Trong khi ngày nay phụ nữ ngày càng năng động, bươn chải làm việc không kém gì đàn ông. Thế nhưng, đàn ông chỉ cần kiếm tiền, còn lại chẳng phải làm gì vẫn được mọi người khen ngợi. Còn phụ nữ thì phải “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Cái này có được gọi là bất bình đẳng giới tính hay không hả bà con?



Hôm nay lại đọc được một bài bạn gái lần đầu ra mắt nhà bạn trai với tô canh cua độc nhất vô nhị và bị mọi người nhạo báng mà tôi lại cứ lộn hết cả mề lên. Tại sao lại cười? Bạn có chắc chắn con gái bạn sẽ biết làm gà/vịt và nấu canh cua không?



Trong khi cả thế giới đang ngày ngày kêu gọi giải phóng phụ nữ. Trong khi ở ngoài chợ, ngoài siêu thị gà, vịt làm sẵn đang chờ, thậm chí nêm ướp hết rồi, thì ở đây chúng ta lại cứ bắt đàn bà con gái phải lao đầu vào cái bếp lạc hậu ngồi nhặt lông vịt với nấu canh cua. Rồi trả lại công sức của những cô gái là sự nhạo báng của nhà bạn trai, của xã hội. Tôi thấy thật bất công.



Thế con gái không phải nằm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày à, không phải do ba mẹ vất vả nuôi nấng à, không phải đi học mòn mắt 12 năm phổ thông rồi 4 năm đại học để có tấm bằng mà xin việc à. Rồi không phải chạy khắp nơi xin việc, làm 8-10 tiếng mỗi ngày để kiếm tiền nuôi bản thân à? Vậy phụ nữ có khác gì đàn ông? Vậy sao đàn ông, con trai chỉ cần đi làm kiếm tiền, về là có quyền gác chân lên chờ ai đó nấu cho ăn? Không ngon lại còn bị chê trách? Phụ nữ khỏe hơn đàn ông à? Nên có thể đi làm, đi học cả ngày rồi vẫn có thời gian và tâm trí học nấu ăn, làm việc nhà?


Nếu là tôi, nói thiệt tôi sẽ nói với bạn trai là mình không biết nấu món canh này hoặc không biết làm thịt vịt. Chứ chẳng cố gắng ngồi làm cho mốc mặt ra rồi bị đưa lên mạng nói này nói nọ như vậy.



Nói thiệt cho đến bây giờ đã là mẹ của một cô con gái hơn 2 tuổi nhưng tôi vẫn chẳng biết làm cá sống, làm thịt gà, thịt vịt hay nấu canh cua đâu mà tôi cũng có thấy chết con giáp nào đâu cơ chứ. Chồng tôi cũng chẳng biết sửa chữa nhà cửa, đóng đinh, sửa xe, thậm chí chặt gà hay cắt cổ gà anh ấy còn chả biết… mà tôi thấy chẳng hề gì. Nếu ai cho con gà, con vịt thì tôi cũng đành phải xin lỗi không nhận hoặc mang ra chợ cho người ta làm thôi. Thời gian đó để chơi với con, nằm đọc sách hay thư giãn thì thấy vẫn tốt hơn nhiều là ngồi hì hục làm cả buổi trời mà chắc gì làm sạch, làm tốt như người ta. Tôi nghĩ, ai giỏi việc gì thì làm việc đó, con người không hoàn hảo, không nên cố gắng thể hiện mình là người phụ nữ “toàn năng” làm gì cho khổ người, mệt xác mà chưa chắc đã hơn ai.



Còn dĩ nhiên, nếu bạn nấu ăn vì bạn thích, tôi vô cùng ủng hộ. Bạn có quyền đó. Còn nếu nói bạn phải nấu ăn ngon vì bạn là con gái. Thì xin lỗi, tôi cảm thấy điều đó không thuyết phục được tôi. Còn nếu bạn nào đó nói rằng, phải biết nấu ăn chứ không thì ở nơi xa xôi hẻo lánh ai làm gà vịt cho mà ăn. Thì tôi cảm thấy điều này phải nói là cả đàn ông cũng phải như vậy. Thế nơi xa xôi hẻo lánh, ai sẽ làm lông vịt và nấu canh cua cho anh ấy ăn? Không có vợ thì ổng sẽ chết đói à?



Vì vậy, xin đừng đặt cái gông cùm của cụm từ “công dung ngôn hạnh” lên vai người phụ nữ nữa. Đã có quá nhiều gánh nặng mà người phụ nữ phải gánh chịu.Vì vậy, nếu cô ấy có không biết làm gà, làm vịt hay nấu canh cua thì cô ấy vẫn có thể làm người vợ, người mẹ tốt được. Nên đừng lấy cái đề bài thi hóc búa để thử các nàng dâu nữa. Còn nếu không, các mẹ, các anh cứ chọn cô đầu bếp, hay cô bán hàng cơm. Đảm bảo các mẹ sẽ hài lòng về tài nấu nướng và nhổ lông vịt của nàng.


Mời bạn xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f4003/anh-bien-mat-ngay-sau-khi-nhan-duoc-cai-gat-dau-cua-toi-va-bai-hoc-cho-nhung-ba-vo-tin-chong-mu-quang-2296842/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/cuoi-sac-sua-voi-su-chuyen-nghiep-nua-mua-cua-cac-anh-nguoi-yeu-khi-lan-dau-tien-xxx-voi-gai-2296009/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/ham-chong-giau-dep-trai-cuoi-ve-moi-nga-ngua-bai-hoc-cho-chi-em-phu-nu-khi-chon-chong-2295975/