Các ông chồng hãy chiều vợ thế này, vợ sẽ chiều lại các anh gấp 10 lần đấy
Lướt facebook, em thấy một mẹ có chia sẻ trên trang cá nhân về cam kết “Chiều vợ vợ chiều lại gấp 10 lần”. Đọc qua mà em không nhịn được cười các chị à, đúng là đàn ông hay đòi vợ chiều chuộng mình mà chẳng hề nhìn lại, liệu mấy anh có chiều vợ được thế không?
Đàn ông đòi hỏi phụ nữ cho lắm vào, mà chẳng biết rằng, cách cư xử của anh mới khiến các nàng “đáp lại” yêu chiều đấy. Thử anh chồng nào làm được các điều dưới đây xem, vợ nào không yêu mới lạ. :)
Chồng yêu nghe vợ dặn này!
Chiều vợ vợ chiều lại gấp 10
Nghe lời vợ vợ yêu chồng gấp trăm
Không được để vợ khóc, làm vợ buồn
Không được khen gái trước mặt vợ
Vợ luôn đúng chồng luôn sai!
Chồng phải về sớm
Khi đi chơi không có vợ nhớ vợ là phải gọi cho vợ
Tiền của chồng là của vợ
Tiền là của vợ… vẫn là của vợ
Cấm cãi nhé
Vợ dặn rồi đấy!
Đọc qua em cười rớt hàm các mẹ à, em đoán rằng chắc bà mẹ này còn trẻ lắm nên mới đưa ra “yêu sách” dễ thương thế này. Mấy điều khoản đánh trúng tâm lý chị em mình ghê. Chồng cứ thỏa thích đi chơi cho đã, hay giấu tiền, thích khen gái, bực lên lại mắng chửi vợ,... Còn vợ bị chồng “cấm cửa” lo việc nhà, muốn vợ bung tiền sắm sửa, hiếm khi khen vợ, và không cho vợ “đá lông nheo” với đàn ông khác. CÁI GÌ CŨNG LÀ LỖI CỦA VỢ và CÁI GÌ CŨNG LÀ QUYỀN CỦA CHỒNG. Ngược ngạo như vậy hỏi sao các bà vợ không tức cho được!
Thế nên gặp chị em đòi công bằng cho mình thì em khoái lắm. Thử hỏi xem nếu chồng không chiều vợ thì cớ gì, vợ phải chiều chồng. Em tin rằng, nếu gặp chồng tốt thì chị em tự ắt yêu thương chồng hết mực thôi. Còn gặp chồng ba gai thì vợ bất cần hống hách là phải. Cảm xúc phụ nữ vốn thuận theo “con tim”, chỉ cần chồng chiều chuộng vợ những điều nhỏ nhặt, vợ sẽ luôn hi sinh hết mình cho gia đình. Nếu các anh chồng cho vợ 10 đồng, vợ đôi khi chẳng xài đâu, mà để đó mua áo cho các anh đấy!
Ấy mới thấy nỗi lòng phụ nữ dành cho chồng mới đáng quý nhường nào. Chồng đi nhậu chồng sung sướng còn vợ ngồi lo lắng ở nhà. Khi đó, vợ tự hỏi đủ điều: Anh xã đi đâu? Chồng nhậu với ai? Bao giờ anh mới về? Có say xỉn quá không?... Thế nên các chị chỉ mong ông chồng nhắn 1 tin để các chị yên tâm. “Khi đi chơi không có vợ nhớ vợ là phải gọi cho vợ” - chẳng phải gọi yêu đâu, chỉ là an tâm thôi.
Tuy nhiên, chỉ có 1 điều khoản nêu trên em không đồng tình lắm. Ví như em thì “của chồng công vợ, của vợ công chồng”. Chi tiêu sao cho cân bằng điều kiện của hai vợ chồng là được. Vợ chồng nên có khoản chi tiêu chung cho các sinh hoạt chung. Phần còn lại hãy tích lũy cho riêng mình. Hãy độc lập tài chính và đừng quá phụ thuộc điều này ở đối phương. Quan trọng hơn là, đừng để tiền bạc xen ngang hạnh phúc gia đình.
Hôn nhân cũng dựa vào quy luật trao đổi “có qua có lại”, duy trì mối quan hệ khắng khít bên lâu hay không nhờ vào điều này. Nhưng sự trao đổi này không phải tính toán chi ly, không ràng buộc mà hoàn toàn tự nguyện. Khi một bên cảm thấy bị bất công trong mối quan hệ, tức là người ấy cảm thấy bị thiếu hụt một điều gì đó. Và người còn lại phải hiểu được “nửa kia” của mình cần gì, để cố gắng bồi đắp thêm nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1