Ngày cưới được Minh Anh tôi hạnh phúc vô cùng, bạn bè ai cũng khen tôi tốt số khi lấy được 1 cô vợ ngoan hiền xinh đẹp như vậy. Nghe bạn bè khen tôi phổng cả mũi, đi đâu tôi cũng đưa vợ đi cùng, vì trong đám bạn bè tôi là đứa lấy vợ muốn nhất. Vợ tôi cũng trẻ và xinh xắn nhất, đã vậy em còn rất thùy mị nết na.


Từ ngày Minh Anh về làm dâu, bố mẹ tôi cũng rất hài lòng. Em không chỉ nấu ăn ngon mà còn rất tâm lý, biết bố chồng thích trồng hoa, cây cảnh nên thỉnh thoảng đi làm về em lại mua tặng ông 1 cây rồi hai bố con cũng xới đất để trồng. Mẹ tôi cũng vui mừng ra mặt. Nhà được mỗi thằng con trai lại có con dâu ngoan nên mẹ ăn được ngủ được trẻ ra trông thấy.


Gia đình tôi sẽ hạnh phúc mĩ mãn và tôi cũng sẽ luôn tự hào về vợ mình mãi như thế nếu hôm đó không qua nhà mẹ vợ chơi. Hôm đó bố mẹ gọi chúng tôi qua từ sớm để làm tiệc liên hoan cho cậu út qua Hàn du học. Lúc ăn uống xong tôi lên phòng vợ định nằm nghỉ ngơi nhưng lại đúng lúc buồn đi vệ sinh nên chạy vào phòng ngồi gật gù trong đó. 1 lúc sau tôi nghe tiếng chị gái và Dì của vợ lên, họ nói chuyện rôm rả:


- Nhìn thằng Toàn chồng cái Minh Anh được phết nhỉ? Nó chiều vợ ghê.


Vâng, cháu cũng mong cho em nó được hạnh phúc Dì à. Sau cái lần phá thai vì lầm lỡ với thằng Lâm cháu thấy nó suy sụp hẳn, giờ lấy chồng rồi được chồng chiều nên nó tăng cân lên nên nhìn đẹp hơn trước.


Ừ nó xinh lên nhiều, cái thằng khốn nạn đó cứ nhắc đến Dì lại sôi máu. Làm con người ta có bầu rồi quỵt đuôi bỏ chạy, cũng may cái thai còn bé không mấy ai biết không thì đời con Minh Anh khó mà lấy chồng cháu à.


- Dạ, giờ cũng êm thấm rồi, may mà em rể không hay biết gì.


Nghe đến đó đầu óc tôi quay cuồng tai ù đi, tôi cứ ngồi ì ra trong nhà vệ sinh như vậy không còn chút sức lực nào để bước chân ra. Tôi sốc tột độ và không thể tin nổi cô vợ ngoan hiền lại có thể giấu giếm mình một bí mật quá khứ khủng khiếp như vậy: “Trời đất ơi cái quái quỷ gì thế này, Minh Anh từng có và bỏ thai ư? Thật không thể tin nổi”. Tay chân tôi bủn rủn phải vịn lấy tường thì mới đứng vững.


Hôm đó tôi giận quá lấy cớ có việc phải về trước và lấy xe phi thẳng, mặc kệ vợ hỏi anh đi đâu? anh có việc bận gì. Tôi đau lòng vô cùng, mọi hình tượng trong sáng của em trong tôi dường như sụp đổ. Đã vậy đêm tân hôn em còn giả dối tôi với màng trinh đã vá. Tôi nên làm gì đây? Tôi thực sự muốn phát điên lên với những điều dối trá này. Đêm ấy tôi đã không về nhà vì tôi không biết phải đối diện với người vợ của mình như thế nào. Xin hãy cho tôi 1 lời khuyên, vì ngay lúc này tôi thực sự bế tắc vô cùng.


st