Một tách cà phê trên bàn mỗi sáng. Một bữa cơm nóng sốt với những món mà "anh xã" thích. Một chiếc sơ-mi sạch sẽ, thơm hương dịu nhẹ, ủi ngay ngắn treo trên mắc áo. Hay đơn giản có khi là một bàn tay nhẹ nhàng massage sau lưng chồng khi anh dừng xe máy trước đèn đỏ...
Những chăm sóc dịu dàng ấy từ bao giờ đã như chất keo kết dính mỗi thành viên trong gia đình lại với nhau...Thầm lặng, không gọi thành tên nhưng luôn hiện hữu...
Không như ngày xưa có sự "phân công" rạch ròi nhiệm vụ: đàn ông xông xáo bên ngoài cuộc sống, phụ nữ tảo tần chu toàn công việc gia đình; nhịp sống hiện đại ngày nay "cuốn" người phụ nữ ra ngoài xã hội nhiều hơn. Cũng đi làm ngày 8 tiếng, cũng tất bật với những buổi họp hành, thế nhưng khi trở về nhà sau một ngày làm việc, người phụ nữ nào cũng cố gắng vun vén tạo nên "hơi ấm" trong gia đình, kể cả có lúc phải quên đi những thú vui, giải trí riêng của mình.
Những quan tâm kín đáo, những chăm sóc giản dị này như đã thành "bản năng" của phụ nữ. Một khảo sát mới đây cho biết, có đến 94% phụ nữ hiện đại vẫn xem việc tự tay lo từng bữa cơm, từng việc giặt giũ, ủi là quần áo cho chồng như niềm hạnh phúc ầm thầm cho chính mình.
Một khảo sát tương tự với nam giới cho thấy có đến 88% nam giới cảm nhận được rõ rệt tình cảm kín đáo của vợ gửi gắm trong từng chăm sóc nhỏ hằng ngày. Nhiều "đấng mày râu" thừa nhận rằng: Chỉ cần vợ vắng nhà một vài hôm thôi, cũng thấy mọi thứ...lạnh lẽo hơn rất nhiều (dù ngoài miệng có khi vẫn bong đùa với bạn bè rằng không có gì sướng hơn được "tự do" như thế!). Song bên cạnh đó, vẫn còn đâu đó không ít các "đức lang quân" cho rằng vợ chăm sóc chống là lẽ hiển nhiên, đó là thiên chức của phụ nữ chắc chắn là phải thế!
Phụ nữ nghĩ gì về kết quả khảo sát ấy? Có phải lúc nào những yêu thương thầm lặng cũng nên... thầm lặng? Số phụ nữ khẳng định mình vẫn luôn xem sự chăm sóc, lo lắng cho chồng con là niềm hạnh phúc lớn lao đồng thời củng "mở ngoặc" thêm, rằng mọi thứ sẽ còn tuyệt dịu hơn nữa, trọn vẹn hơn nữa nếu những quan tâm "cho đi" sẽ có những sự trân trọng "đền đáp" lại, và tình cảm yêu thương, trân trọng kia thay vì giấu kín sẽ được thể hiện bằng lời...
Với những con số khảo sát trên, có phải yêu thương thầm lặng là việc nên làm ở hầu hết các người vợ?