đó vuốt mạnh sang hai bên cánh tay.


Bước 3: Dùng cả 10 ngón tay vuốt chạy dọc theo sống lưng hướng xuống dưới và lại bóp theo hướng từ dưới lên trên. Tuyệt đối không đè lực trực tiếp lên vùng xương sống vì rất nguy hiểm.


Bước 4: Dùng 2 ngón tay cái xoa đều lên bả vai của chàng và nhẹ nhàng vuốt theo hướng hình tròn.


Bước 5: Có thể xoa bóp thêm tay, chân nếu muốn (em thì em bỏ luôn).


Sau khi xoa bóp, bạn hãy để chàng nằm thư giãn cho thoải mái. Đây là lúc chàng cảm thấy tuyệt vời nhất đấy chị em ạ.



Mời bạn xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f4003/cham-chong-con-met-gap-ti-lan-cham-con-2305997/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/so-thich-ky-la-cua-co-vo-tre-bien-dem-tan-hon-ngot-ngao-tro-thanh-ky-niem-dang-chat-2305409/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/mot-buoi-sang-thuc-day-chong-thong-bao-anh-da-trot-ngu-voi-co-ay-va-cham-ngon-song-cua-phu-nu-tuoi-30-a-2305239/