Đọc qua dòng tâm sự đắng lòng của 1 cô gái trên facebook, tự nhiên em thấy đời này có nhiều thằng đàn ông khốn nạn gớm, yêu trúng chỉ thêm khổ đời chị em thôi.



Em và anh ấy yêu nhau 10 năm rồi. Chúng em gần nhau 6 năm, rồi 4 năm yêu xa khi anh ấy đi học. Chúng em cách nhau 12 giờ đi xe, nhưng vẫn yêu nhau, hạnh phúc dù lâu lâu cũng có hay tranh cãi.



Anh ấy đi lính và đang chờ để đi học, lý lịch nhà em tuy không được tốt lắm nhưng hiện tại chỉ xét hai đời thì vẫn không có vấn đề gì nữa. Ngày 16.3, tụi em vẫn bình thường vẫn ‘vợ vợ chồng chồng’, vẫn nói yêu nhau và bàn chuyện với nhau. Tháng 4 này, anh về phép, chuẩn bị giấy tờ để cuối năm có thể làm đám cưới.



Hôm sau, em hỏi anh ấy: "Sao mỗi lần em bình luận trên Facebook, anh đều không đáp lại mà chỉ trả lời bình luận những bạn khác?”. Chỉ vậy thôi rồi mà anh ấy giận, trách em này kia rồi cắt đứt liên lạc…



Ngày 18.3, anh ấy đi đám cưới gặp được bé kia trong đội bê tráp và rồi về nhà cô ấy. Ngày 21.3, anh ấy nói với em rằng: "Anh ấy yêu người khác rồi, sang năm sẽ cưới cô ấy" dù chúng em mới giận nhau 3 ngày thôi. Anh ấy nói cũng yêu cô ta đúng 3 ngày.



Đêm qua, cô gái đó nhắn tin nói với em rằng, nhà cô ta sẽ xin cho anh ấy đi học tại Buôn Ma Thuột, hứa sẽ lo cho anh ấy làm trên đó luôn và khi xin đi học được rồi sẽ cưới ngay lập tức. Em buồn lắm ạ. Phải chăng con người ta dễ thay đổi như vậy, do tình yêu sét đánh hay là người có thể lo cho anh ấy tất cả công danh địa vị mà anh mong muốn?



Xót xa hơn là cô gái còn cho hay, tin nhắn ấy đến từ số điện thoại của người bạn trai phũ phàng: "Khi thấy điện thoại báo tin nhắn, em đã rất vui mừng vì thấy tên người gửi là my love. Nhưng nội dung tin nhắn thì em không thể tưởng được. Em chỉ ước có một phép màu xóa sạch những dòng chữ kia, dù chỉ nhận được dòng tin nhắn, trắng cũng đỡ xót xa".



Đọc chia sẻ này em thấy “đắng” cho cô gái này quá. Còn thằng bạn trai là hạng bỏ đi. Ngày xưa, có lần em quen thằng kia 3 năm, nhưng vì nó gặp được con nhỏ giàu hơn nên bỏ em ngay. Hên là em chỉ mất 3 năm đó, còn cô này lại “yêu sâu” đến 10 năm.



Nói là yêu chứ em nghĩ, chỉ cô này yêu thằng đó thôi. Chứ kiểu này là kiểu lợi dụng rõ ràng, khi lợi dụng xong rồi gạt sang một bên chứ thằng đó yêu thương gì cô này. Nếu có yêu, có nghĩ đến nghĩa tình, thì đâu dễ gì thay lòng chóng vách như vậy.



Kiểu đàn ông này mà con nào vớt phải chỉ khổ thêm. Gặp con nào hơn là nó trở mặt cái một. Bởi vậy, cũng tội con nhỏ kia hốt phải thằng này, chắc kết cục cũng chẳng ra sao… Bởi vì, yêu nhau 3 hay 30 năm cưới nhau chưa chắc hạnh phúc, nói chi 3 ngày!



Ngẫm hay tình yêu có muôn mặt, giống như may rủi cuộc sống vậy. Khéo thì yêu đến đích, ngu muội thì gãy giữa đường. Yêu nhau cách mấy cũng nên có sự độc lập để khi chia tay bớt đau khổ.



10 năm qua có lẽ là kỷ niệm nhớ đời đối với cô gái này. Ai cũng gần vấp ngã trong tình yêu để trưởng thành hơn, để lựa chọn tốt hơn, để yêu kỹ hơn, và đặc biệt để có cơ hội gặp được một người khác phù hợp hơn.



Thói đời bạc bẽo, ham vinh lợi. Tình yêu chả là gì với những người sẵn sàng vì sự nghiệp, công danh địa vị mà đạp đỗ tất cả. Chàng trai trong câu chuyện này là trường hợp điển hình để mấy em gái sáng mắt ra mà chọn người yêu.



Thà nhịn yêu còn hơn yêu vội, yêu lầm!


webtrethoẢnh chỉ có tính chất minh họa.


10 pha tỏ tình kỳ cục nhất màn ảnh Bắc Mỹ


TLluQCMgff