Em qua 23 cái xuân xanh rồi. Bản thân thì cũng chẳng có gì nổi bật chỉ được mỗi cái chưn ngắn, tếu táo và mau quên. Em nghĩ đấy không phải là vấn đề vì dù mình có sứt môi lồi rốn đi chăng nữa thì ít ra cũng được chàng răng hô mắt lé nào đó để ý. Và rồi mình cũng có tình cảm với người ta, xây đắp cái gia đình con con, sinh cai đẻ cón.. :two_kiss::two_kiss:
E nói vậy nghĩa là em chẳng có tiêu chuẩn hay có cái kiểu không biết bản thân mình ở đâu để rồi mà tìm "đối tượng" phù hợp. Nhưng mà sao em thấy việc "phải lòng" một người đàn ông nào đó sao khó thế! :26::26::26:
Trước đó e cũng đã thử quen một vài người, so sánh sơ qua thấy toàn điều kiện trên em cả, ít nhất cũng có cái hơn em theo kiểu nhan sắc hơn em, nghề ngỗng kiểu "oai" hơn e, rồi suy nghĩ cũng tầm khác chứ không lè tè thiển cận như e nhưng sao đều thất bại hết. Dù hôm trước em cũng có cảm tình, rồi đi chơi lãng mạn thế nào, vui ra làm sao nhưng sau đó về nhà qua một đêm hoặc qua thời gian ngắn cảm giác đó em đều quên sạch, cảm xúc của em lại về zero. :26: Cảm thấy nhanh chán cực kì. Và thế là lại lảng tránh người ta theo kiểu lặn mất tăm không dám sủi bọt. Kết thúc một "cuộc tình".
Đã mấy cái sợi tình đứt đoạn kiểu đấy rồi nên giờ nghĩ đến yêu em lại chẳng tự tin nữa. Nhiều lúc nghĩ yêu làm gì trong khi làm người khác đau khổ *hehe* còn mình thì chả thấy vui, cứ thấy có lỗi sao sao.
Chẳng lẽ e cứ mãi hời hợt như thế này thôi hả các chị? Có chị nào đã từng yêu đương kiểu tụt hết cảm xúc chỉ trong thời gian ngắn như e không? Liệu có thể cho em một lời khuyên nào không ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
- chỉ cần người đó, không màng tới của cải vật chất hay cai gì khác
- Bất cứ chuyện gì xảy ra với người đó,...
cái này mình chịu! hỏi...
T chưa nghĩ xa được như thế, mới chỉ nghĩ gần là mình đang gặp vấn đề...
Không phải bạn diễn đạt kém mà...
Ôi.. haha.. Thế...
Mình bằng tuổi...
Hii, cảm ơn b! Thì ra không phải một mình mình như vậy.. :37::37:
B bao nhiu tuổi rồi?...
" Tình yêu là sự cảm nhận, không phải là một...
Lúc gặp rồi em bị cuốn phăng phăng theo, chả có thời gian mà hỏi đó...