Đọc báo mà em thấy buồn quá các mẹ ơi, rồi nhìn hình ảnh cô thiếu nữ xinh đẹp bị xe buýt cán qua người khiến em xót xa quá. Dù rằng mấy vụ tai nạn giao thông vốn hay xảy ra, nhưng dường như người ta vẫn vô cảm trước tai lái của mình. Các thành phần đi xế hộp kia đủ tiền đi xe hơi nhưng sao không đủ kiến thức tối thiểu để ra đường, gây tai họa cho người khác?



Vụ tai nạn thương tâm này xảy ra vào trưa ngày 31/07/2017 tại Lái Thêu, Bình Dương khiến dư luận một phen xôn xao. Những người chứng kiến vụ việc tại hiện trường cho biết, vì quá bất ngờ trước hành động mở cửa xe không chú ý của người đi ô tô ngược chiều đằng trước mà cô đã ngã xuống đường và bị xe buýt cán qua người. Nghe thấy thế em cảm thấy không kiềm lòng được, và quá phẫn nộ về sự thiếu ý thức của những người vi phạm giao thông.


webtretho


Nhiều cái chết thương tâm do sự vô cảm của người tham gia giao thông.



Tuy nhiên, khi biết nạn nhân chỉ mới là một cô gái trẻ xinh xắn mới khoảng 26 tuổi, em còn đau đớn, xót xa hơn nhiều. Cay đắng thay, chỉ còn vài ngày nữa là cô gái này sẽ lên xe hoa, trải qua ngày hạnh phúc, trọng đại nhất cuộc đời. Dù không tận mắt chứng kiến vụ việc này nhưng chỉ nghĩ đến cảnh tượng người chồng sắp cưới ôm thi thể vợ khóc giữa đường phố thì em không kìm được nước mắt. Tiếc thương cho cặp vợ chồng trẻ chưa kịp nắm tay nhau thề nguyện đã phải chia xa.


Sự ra đi của cô gái trẻ không chỉ để lại đau xót khôn nguôi cho cả gia đình nạn nhân, mà còn khắc sâu vết lòng cho người bạn trai - người tâm nguyện được cưới cô gái làm vợ, và ngược lại. Tóm lại đời là chữ KHÔNG NGỜ. Đắng cay nghiệt ngã là vậy, người mất rồi chẳng còn oán hận, chỉ còn “nhắm mắt xuôi tay”, nhưng người ở lại đau đáu một ký ức buồn đến cuối đời.



Người ra đi không còn đau đớn, người ở lại đau đớn cả đời.


Nhiều lúc em hay chặc lưỡi nói: “Cái chết ngang trái là do ông Trời, do số phận”. Hạnh phúc dường như sắp chạm tới, tưởng đâu rất gần nhưng xa mãi mãi. Đó là sự tàn nhẫn mà đôi khi, một số người không may mắn phải đón nhận. Nhưng, đâu thể cứ oán trách cho số trời, mà còn do con người. Cô gái trẻ này vô tình thiệt mạng do tránh tài xế ô tô đi ngược chiều, lại mở cửa xe phía ngoài bất ngờ khiến cô ngã xuống đường, xe buýt trườn tới. Thế đấy, nhiều người chết oan uổng không phải do sơ ý của mình, mà do tai họa mà kẻ khác giáng xuống.



Nhìn cặp đôi này lìa xa khi chưa về một nhà, hạnh phúc trong tay nhưng rồi vụt mất, tương lai ngỡ sẽ viên mãn nhưng rồi lại đứt đoạn,... em thấy đau xót cho họ, nhưng rồi nó nhắc nhở em về bài học yêu thương. Rằng nếu may mắn có một gia đình, hãy biết yêu thương nhau. Em cảm thấy sẽ yêu chồng mình hơn, trân trọng cuộc hôn nhân dù khó khăn, mà em may mắn có được, còn hơn là chưa bao giờ chạm tới. Em trân trọng thứ tình yêu mà vợ chồng em dành cho nhau qua bao năm tháng. Bởi vì cuộc sống ngắn ngủi lắm, chẳng biết khi nào tai họa giáng xuống đầu mình.



Mời xem thêm:


20 năm dùng thuốc an thần: Hóa ra vợ có một góc khuất mà tôi không sao hiểu nổi


Gửi anh Tim: Hôn nhân không phải trò đùa, xin đừng “diễn” nữa vì sẽ...


Mất đi 1 người con, hai vợ chồng còn lại gì đến cuối đời?


Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như- chuyện tình 11 năm nhìn lại


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/06/Lsb6vQTDsy-480x360.jpg