Bạn đã yêu bao giờ chưa? Nhiều người trong chúng ta thường không thể "cưỡng" lại được những cảm xúc mà
tình yêu
mang lại, bởi thế nên thường luôn phủ nhận chúng.


webtretho


Thậm chí dù bạn chưa từng nói "em yêu anh" với người bạn yêu, hay thậm chí bạn và người ấy còn chưa chính thức được xem là một cặp, hay thậm chí bạn không có tí nhận thức nào khi tình yêu xảy ra.


Những
biểu hiện của tình yêu
xuất hiện một cách thầm lặng mà ngay cả bạn cũng không nhận ra được. Có những điều sẽ làm bạn thốt lên "thật là kì lạ". Sau đây là những điều cho thấy bạn đã yêu một người:



1. Bạn vẫn chịu đựng được người ấy dù họ nhiều lúc làm bạn cảm thấy vô cùng khó chịu


Người bạn thích có thể là một người cứ cãi "sang sảng" lại mỗi lần bạn góp ý gì đó với cô/anh ta, và khi người ấy vừa làm một điều gì đó ngu ngốc, bạn chỉ muốn mở cái đầu ngốc của họ ra xem ở trong có nếp nhăn hay không!


Nhiều lúc bạn chỉ muốn quát vào mặt người ấy. Nhiều lúc bạn xem họ như một "cái nhọt" khó chịu cứ dính bên mình. Nhưng dần dà bạn lại có cảm tình với "cái nhọt" ấy mà không hề hay biết.


Bạn sẽ dần nhận ra rằng, đối nghịch với yêu không phải là ghét, mà đó chính là sự dửng dưng.


Yêu và ghét đôi khi là một. Khi bạn nói "Anh là đồ đáng ghét" , không có nghĩa là bạn ghét anh ta thật.



2. Những gì cả hai nói không còn quan trọng nữa


Hai bạn có thể nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, từ việc đặt tên cho thú nuôi đến nội dung của tập phim tối hôm qua phát trên TV. Nội dung của những cuộc trò chuyện giữa hai người không thực sự quan trọng. Hai bạn sẽ cứ nói chuyện cùng nhau dẫu cho đó có là 3 giờ sáng và ngày mai lại là thứ hai đi chăng nữa.



3. Mọi khoảng khắc bên nhau đều đáng quý


Người yêu bạn gọi điện lúc gần khuya và bảo muốn gặp bạn. Dù chỉ 5 phút ngắn ngủi thôi cũng có thể làm bạn vui vẻ cả ngày đấy!


Dù là hàng giờ đồng hồ bên nhau hay chỉ vài tích tắc, mọi khoảng khắc bên nhau trong tình yêu không bao giờ là đủ.



4. Người ấy làm bạn muốn thét lên


Vì một số lý do đặc biệt, bạn không thể nào im lặng khi ở cạnh người ấy. Ngay cả cười, bạn cũng cười lớn hơn khi ở cạnh người bạn yêu. Thậm chí khi tranh cãi, bạn cũng sẽ to tiếng hơn so với người khác, bởi vì bạn cảm thấy sự quan trọng của sự giao tiếp giữa hai người, và bạn cần đưa ra quan điểm của mình một cách rõ ràng và thẳng thắn nhất.


Vậy nên cư thoải mái bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất của bạn đối với người ấy. Dù là vui, buồn hay tức giận.



5. Bạn có rất nhiều điều muốn hỏi người ấy


Thuế là gì? Đi từ TPHCM đến Hà Nội mất bao nhiêu thời gian? Làm sao để gửi mail? Trưa nay nên ăn gì?... Có hàng tá thắc mắc, và bạn chỉ muốn hỏi người ấy của bạn mà thôi. Dù người ấy đôi khi cũng không thông thái đến mức có thể trả lời được những vấn đề ấy.


Điều này nhiều lúc sẽ gây khó chịu cho họ, nhưng thường thì chẳng ai để tâm vấn đề này đâu, và đây cũng là một cách hay để bắt đầu một cuộc trò chuyện



6. Mọi thứ đều làm bạn nghĩ đến người ấy


Bạn chứng kiến một vụ cướp giật ở ngoài đường, bạn vừa đi xem pháo hoa, hay thậm chí chỉ vừa… ăn trưa xong! Tất cả mọi việc đều làm bạn nghĩ đến người ấy, bạn muốn kể cho họ nghe tất cả những gì bạn vừa thấy và muốn xem ý kiến của họ về việc đó.


Bạn có nhu cầu mãnh liệt muốn chia sẻ mọi chuyện trên trời dưới đất với người ấy. Đó dường như là niềm vui, là "đam mê" của bạn.



7. Người ấy làm bạn sợ


Càng thân thiết gần gũi bao nhiêu thì lại càng dễ làm tổn thương nhau bấy nhiêu. Bạn cảm thấy mình mỏng manh nhất khi ở gần người mình yêu thương nhất.


Bạn sẽ hoảng lên khi thấy đối phương khóc, nổi giận hay đột nhiên im lặng suốt cả buổi. Đó là sự quan tâm dành cho một người đặc biệt, và đó là niềm vui nhỏ của những người đang yêu.


Người ấy đôi khi cũng thích chủ động "dọa dẫm" bạn, và sâu thẳm trong lòng, bản thân bạn cũng thích được "dọa" như vậy.



Nào, thế bạn có
đang yêu một người
nào hay không?


Minh Nhiên


Theo elitedaily