Mọi người có đa phần đều đã từng có sài zalo phải không ạ. Mình cũng vậy nhưng từ trước h mình chưa đăng gì lên zalo . Hồi trước thì mình cũng không ghét nó lắm đâu . Nhưng sau nhiều biến cố thì cảm thấy mình hận nó cực kì các bạn ạ. Mình hận đến nổi mình đi học IT để mong tìm cách đánh sập luôn các bạn ạ. Mình cảm thấy những người là vợ là chồng của mỗi người đều có những thứ như muốn được bay bổng bên ngoài . Kể cả vợ mình cũng vậy mà zalo vô tình lại là công cụ hữu ích cho việc đó bởi vì sao thứ nhất

những bình luận chỉ có chủ acc mới có thể xem và tài khoản zalo chỉ sử dụng trên 1 thiết bị bởi thế việc nhắn tin sẽ có bị bại lộ hơn các mạng xã hội khác Mặc dù có một số cách có thể check zalo của 1 người nhưng đó không phải ý mình muốn nói . Đa phần các vụ ngoại tình tán tỉnh nhau thả thính nhau các kiểu các kiểu đều xuất phát từ zalo nên mình không thể chịu hơn được nữa