“Các chị rảnh rỗi thì chăm lo nhà cửa đi, đừng xúi giục người ta về ngoại ăn Tết để tan cửa nát nhà”
Có lẽ chủ đề về quê nội hay ngoại đã gây quá nhiều tranh cãi trong thời gian gần đây. Vì vậy, có một ông chồng đã bức xúc trình bày quan điểm của mình, cho rằng việc về quê nội ăn Tết là đúng với thuần phong mỹ tục, với truyền thống (đã lạc hậu) của người Việt. Và việc cổ xúy cho phụ nữ đấu tranh để được về nhà đẻ ăn Tết là rỗi hơi.
Trong bài viết, anh ta đứng trên quan điểm của 1 người đàn ông Việt, chỉ muốn phụ nữ tiếp tục cam chịu, tiếp tục làm tròn cái được gọi là “bổn phận của người vợ”, tức là bỏ mặc cha mẹ ruột của mình để lo cho nhà chồng.
Bài viết của anh ta như sau:
“Gửi tất cả các chị vợ đang xồn xồn đòi quyền lợi một cách mù quáng mà quên mất bổn phận làm vợ, làm dâu của mình. Thưa các chị, tôi tin là trước khi đi lấy chồng, mẹ các chị đã dặn các chị rằng "Lấy chồng là phải theo chồng", vậy thì tại sao các chị lại đòi đưa cả chồng cả con về quê ngoại ăn Tết, thế thì nhà nội đeo mo vào mặt hả?
Tôi không phải là một người đàn ông nhiều chuyện, thích ngồi lê đôi mách. Tôi đọc được bài viết “Chồng chửi ngu vì đòi về quê ngoại ăn Tết…” vì vợ tôi đưa link lên một group đông đảo chị em phụ nữ trên facebook. Đồng thời tôi cũng đã âm thầm đọc hơn 100 bình luận của các chị chê bai chế giễu ông chồng trong bài viết, lên tiếng ủng hộ các chị đấu tranh về quê ngoại.
Đọc xong, tôi đã cười khẩy và quyết định viết một vài dòng để ngăn cản chị trước khi chị tin lời cánh phụ nữ mà làm xáo trộn nề nếp gia đình, dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Là đàn ông, tôi hiểu tính chồng chị hơn cả chị. Bởi vì tôi và anh ta, cùng rất nhiều người khác có cùng tư tưởng như vậy.
Đàn ông cũng giống phụ nữ thôi, đều mong ước có thời gian đoàn viên cả gia đình. Ngày tháng bình thường bận rộn rồi, đến Tết là thời gian thảnh thơi nhất thì tất nhiên cả nhà phải sum họp. Và tất nhiên Tết phải về nhà nội, chuẩn bị chu đáo, chăm lo bàn thờ tổ tiên, quét tước gọn gàng, trang trí cho có không khí Tết để còn rước lộc, đón khách vào nhà.
Các cụ ngày xưa đã nói đàn bà lấy chồng rồi khác gì bát nước hắt đi, các chị có về quê ngoại ăn Tết hay không, chẳng ai quan tâm. Nhưng sẽ ra sao nếu họ hàng khách khứa bên nhà chồng đến chơi lại phát hiện ra năm nay con trai con dâu cùng cháu nội không về ăn Tết mà sang ở rể Tết bên nhà vợ? Các chị có để ý đến thể diện của cánh đàn ông chúng tôi không?
Nói đi thì cũng nên nói lại. Các chị nghĩ gì nếu chị dâu các chị cũng đòi về nhà ngoại, bỏ lại bố mẹ các chị đón Tết một mình? Các chị chả nhao nhao lên các diễn đàn mà mắng chị dâu mình không biết điều chứ kể.
Cho nên, không hay ho gì việc bỏ bê nhà nội để mà về nhà ngoại ăn Tết đâu. Xin các chị đừng ngây ngô mà đòi biểu tình hay đấu tranh, cũng đừng rảnh rỗi quá mà xúi dại người ta nữa.
Truyền thống bao đời nay như thế rồi, sức các chị đến đâu mà đòi thay đổi? Nếu các chị rảnh rỗi quá thì mau mau chăm lo việc gia đình, nghĩ xem Tết này chi tiêu thế nào, trang trí nhà cửa ra sao, sắm Tết những gì, chứ đừng kích động nhà người khác để dẫn đến vợ chồng cãi cọ, tranh đòi những thứ vốn không thuộc về phạm vi của mình như thế.”
Thật là những câu nói mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Tôi không hiểu sao mà anh chồng này có thể cho rằng “đàn bà lấy chồng rồi khác gì bát nước hắt đi”, hay là “có về quê ngoại ăn Tết hay không, chẳng ai quan tâm”. Thiệt tình tôi không biết nếu con gái anh ta không thèm về thăm anh ta sau khi cưới chồng thì anh ta có quan tâm hay không chứ chắc chắn là cha mẹ tôi quan tâm chuyện tôi có về hay không rồi đó.
Rồi tôi không hiểu anh ta học hành ra sao khi nói là “Đàn ông cũng giống phụ nữ thôi, đều mong ước có thời gian đoàn viên cả gia đình” thế nhưng lại mặc nhiên là phải về nhà nội, lo cho nhà chồng, còn nhà mẹ đẻ thì éo cần. Thiệt nghe mà ứa gan.
Lại còn làm ra vẻ rất hiểu biết khi cho rằng “Các chị nghĩ gì nếu chị dâu các chị cũng đòi về nhà ngoại, bỏ lại bố mẹ các chị đón Tết một mình?”. Tôi sẽ nói cho anh biết tôi nghĩ sao. Tôi nghĩ ai cũng có quyền được về nhà mình ăn Tết. Và cha mẹ nào cũng là cha mẹ, nên tôi đồng ý với các giải pháp như mỗi năm về 1 nhà hoặc về nội trước về ngoại sau hoặc ngược lại. Chứ không lẽ các nhà không có con trai thì 2 ông bà đón Tết 1 mình à. Vậy chả khác nào cổ xúy cho việc “trọng nam khinh nữ”, mỗi nhà đều ráng mà đẻ 1 thằng con không thì sau này 2 vợ chồng khỏi gặp được mặt con cái, cháu chắt? Nói như mất não vậy, cái thời nào rồi mà nói ngu không tả.
Và cuối cùng là “Truyền thống bao đời nay như thế rồi, sức các chị đến đâu mà đòi thay đổi”. Truyền thống đẹp thì giữ lại, còn những cái gì đã lạc hậu thì thôi bỏ đi, chứ cứ giữ cái truyền thống “trọng nam khinh nữ” ấy có gì hay ho mà khoe. Coi thế giới có ai giữ cái kiểu truyền thống vậy không? Và tôi tin rằng phụ nữ có đủ sức mạnh để mà thay đổi. Nếu không, việc gì anh chồng này phải hoảng hốt lên mạng phũ đầu. Chả phải bởi vì đã có nhiều phụ nữ thoát khỏi cái gọng kềm ấy rồi sao. Vì vậy khi thấy họ ủng hộ, đấu tranh thì anh sợ rằng 1 ngày nào đó vợ anh cũng sẽ vùng lên? Thật đáng thương cho 1 người đàn ông nông cạn như anh. Tôi thật mong cô vợ anh nhanh chóng mà thấy cái bản mặt ích kỷ, gia trưởng của anh để mà tự giải thoát cho mình và con cái mình đi. Chào anh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1